Giới Doanh nhân Công giáo sinh hoạt và Thánh lễ ngày 28-6-2026
TGPSG -- "Tôi sống giữa đoàn chiên và tôi chết giữa đoàn chiên."
Đó là lời khẳng định của Đấng đáng kính - cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp, người đã trọn tình vác thập giá mình theo chân Đức Giêsu, chết vì bảo vệ đức tin và chết giữa đoàn chiên, được nhắc đến trong buổi họp thường kỳ của giới Giới Doanh nhân Công giáo vào tháng 6.
Lúc 8g00, Chúa nhật ngày 28-6-2026, Ban Đại diện Giới Doanh nhân Công giáo đã tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ với sự tham dự của khoảng 200 doanh nhân Công giáo (DNCG), quy tụ tại Hội trường Đại Chủng viện Thánh Giuse TGP Sài Gòn, trong tâm tình tạ ơn Chúa, cùng với Giáo hội đang hân hoan hướng về ngày Lễ phong Chân phước, ngày 02-7-2026, vì vậy trong buổi sinh hoạt đã đặc biệt tìm hiểu về cha Phanxicô Xavie (PX.)
Các linh mục (Lm) tham dự: Lm Giuse Tạ Huy Hoàng - Linh hường DNCG, ba linh mục phụ tá linh hướng DNCG/TGPSG: Giuse Đặng Kim Hải, Đaminh Trần Văn Thiện và Lm Anphongsô Lê Quốc Thắng.
Chương trình gồm 2 phần chính: Sinh hoạt và Thánh lễ.
I. SINH HOẠT
Các nhóm sinh hoạt/câu lạc bộ theo ngành nghề thuộc thành viên DNCG, nhằm mục đích phát triển thành viên, tạo kết nối – xây dựng các giá trị từ bên trong và tạo ra giá trị cho cộng đồng – kinh doanh theo Đức Kitô. DNCG luôn tâm niệm sống sứ mệnh của mình là giúp các thành viên hiệp hành sống Lời Chúa, loan báo Tin Mừng trong môi trường kinh doanh và xã hội; giúp nhau cùng thăng tiến trong kinh doanh có Chúa.

1. Chuyên đề: Ứng dụng AI Agent vào doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sáng nay, sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng AI Agent vào doanh nghiệp nhỏ và vừa”, do anh Luca Vũ Xuân Tuất và Đaminh Đoàn Minh Thông, thuộc nhóm Marketing và Công Nghệ chia sẻ
Đôi nét về AI Agent
AI Agent là một phần mềm thông minh có khả năng tự động suy luận, lập kế hoạch và thực hiện các bước hành động từ A đến Z. Khác với các chatbot thông thường chỉ phản hồi câu lệnh (prompt), AI Agent có thể tự dùng công cụ (như duyệt web, gửi email, chạy code) để đạt được mục tiêu bạn giao phó.
AI Agent đóng vai trò như một người trợ lý. Bạn chỉ cần ra lệnh, Agent sẽ tự lên mạng tìm kiếm, so sánh, lập kế hoạch và báo cáo lại.
Ứng dụng thực tế phổ biến
- Trong doanh nghiệp: Tự động hóa dịch vụ khách hàng (truy xuất kho vận, hoàn tiền, đổi trả), tạo báo cáo, hoặc phân tích dữ liệu.
- Trợ lý lập trình: Tự động viết code, kiểm thử, tìm và sửa lỗi (debug) toàn bộ dự án dựa trên yêu cầu văn bản.
- Tự động hóa cá nhân
Lợi ích khi ứng dụng AI Agent trong kinh doanh:
- Cải thiện khả năng ra quyết định
- Hỗ trợ giảm chi phí vận hành
- Đem đến cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời hơn

