Giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn Nghĩa Hòa: Đôi nét về Cầu nguyện Augustino

Giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn Nghĩa Hòa: Đôi nét về Cầu nguyện Augustino

TGPSG -- “Bis orat qui bene cantat ” - câu nói bất hủ nổi tiếng của Thánh nhân Augustinô (dịch sát: ai hát tốt, người ấy cầu nguyện gấp hai lần)

Khởi đi từ những suy tư của bạn Phêrô Ngô Quang Tuyến - cựu trưởng giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa – cùng một số bạn trẻ về việc ca tụng Tình yêu Thiên Chúa và được sự Linh hướng của Cha Quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Tuyên nên giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa chúng tôi tổ chức buổi Ca Tụng ơn Chúa luôn sau khi được múc trọn suối nguồn ơn cứu độ qua Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 17h chiều thứ Bảy hàng tuần, cũng rất thuận tiện cho cộng đoàn với khoảng 20-30 phút “Đọc Lời Chúa - Hát Thánh Ca - Cầu Nguyện”.

Buổi cầu nguyện hàng tuần được tổ chức trên phòng giáo lý lầu 1 của giáo xứ vừa được chỉnh trang tu sửa lại với Cuốn Sách Tin Mừng được đặt trang trọng trên bàn phía trước và bên dưới là hình ảnh Thánh Augustino đặt trên giá đỡ. Không gian của buổi cầu nguyện thật trang nghiêm cùng tiếng đàn organ du dương trầm bổng. Hàng quý, buổi cầu nguyện được tổ chức trong nhà thờ và kết thúc là buổi tối huynh đệ tại hoa viên giáo xứ kết hợp những việc bác ái.

Hội Thánh đã khuyến khích cầu nguyện riêng trong lòng sau khi lên rước lễ. Thánh Anphongsô thúc giục các tín hữu cầu nguyện, cảm tạ Chúa ít là nửa giờ sau khi rước Mình Máu Thánh (vì có đến 12 thiên thần vây quanh chúng ta để thờ lạy Đấng chúng ta vừa đón nhận vào lòng)

Còn Đức Piô XII đã đề nghị một cách mạnh mẽ trong Thông điệp “Đấng Trung Gian Thiên Chúa” rằng: “Sau khi rước lễ, linh mục và tín hữu…hãy thưa chuyện với Đấng Cứu Độ ít nhất trong một thời gian ngắn” (Mediator Dei, số 124).

Làm sao để cộng đoàn hiểu được việc này sau Thánh Lễ và tham dự cùng giới trẻ chúng tôi trong cầu nguyện thinh lặng ca tụng?

Sau đây là cách thức 01 buổi Cầu nguyện Augustino của giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa:

Chủ đề của buổi Cầu nguyện Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm B: “Ép-pha-tha, hãy mở ra! ”

(Người dẫn đọc 02 lần, cộng đoàn lặp lại )

Phần 1: Cầu Nguyện (suy niệm về Chủ đề trong những phút thinh lặng)

  • cộng đoàn đứng : Làm dấu

                             Hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần”   (Phương Linh - bài này cố định hàng tuần )              

  • cộng đoàn ngồi: thinh lặng ( 01 phút )

                                 i   Hát “Con nay trở về”  (Hùng Lân - bài này cố định hàng tuần )

  • cộng đoàn ngồi : thinh lặng ( 01 phút )
  • cộng đoàn đứng : Đọc Lời Chúa – CNTN 23-B

(cộng đoàn mở Sách Tin Mừng và cùng nhau đọc) Tin mừng: Mc 7,31-37…

  • cộng đoàn ngồi : thinh lặng ( 01 phút )
  • cộng đoàn ngồi : Hát “Ephata”  - Lm Thành Tâm
  • cộng đoàn ngồi : Người dẫn sẽ đọc 01 câu Lời Chúa tâm đắc       

“ Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! ” (cộng đoàn lặp lại 02 lần)

  • cộng đoàn ngồi : thinh lặng ( 01 phút )
  • cộng đoàn đứng : 01 lời guyện tự phát (xoay quanh chủ đề - nếu không có ai thì đọc lời cầu nguyện soạn sẵn dưới đây)

à Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con có đủ hai tai mà lại chẳng nghe được tiếng nói sự thật của Chúa và người khác, chúng con có miệng mà lại chẳng biết nói những lời tốt lành. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lắng nghe và nói những lời yêu thương và chân thật với mọi người xung quanh.

