Giới Doanh nhân Công giáo trao học bổng Tôma Thiện Học kỳ I/2025
TGPSG -- Nhằm khuyến khích tinh thần vượt khó và nâng bước học tập cho những sinh viên Công giáo nghèo học giỏi, Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) vẫn tiếp tục đồng hành tài trợ quỹ học bổng Tôma Thiện - được trao vào mỗi đầu học kỳ, 2 lần/năm.
Đặc biệt năm nay, để kỷ niệm 25 năm quỹ học bổng Tôma Thiện, Giới Doanh nhân Công giáo đã tổ chức buổi lễ trao học bổng Tôma Thiện Học kỳ I/2025, vào lúc 8g30 ngày 25-5-2025, tại hội trường Tòa Tổng Giám mục TGPSG. Địa chỉ 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Q.3, TPHCM.
Tham dự có linh mục (Lm) Gioan Lê Quang Việt, linh hướng Gia đình sinh viên Tôma Thiện, Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ TGPSG; Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lan Nhi (Dòng CND-CSA) - Đồng hành SV Tôma Thiện; có khoảng 20 Doanh nhân Công giáo, khoảng 10 Cựu SV Tôma Thiện và 164 SV nhận học bổng Tôma Thiện đợt này.
Chương trình gồm 3 phần: Sinh hoạt, trao học bổng cho 164 sinh viên và Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ học bổng Tôma Thiện.
Sinh hoạt
Các SV đã khởi động chương trình với phần hát “Con đường tôi” và múa cử điệu trên nhạc nền sôi động của bài “Bừng cháy tin mừng hy vọng”.
Sau phút thánh hóa, Lm Gioan đã khai mạc buổi lễ và chia sẻ tâm tình.
Lm nhắc nhớ với các sinh viên: “Sáng nay lễ trao Học bổng được tổ chức tại địa điểm Tòa Giám Mục TGPSG trong tâm tình tạ ơn Chúa; để nhắc nhớ về kỷ niệm cách đây 25 năm về trước. Vào tháng 6 năm 2000, Đức Hồng Y Gioan Baotixita (ĐHY GB) Phạm Minh Mẫn đã thành lập Quỹ học bổng Tôma Thiện, nhận Thánh Tôma Trần Văn Thiện làm bổn mạng. Khi đó, ĐHY GB kêu gọi nhiều ân nhân giúp đỡ. Và Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, có công rất nhiều trong việc hình thành Quỹ học bổng. Các ngài lần đầu tiên đã trao học bổng Tôma Thiện cho SV tại hội trường Tòa Tổng Giám mục TGPSG nơi đây.”
Ngày 11-5-2003, ĐHY GB thành lập Giới DNCG. Kể từ đó đến nay ĐHY trao cho DNCG làm tài trợ chính cho Quỹ HB Tôma Thiện.
Lm Gioan khích lệ các SV khi sinh hoạt trong môi trường Gia đình SV Tôma Thiện, là nơi quy tụ các em nghèo từ vùng quê xa xôi đến mảnh đất Sài Gòn để học tập, sinh hoạt. Các em được cha linh hướng, sơ đồng hành và các anh chị DNCG giúp đỡ để học hỏi, rèn luyện con người về tri thức, về nhân bản và đời sống đức tin để trở thành người có ích cho xã hội và Giáo hội. Lm Gioan khích lệ các SV hãy mạnh dạn tham gia để phát triển bản thân trong tinh thần hiệp hành với Giáo hội. Các SV cũng được cô chú DNCG mời gọi hiệp hành trong các tổ chức sự kiện của Giới DNCG, và vừa qua các em đã tích cực tham gia rất tốt và năng động.
Tiếp theo, ông Giuse Lê Thanh Liêm, DNCG có đôi lời chia sẻ với SV, ông gợi nhớ về thời gian cách đây 25 năm và sự đồng hành của DNCG với SV, trao học bổng, giúp đỡ để SV có môi trường thực tập và nâng đỡ việc làm.
Hôm nay, ông Thanh Liêm cũng giúp SV có thêm kiến thức về phong cách, thần thái, khi xuất hiện trước công chúng để có thể tự tin, chững chạc, tạo niềm tin cho bản thân và sự tôn trọng của mọi người.
Trao Học bổng
Các cha, sơ đồng hành và DNCG đã lần lượt trao học bổng cho 164 SV Tôma Thiện. Giới DNCG đã trao tổng số tiền cho Học kỳ I/2025 là: 820 triệu.
SV Maria Nguyễn Bảo Tường Vy - Trưởng Ban Đại diện, đại diện SV cảm ơn các cha, Sơ đồng hành và cô chú DNCG, các ân nhân. Sau đó em đã đại diện SV kính tặng DNCG lẵng hoa bày tỏ lòng tri ân.