Tạm kết
AI Agent không chỉ dừng lại ở khả năng suy luận, xử lý các tác vụ phức tạp, mà còn có thể chủ động đề xuất giải pháp để theo đuổi những mục tiêu cụ thể.
Tuy vậy, điểm giới hạn hiện nay của các mô hình AI dựa trên LLM chính là khả năng ra quyết định trong các tình huống đòi hỏi yếu tố xã hội hay đạo đức. Do đó, để AI Agent phát huy tối đa sức mạnh mà vẫn đảm bảo sự tin cậy, doanh nghiệp cần thiết lập một cơ chế giám sát nghiêm ngặt và hợp lý từ con người, đặc biệt với các tác vụ mang tính nhạy cảm hoặc chiến lược.
Nhóm Công nghệ đã chia sẻ chi tiết và những kinh nghiệm trải qua, đã đưa ra nhiều ưu điểm khi vận hành AI Agent, đồng thời cũng đưa ra những lưu ý, những khó khăn, nhất là ở giai đoạn đầu sử dụng, và cẩn trọng cân nhắc sử dụng công cụ phù hợp với từng doanh nghiệp.
Bài học rút ra:
- Không phải công việc nào cũng cần AI mạnh nhất, quan trọng là chọn đúng công cụ cho đúng bài toán.
- Cần người có kinh nghiệm thực chiến
- Một lời khuyên dành cho các doanh nghiệp nếu muốn đưa AI vào vận hành, doanh nghiệp nên tìm người: - Hiểu công nghệ. - Hiểu bài toán kinh doanh. - Đã từng triển khai thực tế trong doanh nghiệp.
Bởi vì hiện nay có rất nhiều kiến thức về AI trên internet, nhưng số người thật sự ứng dụng AI để vận hành doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.
AI không chỉ là học công cụ, AI là câu chuyện: Hiểu doanh nghiệp – hiểu quy trình – hiểu con người – rồi mới áp dụng công nghệ.
Nhóm Công nghệ DNCG mong muốn trở thành nơi:
- Học hỏi AI một cách thực tế.
- Chia sẻ kinh nghiệm thật.
- Hỗ trợ doanh nghiệp DNCG ứng dụng công nghệ.
- Cùng nhau tạo ra những giá trị mới.
Anh chị em quan tâm hãy tham gia nhóm Công nghệ để cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển và cùng nhau xây dựng một cộng đồng DNCG: Sống đức tin – có tri thức – có năng lực – có tinh thần phục vụ.
Ý kiến
Ông Ficilite Nguyễn Đức Tài bày tỏ sự hài lòng về buổi sinh hoạt với đề tài thú vị. Ông cũng lưu ý DNCG sống đúng với sứ mạng của mình: “Giá trị lớn là chúng ta có một cộng đồng để cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển, điểm đặc biệt của Giới Doanh nhân Công giáo đó là: ở nơi đây, chúng ta không lợi dụng nhau; chúng ta không chỉ tìm kiếm lợi ích kinh doanh, nhưng còn nắm tay nhau để cùng phát triển. Chúng ta đến với nhau vì có chung một niềm tin, có chung một người Cha và cùng mong muốn cùng nắm tay nhau tiến bước trên hành trình về Nước Trời.”

2. Hội thảo
Buổi hội thảo dưới sự chủ tọa của bốn linh mục: linh hướng Giuse và 3 phụ tá linh hướng; DNCG được tìm hiểu về tiểu sử của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, gương sống của ngài trong 2 chiều kích thiêng liêng và thực hành dưới ánh sáng Tin Mừng. Học hỏi gương sống đức tin của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – Sống đức tin trong đời sống doanh nhân Công giáo
Đây không chỉ là dịp để tìm hiểu về cuộc đời và chứng tá đức tin của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nhưng sâu xa hơn, là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính hành trình sống đạo của mình giữa những thách đố của xã hội hôm nay.
Mục tiêu của buổi chia sẻ không dừng lại ở việc biết một vị chứng nhân đã sống và hy sinh như thế nào, nhưng là đặt ra câu hỏi quan trọng hơn: Từ cuộc đời của ngài, chúng ta được mời gọi sống điều gì cho chính đời sống Kitô hữu, đặc biệt trong vai trò của những người đang hoạt động trong môi trường kinh doanh?

