Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng giáo họ Đa Minh

Giáo xứ  Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng giáo họ Đa Minh

TGPSG -- Vào lúc 17g15 ngày 07.08.2026 tại nhà thờ Thạch Đà, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, mừng bổn mạng giáo họ Đa Minh, do linh mục phó xứ Gioan Baotixita Nguyễn Qúy Hiển chủ tế.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Đa Minh  chung quanh nhà thờ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục chủ tế đặt vấn đề về ý nghĩa của việc tin Chúa qua những câu hỏi: “Tôi tin Chúa thì tôi được gì? Tôi tham dự Thánh lễ thì tôi được gì? Và tôi theo Giáo luật thì tôi được gì?”

Ngài quảng diễn: “Lời Chúa hôm nay đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của chúng ta khi tin vào Chúa. Chúa không hứa ban cho chúng ta điều gì bảo đảm an toàn cho cuộc đời này, nhưng có một điều Chúa ban, đó chính là Ngài. Ngài luôn hiện diện và chia sẻ với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống.

Tin Mừng hôm nay kể lại ba lời mời gọi của Chúa Giêsu với ba con người khác nhau, ba thái độ khác nhau, nhưng tất cả đều xoay quanh một chủ đề duy nhất: ‘tự do đáp trả tiếng gọi của Chúa cách trọn vẹn’.

Theo Chúa là từ bỏ sự an toàn, sự bảo đảm và tín thác vào tình yêu và lòng tin: ‘Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu’. Theo Chúa còn là đặt Chúa lên trên hết trong cuộc sống, ngay cả trên những bổn phận gia đình, tình thân và truyền thống: ‘Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết’. Chúa còn nói tiếp: ‘Ai đã tra tay vào cày mà còn ngoái lại đàng sau’. Như vậy, theo Chúa còn là một hành động dứt khoát, quyết liệt và không tiếc nuối quá khứ.”

Thánh Đa Minh chỉ có một đích ngắm duy nhất là rao giảng Tin Mừng vì sự cứu rỗi con người. Vì thế, Ngài luôn tìm đến những nơi mà Tin Mừng cần được rao giảng, tìm kiếm cách thức phù hợp nhất để con người tiếp cận với Tin Mừng và để Tin Mừng sinh hoa kết trái tốt nhất.

Theo Chúa là một hành trình đầy thử thách. Nhưng xin Chúa cho mỗi người chúng con biết tin tưởng và yêu mến đủ để bước đi, không quay đầu lại.

Xin đừng để chúng ta bị ràng buộc bởi những tiếc nuối của quá khứ, nhưng biết sống trọn vẹn hiện tại với tình yêu và lòng trung thành dành cho Chúa.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g20 trong niềm vui của cộng đoàn cùng giáo họ sau một Thánh lễ trọng đại.

Bài & ảnh: Joseph Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top