Trong tâm tình tri ân sâu sắc, tất cả các SV cùng đứng lên hát ca khúc “Cảm ơn và xin lỗi” - Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu… Cảm ơn người vì luôn bên cạnh sớt chia buồn vui, vì đôi bàn tay không đành buông xuôi.
Bài hát “Cảm ơn và xin lỗi” cảm động đã khép lại phần trao Học bổng Tôma Thiện lúc 9giờ40.
Thánh lễ
Thánh lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C, vào lúc 10giờ15, do Lm Gioan Lê Quang Việt chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Vinh Sơn Mai Vinh Tuấn, Phó xứ Bùi Môn, Phó ban mục vụ Giới trẻ TGPSG.
Tham dự có bà cố Lm Vinh Sơn và khoảng 30 DNCG, cùng với Gia đình SV Tôma Thiện.
Mở đầu Thánh lễ, Lm Gioan nói đến sự bình an, bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho các tông đồ; lời đầu tiên tân Giáo Hoàng Lêô XIV chào thế giới với lời chào bình an của Chúa Kitô, và chúng ta cũng chào nhau với quà tặng bình an mà Chúa Giêsu đem tới cho nhân loại. Điều đó chỉ có thể thực hiện khi chúng ta biết thành tâm khiêm tốn loại bỏ những rào cản sự liên kết, sự bình an mà Chúa mong đợi.
Trong bài giảng, Lm Vinh Sơn chia sẻ bài Tin Mừng và các Bài đọc, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.” Chúa nói: “yêu thương như Thầy yêu thương”. Thực hiện Lời Chúa không dễ, để có thể sống Lời Chúa cần phài cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho mỗi người.
Lời Chúa trong bài đọc 1 cho biết chúng ta được ơn cứu độ không phải do việc cắt bì mà nhờ Tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, Chúa yêu thương từng người cách đặc biệt từng giây phút, từng hơi thở. Nếu Chúa cất đi sự sống của mình thì sẽ trở về cát bụi. Các SV Tôma Thiên được bày tỏ tình yêu thương của Chúa ngang qua sự quan tâm giúp đỡ của cha mẹ, của DNCG; và nghĩ về những điều đó để thấy bao lâu còn trên cuộc đời này hãy sống theo Lời Chúa dạy để ngày sau hưởng phúc Thiên đàng như Chúa đã hứa ban.
Bài đọc 2, nói về thị kiến Thánh Gioan xuất thần thấy về Thành Thánh Giêrusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống. Trong thành Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành, có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. Đó chính là Nước Trời, nơi hạnh phúc đời sau con người hưởng phúc. Nước Trời có từ ngày hôm nay khi chúng ta sống từng giây phút sám hối, sống theo Lời Chúa.
Tóm lại có 2 điều cần ghi nhớ: Nhận ra tình yêu thương của Chúa ngang qua những người chung quanh và luôn sống theo Lời Chúa để được hưởng hạnh phúc Thiên đàng mai sau.
Trước khi kết thúc bài giảng, Lm Vinh Sơn kể câu chuyện để nhắn nhủ với SV về lối sống trong văn hóa ứng xử “dạ thưa”, nếp sống tử tế với nhau. Ngài nhấn mạnh: “Các bạn ở đời mà có văn hóa ứng xử thì được người ta thương.” Xin cầu chúc cho DNCG, cách riêng là SV Tôma Thiên nhớ để sống từng ngày với 3 điều: Thành nhân, thành công và thành Thánh.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11giờ15 với bài hát “Những người hành hương của hy vọng”.
Cuối lễ Lm Gioan đã cảm ơn Lm Vinh Sơn, DNCG và các SV Tôma Thiện cũ, mới. Sau đó, mọi người đã cùng chụp tấm hình lưu niệm.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Nội san Lửa Mến tháng 06 năm 2025
-
Doanh nhân Công giáo thăm Mái Ấm Hoa Hồng tại Củ Chi -
Ngày Tri Ân Người Mẹ -
Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng -
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Thanh Đa -
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn Hành Hương -
Lễ Bổn mạng của Gia đình Tận hiến giáo xứ Tân Phú và Thánh lễ Hành hương của Gia đình Tận hiến miền Tân Sơn Nhì -
Liên Huynh Hạt Phú Thọ mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Giuse Ngô Duy Hiển -
Lưu xá Saint Paul với sự kiện "Nhận định ơn gọi cho cuộc đời" -
Giới Doanh nhân Công giáo mừng bổn mạng năm 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)