Cuộc thảo luận gổm 3 vòng: Nhận diện, Suy tư, và Dấn thân.
1. Nhận diện: lựa chọn ở lại trong tình yêu và trách nhiệm
Một trong những câu nói diễn tả rõ nhất linh đạo của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là: “Tôi sống giữa đoàn chiên và tôi sẽ chết giữa đoàn chiên.”
Câu nói ấy không chỉ là một lời tuyên bố trong giây phút nguy hiểm, nhưng là kết tinh của cả một hành trình sống. Trước đó, mỗi ngày sống của Ngài đã là một sự phân định, lựa chọn: lựa chọn phục vụ thay vì được phục vụ, lựa chọn bảo vệ thay vì tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, lựa chọn trao ban thay vì giữ lại cho mình.
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không nổi bật bởi những công trình đồ sộ hay những danh vị trần thế, nhưng bởi một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa và thuộc về con người trong sứ vụ mục tử. Chính tình yêu âm thầm ấy đã làm nên sức mạnh của một chứng tá được nhiều người kính yêu.
Các lịnh mục đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi của các tham dự viên:
- Những sự bách hại ngày hôm nay? Bài học áp dụng gương sống của cha PX. Trương Bửu Diệp trong kinh doanh?
- Công việc tôi đang làm, đang phục vụ điều gì?
- Những thành công, lợi nhuận và thành tựu trong cuộc sống có đang hướng đến việc phục vụ con người và xây dựng điều tốt đẹp hơn không?
- Tôi nhìn những người cộng sự, người lao động như những con người có phẩm giá hay chỉ như những phương tiện phục vụ mục tiêu kinh doanh?
Những câu hỏi ấy không dễ trả lời, nhưng lại là những câu hỏi cần thiết trên hành trình nên thánh giữa đời.
2. Suy tư: Ở Lại – Chia Sẻ – Hy Sinh
“Thập giá của Chúa Giêsu Kitô chính là đỉnh cao của sự khôn ngoan.” Trái với sự khôn ngoan của thế gian tìm kiếm quyền lực và vinh quang, Thập giá phơi bày sức mạnh của sự khiêm nhường và tự hiến. Tình yêu đích thực đòi hỏi sự hy sinh. Theo Gương Chúa Giêsu, để bước theo sự khôn ngoan này, người tín hữu được mời gọi từ bỏ ý riêng, vác thập giá hằng ngày và sống tinh thần bác ái.
Bước vào phần suy tư, hội thảo hướng cộng đoàn nhìn lại một điểm nổi bật trong đời sống cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: sự lựa chọn ở lại.
Ở lại không có nghĩa chỉ là hiện diện về mặt thể lý, nhưng là một thái độ của tình yêu, đòi hỏi sự trung thành với Chúa. Ở lại với những người đang cần mình. Ở lại trong những hoàn cảnh khó khăn. Ở lại để cùng gánh vác, cùng chữa lành và cùng xây dựng.
Đối với người doanh nhân Công giáo, sự “ở lại” cũng đặt ra những lựa chọn cụ thể:
- Cha PX. Trương Bửu Diệp chia sẻ lương thực cho dân chúng trong thời đói kém không biệt tôn giáo, áp dụng tinh thần này trong doanh nghiệp của mình thế nào?
- Đứng trước quyết định giữa trách nhiệm với người lao động và việc bảo toàn doanh nghiệp chúng ta lựa chọn thế nào?
- Tôi có dám đồng hành với người lao động, với cộng sự và với những người đang yếu thế hay không?
Gương sống của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cho thấy: ở lại luôn đi cùng với sự chia sẻ và hy sinh.
Ngài chia sẻ những gì mình có, không phân biệt người có đạo hay không có đạo, giàu hay nghèo. Sự quan tâm của Ngài không dừng lại ở đời sống thiêng liêng, nhưng còn chạm đến những nhu cầu rất cụ thể của con người.
Qua đó, người Kitô hữu được mời gọi hiểu rằng: bác ái không chỉ là cảm xúc tốt đẹp, nhưng là một lựa chọn sống; hy sinh không chỉ là mất đi, nhưng là cách để tình yêu được sinh hoa kết trái.
Tất cả những điều trên, điểm kết nối chúng ta với nhau và với Chúa chính là đức tin, cầu nguyện, và dấn thân.