  • cộng đoàn đứng : đáp Alleluia ( lặp lại 03 lần )
  • cộng đoàn ngồi : hát  “Quyền năng Chúa” - Martino
  • cộng đoàn đứng : 01 lời Nguyện tự phát ( xoay quanh chủ đề – nếu không có ai thì đọc lời cầu nguyện soạn sẵn dưới đây )

àCầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con góp phần bày tỏ vinh quang của Chúa qua những công việc bác ái yêu thương của chúng con với anh em đồng loại.

  • cộng đoàn đứng : đáp Alleluia ( lặp lại 03 lần )
  • cộng đoàn qùy : người dẫn sẽ đọc các ý nguyện Xin ơn của Cộng đoàn

Người dẫn đọc : nhờ lời chuyển cầu của Thánh Augustino, xin Chúa nhận lời chúng con

Cộng đoàn đáp : xin Chúa nhận lời chúng con

  • cộng đoàn đứng : đọc “Kinh Lạy Cha” - đọc thật chậm rãi từng chữ một ( kết thúc Phần 1)

Phần 2: Ca Tụng

  • cộng đoàn đứng: người dẫn đọc câu này của Thánh Augustino :

“ Lạy Chúa, Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không thể cứu con nếu không có con cộng tác”.

Sau đó, người dẫn đọc lại từng câu để cộng đoàn cùng đọc theo ( 01 lần )

  • hát “Xin ngợi khen Cha” – Lm Thành Tâm -  kèm tiếng vỗ tay quay qua nhau vui cười.
  • 02 hoặc nhiều lời cảm tạ Thiên Chúa hoặc Thánh Augustino đã cầu xinThiên Chúa đã ban ơn cho bản thân mình / gia đình / bạn bè... trong 01 tuần qua
  • đáp Alleluia ( lặp lại 03 lần )
  • Kết thúc , làm dấu chào nhau ra về

LƯU Ý :

  • các chữ màu đỏ sẽ được thay đổi mỗi tuần
  • các bài hát chỉ hát 01câu phân khúc rồi đến câu điệp khúc là ngưng
  • không đọc câu “ Đó là Lời Chúa “vì đây chỉ là việc Đạo đức bình dân là suy niệm thôi, không phải việc Phụng vụ trong Thánh lễ là việc Thánh của Giáo Hội
  • cộng đoàn khi đọc Tin Mừng không đọc câu kết Đó là Lời Chúa vì : đây không phải là việc Công bố Lời Chúa mà chỉ là việc Đọc Lời Chúa thôi.
  • Tại sao lại đọc Kinh Lạy Cha ở cuối phần 01 Cầu nguyện ?

         Lời Kinh Lạy Cha mà Chúa GiêSu dạy chính là kim chỉ nam là tinh túy vượt trên hết mọi lời cầu nguyện. (Tin mừng Mt 6, 7-15)

  • Tại sao có những phút thinh lặng trong giờ Cầu nguyện ?

Như lời của Đấng Đáng Kính - Cố ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận: “Mỗi ngày dành riêng ít phút thinh lặng để giúp đời nội tâm tiến lên. Lâu nay con để dành mấy phút”.

Cuộc đời Thánh Augustino đã đi từ thất bại này tới thất bại khác trên đường tìm Chân lý, đã nếm cảm bao vị mặn ngọt chua cay của phận người. Tuổi trẻ của Thánh nhân cũng đồ họa tuổi trẻ lầm lỡ của giới trẻ ngày nay ở giữa một thế giới đầy biến động và đòi hỏi không ngừng, giới trẻ dường như quá mệt mỏi, quá vội vã và quá hấp tấp để sống. Sống lấy được, sống nhàn nhạt, sống qua ngày, sống không mục đích… có lẽ đang ngự trị trong một phần không nhỏ những người trẻ hôm nay.

Và thực tế đã cho thấy là nếu miệng nói tin Chúa mà chân bước đi theo thế gian để làm các sự dữ như thực trạng sống của con người ở khắp nơi trong thế giới tục hóa ngày nay.

Câu nói “lời nói phải đi đôi với việc làm” rất đúng cả về mặt tự nhiên cũng như trong đời sống thiêng liêng. Chính vì vậy, giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa chúng tôi rất mong được các bạn trẻ bớt chút thời gian tham dự giờ cầu nguyện này để được lắng đọng tâm hồn bên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không thể cứu con nếu không có con cộng tác.” (Augustino) 

Bài & Ảnh: Trần Xuân Hãn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top