Giáo  họ Chư Thánh giáo xứ Tân Phú mừng lễ Bổn Mạng - 2024

Giáo  họ Chư Thánh giáo xứ Tân Phú mừng lễ Bổn Mạng - 2024

Giáo  họ Chư Thánh giáo xứ Tân Phú mừng lễ Bổn Mạng - 2024

TGPSG -- "...Nếu không cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa chẳng ai dám cho đi tất cả bao giờ! Không ai dám trở thành kẻ thua cuộc trước mặt thế gian…

Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Giuse Vũ Hoàng Thanh, phó xứ Tân Phú khi giảng lễ mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng giáo họ Chư Thánh và Gia đình Phúc Âm giáo xứ Tân Phú vào lúc 17g45 thứ Bảy ngày 16-11-2024 tại thánh đường giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Chủ sự thánh lễ là Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng. Đồng tế có 3 Lm phó: Giuse Vũ Hoàng Thanh, Micae Hoàng Hồng Hải và Vinh Sơn Vũ Đức Trọng và Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang (Dòng Mẹ Cứu Chuộc)

Hiệp dâng thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội Đồng Mục Vụ xứ họ các đoàn thể, ca đoàn, 6 đội Hoa và rất đông dân Chúa.

  1. Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo

Trước Thánh lễ, lúc 17g, tại sân nhà thờ đã rợp bóng những sắc áo đồng phục của các đoàn thể, các đội hoa và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Bắt đầu cuộc rước, Lm chánh xứ Giuse xông hương kiệu các Thánh TĐVN. Đoàn rước đi xung quanh thánh đường với tiếng hát tôn vinh các Thánh tử Đạo Việt Nam. 

Cuối cùng, đoàn rước trở vào nhà thờ, Lm chánh xứ Giuse xông hương kiệu các Thánh Tử đạo và Bàn Thờ một cách cung kính.

  1. Thánh lễ

2.1 Các ý lễ

Bước vào Thánh lễ, linh mục chủ tế nói với cộng đoàn:

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính Các Thánh TĐVN. Các ngài đã tin tưởng vào Chúa nên đã chấp nhận những cuộc hành hình đau đớn và hy sinh cả mạng sống mình để được hưởng hạnh phúc đời đời. Xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta biết noi gương các ngài, sống tinh thần tử đạo để làm chứng và làm sáng danh Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Hiệp ý trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với giáo họ Chư Thánh, Hội Gia đình Phúc Âm và Ca đoàn Thánh Giuse cùng mừng kính lễ bổn mạng. 

2.2 Bài giảng

a. Điều quan trọng cần tìm

Theo bài Tin Mừng Thánh Luca (9,23-26), Lm Phó xứ Giuse quảng diễn bằng một câu chuyện mở đầu:

Ban nhạc ABBA, mà chúng ta thường biết qua nhạc phẩm Happy New Year, cũng có một bài hát khá nổi tiếng với tựa đề The winner takes it all, nghĩa là người thắng cuộc sẽ lấy đi tất cả, còn dịch theo kiểu bình dân là thắng làm vua, thua làm giặc; còn dịch theo giới trẻ hiện nay là có không giữ, mất đừng tìm.

Có người nói, trong suốt cuộc đời, chúng ta luôn tìm kiếm hai điều quan trọng: Một là tìm đúng người yêu, hai là tìm đúng nghề nghiệp. Thế nên, con người cần cẩn trọng khi lựa chọn. Tuy nhiên, đối với Kitô hữu, còn có điều thứ 3, đó là phải tìm thấy được cánh cửa Nước Trời, nghĩa là tìm thấy Thiên Chúa nữa.

Bởi vì, nếu không cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa chẳng ai dám cho đi tất cả bao giờ! Không ai dám trở thành kẻ thua cuộc trước mặt thế gian.

b. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự

Chúa Kitô kêu gọi chúng ta đặt lòng yêu mến Chúa lên trên những nhu cầu thế gian, vì Người biết rằng cơn đói sâu thẳm nhất của chúng ta là về mặt linh hồn. Như thánh tử đạo Jim Elliot đã nói, “Người khôn ngoan sẽ cho đi những gì mình không thể giữ mãi để có thể đón nhận lấy điều mình sẽ có được mãi mãi.” 