3. Dấn thân: đức tin được thể hiện qua đời sống
Sau khi nhận diện và suy tư, người tham dự được mời gọi bước vào chiều kích dấn thân bằng hành động, bằng chính cuộc sống của chúng ta.
Đức tin không chỉ là điều được tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng phải trở thành một lối sống. Người Kitô hữu doanh nhân không chỉ mang đức tin vào nhà thờ, nhưng được mời gọi đem đức tin ấy vào chính công việc, các quyết định kinh doanh và các tương quan hằng ngày.
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Trong môi trường kinh doanh hôm nay, điều gì giúp chúng ta trung thành với những giá trị Tin Mừng khi phải đối diện với áp lực và cám dỗ?
Câu trả lời chính là đức tin. Nhờ đức tin, người tín hữu có thể: Kiên trì sống trung thực, tôn trọng phẩm giá con người, chọn điều đúng dù phải trả giá, đặt ích lợi chung lên trên lợi ích cá nhân.
Ngày hôm nay, có thể chúng ta không phải đối diện với những cuộc bách hại bằng máu đào như các chứng nhân xưa, nhưng mỗi người vẫn được mời gọi sống một hình thức “tử đạo âm thầm”; tử đạo cho lòng ích kỷ, sự kiêu ngạo, những tham vọng không phù hợp với Tin Mừng, tử đạo trong từng chọn lựa nhỏ bé của đời thường. Chính những hy sinh âm thầm ấy làm nên con đường nên thánh giữa đời.
3.1 Người doanh nhân công giáo: một ơn gọi giữa đời
Qua cuộc đối thoại trong hội thảo, một điều nổi bật được nhấn mạnh: làm kinh doanh không chỉ là một nghề nghiệp, nhưng còn có thể trở thành một con đường sống ơn gọi Kitô hữu.
Doanh nhân Công giáo được mời gọi không chỉ tạo ra lợi nhuận, nhưng còn tạo ra giá trị: Giá trị của con người, của sự công bằng, của sự liên đới, và của tình yêu thương.
Trong hành trình ấy, người doanh nhân cần biết phân định, biết cầu nguyện và biết tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Bởi lẽ, như lời nhắc nhở trong buổi hội thảo: Nếu không có Chúa đồng hành, mọi thành công cuối cùng cũng chỉ là những điều chóng qua. Nhưng khi có Chúa, mọi công việc được trao phó đều có thể trở thành hoa trái của đức tin.
3.2. Lời mời gọi kết thúc: từ gương chứng nhân đến hành động sống
Buổi hội thảo khép lại không phải bằng một kết luận lý thuyết, nhưng bằng một lời mời gọi cụ thể:
Mỗi người hãy chọn cho mình một hành động bác ái, một việc hy sinh, một quyết định sống đức tin cách rõ ràng hơn. Bởi vì những điều cao quý luôn đòi hỏi một sự trả giá. Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không để lại cho chúng ta một công thức thành công theo nghĩa trần thế, nhưng để lại một con đường nên thánh:
- Biết gắn bó với Chúa.
- Biết yêu thương con người.
- Biết phục vụ trong âm thầm.
- Biết sống trọn vẹn điều mình tin.
Ước mong rằng mỗi người Kitô hữu, đặc biệt là những doanh nhân Công giáo, khi bước vào đời sống thường ngày có thể mang trong mình tâm tình của một chứng nhân:
- Không chỉ nói về đức tin, nhưng sống đức tin.
Không chỉ tìm kiếm thành công, nhưng tìm kiếm ý nghĩa.
Không chỉ xây dựng sự nghiệp, nhưng xây dựng Nước Chúa giữa lòng đời.
Buổi sinh hoạt khép lại lúc 10g45, các anh chị nhiệt tình tham gia hội thảo và trả lời những câu hỏi chính xác đã được tặng chậu hoa Xương rồng từ do các cha linh hướng trao.


II. THÁNH LỄ
Lúc 11g00, tại nhà nguyện Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Lm Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng DNCG, đã chủ tế Thánh lễ Chúa nhật XIII Thường niên Năm A; với sự đồng tế của 3 Lm phụ tá DNCG.

Trong niềm hân hoan và hy vọng, DNCG cùng hiệp lời tạ ơn Chúa, cầu xin Lm PX. Trương Bửu Diệp chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng Giới DNCG TGP. Sài Gòn được hiệp nhất và yêu thương; cầu cho các linh hồn, và những ý chỉ khác.
Phụng vụ Lời Chúa.


Trong bài giảng, Lm Anphongsô Lê Quốc Thắng nhấn mạnh đến Chiếc cân cuộc đời người môn đệ.

Trong bầu khí linh thiêng của nhà nguyện Đại chủng viện hôm nay, Lm Anphongsô mời gọi DNCG lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.
Ngài bắt đầu bằng một hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống hôm nay: chiếc cân hành lý ở sân bay.
Ai đã từng đi máy bay đều biết, trước khi bước lên chuyến bay, hành lý phải được đưa lên cân. Có những giới hạn nhất định: hành lý xách tay bao nhiêu ký, hành lý ký gửi bao nhiêu ký. Nếu vượt quá, chúng ta phải bỏ bớt lại những thứ không cần thiết.
Dù chuẩn bị kỹ đến đâu, cuối cùng vẫn phải qua chiếc cân.
Và chiếc cân ấy quyết định chúng ta có thể bước lên chuyến bay hay không.
Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta một chiếc cân, nhưng không phải chiếc cân hành lý, mà là chiếc cân của đời sống người môn đệ.
Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy.”
Nghe lời Chúa, có lẽ chúng ta thấy khó hiểu. Chẳng lẽ theo Chúa là phải bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ những người mình yêu thương sao?
Không. Chúa Giêsu không muốn chúng ta từ bỏ tình yêu, nhưng Ngài muốn chúng ta biết đặt tình yêu ấy vào đúng vị trí.
Bởi vì trong cuộc đời mỗi người, phải có một điều là trung tâm, một điều là chuẩn mực để cân mọi sự. Và điều đó chính là Đức Kitô.
Chiếc cân cuộc đời có một bên là Chúa, một bên là tất cả những gì chúng ta đang có: gia đình, công việc, tiền bạc, ước mơ, các mối tương quan.
Người môn đệ xứng đáng không phải là người bỏ hết mọi sự, nhưng là người biết đặt mọi sự dưới ánh sáng của Chúa.
Khi Chúa là trung tâm, gia đình không mất đi nhưng trở nên yêu thương hơn. Công việc không còn chỉ là kiếm sống, nhưng trở thành cách chúng ta cộng tác với Chúa. Những mối tương quan không còn chỉ là chiếm hữu, nhưng trở thành nơi để trao ban tình yêu.
Vậy hôm nay, chúng ta cần đặt gì lên chiếc cân cuộc đời mình?
Trước hết, chúng ta cần biết bỏ xuống những gì làm chiếc cân bị lệch. Đó có thể là sự ích kỷ, là lòng kiêu ngạo, là những điều làm chúng ta xa Chúa, là những bận tâm khiến chúng ta không còn thời gian cho Chúa. Có khi hành lý cuộc đời chúng ta nặng không phải vì có quá nhiều điều tốt, nhưng vì đang mang theo quá nhiều điều không cần thiết.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy can đảm bỏ xuống để có chỗ cho ân sủng của Ngài. Nhưng người môn đệ không chỉ bỏ xuống. Người môn đệ còn phải biết đặt lên chiếc cân những giá trị của Tin Mừng.
Chúa nói: “Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy.” Đón tiếp Chúa không chỉ là một lời cầu nguyện, nhưng là một cách sống. Là biết mở lòng trước Chúa, trước những người Chúa gửi đến, trước những hoàn cảnh Chúa trao cho mình.
Hình ảnh người phụ nữ Sunam trong bài đọc một là một lời nhắc nhở rất đẹp. Bà đã đón tiếp ngôn sứ Êlia không chỉ bằng một bữa ăn, nhưng bằng tất cả sự quảng đại của mình. Bà dành cho người của Chúa điều tốt nhất mà bà có. Và Thiên Chúa đã đáp lại bằng một ân ban lớn lao.
Khi nhìn lại cuộc đời của cha PX. Trương Bửu Diệp, chúng ta cũng thấy một người đã biết đặt đời mình lên chiếc cân của Đức Kitô.
Ngài đã chọn hy sinh, chọn ở lại với đoàn chiên, chọn trao ban chính mình trong sự phục vụ. Ngài đã biết bỏ xuống những điều chóng qua để giữ lấy điều quan trọng nhất: tình yêu dành cho Chúa và cho con người.
Còn mỗi người chúng ta hôm nay thì sao?
Chúng ta cũng đang mang một hành lý của riêng mình. Rồi sẽ có một ngày, chuyến bay cuộc đời chúng ta cất cánh. Khi ấy, hành lý ấy sẽ được đặt lên chiếc cân trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta không thể mang theo tất cả, không thể giữ lại mọi thứ. Điều còn lại không phải là chúng ta có bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã yêu Chúa thế nào, đã sống cho Chúa ra sao, đã trao ban được điều gì.
Xin Chúa giúp chúng ta biết bỏ xuống những gì làm mình xa Ngài, và biết đặt lên chiếc cân cuộc đời đức tin, tình yêu, lòng quảng đại và sự hy sinh.
Để đến ngày trở về với Chúa, chúng ta được nhìn nhận là những người xứng đáng, là những người có một hành lý vừa đủ - một hành lý mang dấu ấn của Đức Kitô.
Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện tín hữu, phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11g45, Các DNCG đã lưu lại tấm hình kỷ niệm với các linh mục đồng hành.


Lời cảm ơn
Cuối Thánh lễ, ông GB Nguyễn Quang Trung – Phó Ban Đại diện, đã đại diện DNCG dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý linh mục tu sĩ Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Cách riêng quý linh mục đồng hành, anh chị em DNCG, đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho buổi sinh hoạt của DNCG. Xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên quý linh mục tu sĩ và anh chị em DNCG.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo chức Công Giáo hạt Xóm Mới: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Học cách cúi xuống phục vụ
-
Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei - 2026 -
Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm: Chuyến bác ái tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen -
Giới Giáo chức công giáo hành hương Tắc Sậy: Hành trình của niềm tin, hiệp thông và hy vọng -
Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026 -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Sài Gòn - Chợ Quán 2026 -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Gia Định -
Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định, bế mạc tháng Hoa 2026 tại Gx. Bùi Phát
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San