Giới trẻ giáo xứ Tân Phú Hòa: Diễn nguyện “Dưới bóng Thập giá”

Giới trẻ giáo xứ Tân Phú Hòa: Diễn nguyện “Dưới bóng Thập giá”

Giới trẻ giáo xứ Tân Phú Hòa: Diễn nguyện “Dưới bóng Thập giá”

TGPSG --- Trong tâm tình của ngày Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, vào lúc 20g30 ngày 13.04.2025, tại khuôn viên giáo xứ Tân Phú Hòa, đã diễn ra chương trình diễn nguyện về cuộc thương khó của Chúa Giêsu với chủ đề: “Dưới bóng Thập giá”.

Chương trình được thực hiện bởi Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ Tân Phú Hòa, với Linh mục chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm làm cố vấn.

Sự kiện đã mang đến cho người tham dự nhiều cảm xúc dâng trào, từ nỗi đau buồn cho đến niềm tin và hy vọng nơi Thập giá Chúa Kitô chịu chết.

Những diễn xuất của các bạn trẻ, với tất cả tình cảm, như muốn chia sẻ nỗi đau khổ của Mẹ Maria và của Chúa Giêsu. Nhờ đó, người tham dự được nhắc nhở rằng: Chính vì yêu thương con người vô bờ bến, Thiên Chúa đã chịu mọi đau khổ, chịu chết cô đơn, và những ai thất vọng, sầu khổ sẽ tìm được sức mạnh nơi Thiên Chúa.

Hơn nữa, thông điệp muốn gửi đến là: Đau khổ, cái chết và sự phản bội của con người không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội mở ra vinh quang Phục sinh, thắp sáng niềm tin yêu và hy vọng. Mọi người được mời gọi đứng dậy và bước đi theo Chúa Kitô Phục sinh, vì tình yêu của Ngài đã chiến thắng sự chết và tội lỗi.

Sau chương trình, anh Phêrô Trần Doãn Hải Phong, đạo diễn, chia sẻ: “Các bạn diễn viên đã tập luyện trong hai tháng, từ khâu làm đạo cụ, trang phục đến âm thanh, ánh sáng. Chúng em đã cố gắng làm tốt nhất, tập luyện chu đáo và hướng đến việc truyền giáo. Em cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sắc chỉ của Năm Thánh 2025: ‘Đức trông cậy không làm thất vọng’, để qua chương trình, chúng ta thêm niềm tin và trông cậy vào Chúa.”

Riêng chị Maria Yến, từ giáo xứ khác đến tham dự, bộc bạch: “Đây quả là một chương trình diễn nguyện rất gần với câu chuyện Kinh Thánh. Cảm ơn các bạn trẻ đã diễn xuất rất xúc động. Cảnh tượng Chúa chết khiến tôi thương Chúa quá, cảm xúc nhất là bạn đóng vai Đức Mẹ.”

Chương trình khép lại lúc 21g40, mọi người ra về mang theo những tâm tình sốt sắng, thánh thiện để bước vào Tuần Thánh, cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó và với niềm tin chắc chắn sẽ được phục sinh với Ngài. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng được mời gọi học yêu như Chúa Giêsu.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

Top