Đức tin vào Thiên Chúa là một thử thách và thường được củng cố qua các thử thách. Sự thử thách giúp chúng ta nhìn vượt ra khỏi bản thân để tin cậy vào sự tốt lành của Chúa, học cách nhìn nhận mọi sự qua tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đức tin cho phép chúng ta cảm nhận sự hiện diện và lòng thương xót của Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

Nhà thần học C.S Lewis nói rằng: Trông cậy có nghĩa là sự mong ngóng thường xuyên về một thế giới vĩnh cửu, không phải như một số người nghĩ là một hình thức trốn tránh thế giới này hoặc duy ý chí, nhưng là một trong những chủ ý tốt lành của người Kitô hữu. Nó không có nghĩa là cứ để mặc thế giới hiện tại muốn ra sao thì ra. Nếu đọc lịch sử, ta sẽ thấy những Kitô hữu đã làm nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này, cũng chính là những người đã suy nghĩ nhiều về đời sau.

Chính các Tông đồ đã bắt đầu những bước chân để hoán cải Đế quốc La Mã đầy tội lỗi, những nhà loan báo Tin Mừng người Anh đã giúp xóa bỏ chế độ buôn bán nô lệ, chính các vị thánh thời trung cổ đã tiên phong lập nên những bệnh viện, trường học, trại trẻ mồ côi… Họ đã để lại dấu ấn tốt đẹp trên trái đất, chính là vì thiên đàng đã chiếm chỗ trong tâm trí họ.

Bởi lẽ, mọi sự chỉ là phù vân, là hơi nước tan nhanh trong nắng sớm. Lý lẽ này có vẻ kỳ lạ, nhưng quy luật cuộc sống là vậy. Sức khỏe là một ân phúc tuyệt diệu, nhưng một khi ta coi sức khỏe như mục tiêu duy nhất, thì ta sẽ trở nên lập dị và luôn tưởng tượng ra đủ thứ bệnh tật có thể xảy ra cho ta.

Vậy nếu thiên đàng là nơi hội tụ của những ai mến Chúa yêu người; thì hỏa ngục là nơi tách biệt vĩnh viễn của những ai chỉ biết tìm cách cứu lấy chính mình, chỉ biết sống cho riêng mình. Có thể người ta đạt được mọi sự và dồn hết lòng trí mình vào đó; nhưng có khi chỉ một sáng thức dậy, người ta sẽ phải đau đớn nhận ra rằng, họ đã đánh mất điều quan trọng nhất: là Thiên Chúa, là sự sống đời đời. Vì được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?

c. Chiến thắng hay thất bại?

Các thánh TĐVN là những người chiến thắng hay những kẻ thất bại? Điều đó phụ thuộc vào cách mà chúng ta nhìn bằng con mắt đức tin hay con mắt của thế gian. 

Người chiến thắng sẽ có được tất cả; kẻ thất bại sẽ phải trắng tay, như Chúa nói sách Khải Huyền: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai.”

Lm giảng lễ kết luận:

Sống hay chết cũng là số phận, nhưng là một số phận do chính chúng ta quyết định qua những chọn lựa của mình. “The winner takes it all; The loser standing small!

Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.

  1. Chúc mừng và cảm ơn

Trước khi ban phép lành, Lm chánh xứ chủ sự chúc mừng Giáo họ Chư Thánh, Gia đình Phúc Âm và ca đoàn Các Thánh TĐVN. Lm chủ sự cảm ơn những đóng góp của giáo họ Chư Thánh, Gia đình Phúc Âm và ca đoàn trong suốt những năm tháng qua và ước mong tất cả cùng noi gương Các Thánh TĐVN Việt Nam.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày. Trước khi sang Hội trường dự Tiệc mừng, các linh mục đã chụp hình lưu niệm cùng Ban điều hành và các đoàn thể.

Được biết:

Trước lễ chính, cộng đoàn và Giáo họ Chư Thánh đã tham dự 3 ngày tĩnh tâm vào thứ Tư, thứ Năm và Thứ Sáu (13,14,15/11/2024 tại nhà thờ Tân Phú. Mỗi ngày đều có lần chuỗi 10 kinh Mân Côi  đọc “Hạnh các Thánh”, kết thúc bằng 1 bài hát ca ngợi các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Vào ngày Tĩnh tâm cuối cùng, cộng đoàn được hôn Xương Thánh vào cuối lễ.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
nh: Tiến Hương

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top