Giáo xứ Thạch Đà: Lễ kính Thánh Tôma, bổn mạng giáo họ Mai Châu
TGPSG -- “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không đặt ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi sẽ chẳng tin.” (Ga 20,25)
Vào lúc 17g15 ngày 03.07.2026, tại nhà thờ Thạch Đà, linh mục phó xứ Phaolô Phùng Thiện đã chủ tế Thánh lễ kính Thánh Tôma Tông đồ, bổn mạng giáo họ Mai Châu.
Đồng tế với ngài có linh mục Martinô Đỗ Đức Chính, cùng với sự tham dự của quý nữ tu và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
.png)
Trong bài giảng, linh mục Phaolô chia sẻ:
“Khi nhắc đến Thánh Tôma, hầu như ai cũng nhớ ngay đến biệt danh ‘Tôma cứng lòng tin’. Dường như sự nghi ngờ đã trở thành dấu ấn của vị tông đồ này. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ một bài học quý giá mà Tin Mừng muốn gửi đến.
Khi Chúa Giêsu sống lại, các tông đồ đều hân hoan vì đã được gặp Thầy, chỉ có Tôma vắng mặt. Khi trở về, nghe các bạn nói: ‘Chúng tôi đã được thấy Chúa’, ông không tin và còn đưa ra một điều kiện rất cụ thể: ‘Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không đặt ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi sẽ chẳng tin.’
Điều đáng suy nghĩ là Tôma không đón nhận lời chứng của chính những người bạn đã sống với ông suốt ba năm, đồng thời quên rằng trước cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã nhiều lần báo trước Người sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Ông chỉ muốn tin khi có bằng chứng theo cách mình mong muốn, thay vì đón nhận lời của Chúa và lời chứng của các tông đồ.
Nhiều khi chúng ta cũng nói mình tin Chúa, nhưng chỉ tin khi mọi việc diễn ra thuận lợi. Khi gia đình bình an, công việc suôn sẻ, sức khỏe dồi dào, chúng ta dễ dàng cảm tạ Chúa. Nhưng khi gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại hay mất mát, chúng ta lại tự hỏi: ‘Chúa ở đâu? Tại sao Chúa không giúp con?’ Có lúc, chúng ta cũng đòi Chúa phải làm phép lạ theo ý mình rồi mới tin, giống như Tôma từng đòi được nhìn thấy và chạm vào các dấu đinh.
Điều kỳ diệu của Tin Mừng hôm nay không nằm ở sự yếu đuối của Tôma, mà ở lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu. Người đã đến với ông và mời gọi: ‘Hãy đặt ngón tay vào đây... Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.’
Ngày nay, chúng ta không còn thấy Chúa bằng đôi mắt thể lý, nhưng vẫn gặp Người trong Lời Chúa, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, trong các Bí tích và nơi những người nghèo khổ, đau yếu, bị bỏ rơi. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta cũng được mời gọi tuyên xưng như Thánh Tôma: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.’ Lời tuyên xưng ấy phải được thể hiện bằng một đời sống biết yêu thương, tha thứ, phục vụ và trung thành với Chúa.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g20. Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp thông trong giờ Chầu Thánh Thể.
.png)
.png)
.png)
Bài & ảnh: Joseph Hoàng Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ngày Bác ái Giáo xứ Xuân Hiệp: Cho thì có phúc hơn là nhận
-
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng -
Giáo xứ Môi Khôi: Giáo khu Giacôbê mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Hội Hiền Mẫu Giáo khu 1 -
Hội Trợ Tá và Ca đoàn Fatima Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương và nghỉ dưỡng -
Giáo xứ Bùi Môn: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa bác ái Phúc Âm -
Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa -
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa