Giáo xứ Tân Phú mừng Bổn mạng Giáo họ Gioan Baotixita
TGPSG -- "Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha, để Thánh Gioan Baotixita chuyển cầu cho cộng đoàn chúng ta và cho mỗi người trong cuộc sống."
Trên là lời mời gọi của linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng, chánh xứ Tân Phú trong Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Gioan Baotixita, Bổn mạng giáo họ Gioan Baotixita, cử hành vào chiều 24.06.2025, tại nhà thờ Tân Phú - hạt Tân Sơn Nhì.
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 20 năm Chịu chức Linh mục của Lm Chánh xứ Giuse. Thánh lễ do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ tế. Đồng tế với ngài là các Cha phó của giáo xứ và Thầy phó tế Phaolo Bùi Phi Thanh phụ lễ.
Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX), các đoàn thể, các đội hoa và đông đảo giáo dân cùng bà con giáo họ Gioan Baotixita.
Lúc 17giờ15, các đoàn thể cùng đoàn đồng tế trang nghiêm, sốt sắng rước kiệu tượng Thánh Gioan Baotixita chung quanh nhà thờ trong âm vang tiếng hát của ca đoàn giáo xứ Tân Phú hân hoan mừng kính Thánh Gioan Baotixita, ca ngợi Thiên Chúa.
Trước Thánh lễ phó xứ Micae Hoàng Hồng Hải mời gọi cộng đoàn cầu nguyện: “Chúng ta cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita, các Bề trên, các Linh mục và Tu sĩ nhận Thánh Gioan Tẩy Giả là bổn mạng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Cha chánh xứ Giuse, trải qua chặng đường 20 năm linh mục với nhiều biến cố. Chúng ta tin rằng khi tìm Thánh ý Chúa trong thi hành sứ vụ thì luôn có bàn tay Chúa đỡ nâng. Xin Chúa nâng đỡ cha trong từng giây phút của tác vụ linh mục.”
Lm chủ tế cung kính xông hương kiệu và bàn thờ Thánh Gioan Baotixita. Bước vào Thánh lễ ngài chia sẻ:
“Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, giúp mỗi người chúng ta sống tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa thật xứng đáng. Qua đó, chúng ta trở nên khí cụ của Chúa là loan báo tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa cho tất cả mọi người. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho quý Bề trên, quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh em nhận Thánh Gioan Baotixita là bổn mạng. Đặc biệt chúc mừng cho giáo họ Gioan Baotixita đã nhận ngài là bổn mạng.
Với con, hôm nay được kỷ niệm 20 năm Thụ phong Linh mục. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha, để Thánh Gioan Baotixita chuyển cầu cho cộng đoàn chúng ta và cho mỗi người trong cuộc sống.”
Các bài đọc:
Thầy Phó tế Phaolô công bố Tin Mừng Thánh Luca (1,57-66)
Lm Phó xứ Giuse Vũ Hoàng Thanh chào hỏi các em thiếu nhi về ngày lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả rồi chia sẻ cùng cộng đoàn:
Trong sách Tiên tri Isaia mà chúng ta vừa nghe có một đoạn nhỏ Chúa nói với dân Israel và chúng ta có thể hiểu là Chúa nói với mỗi người chúng ta: “Ngươi là tôi trung của Ta hỡi Israel. Ta dùng ngươi để tỏ vinh quang của ta.” Tuy nhiên, sau đó người tôi trung thốt lên “Tôi vất vả, uổng công, phí sức mà chẳng được gì!” nhưng rồi người đó lại trở về với niềm xác tín và thưa với Chúa. “Đã có Đức Chúa đã minh xét cho tôi, Chúa dành sẵn cho tôi. Tôi vất vả, uổng công, phí sức mà chẳng được gì!”
Sống giữa đời, có khi chúng ta cố gắng sống tốt, đi ngược lại dòng đời, sống theo Lời Chúa, hết lòng lo cho gia đình, lo cho cộng đoàn Đức tin. Nhưng không tránh khỏi những cảm giác băn khoăn như lời nói như người tôi trung kia đã thốt lên. “Tôi phí sức, vất vả uổng công mà chẳng được gì!”
Ta cầu nguyện lâu ngày, nhưng chưa có kết quả như mong đợi, nên lòng ta hoài nghi. Ta sống tốt nhưng lại bị hiểu lầm, nên ta đâm ra chán nản. Ta hy sinh , ta phục vụ, ta dấn thân mà chẳng mấy ai công nhận. Không nhìn thấy thành quả rõ ràng trước mắt, nên ta muốn rút lui, muốn dứt bỏ. “Tôi phí sức, uổng công, mà chẳng được gì!”
Thánh Gioan Tẩy Giả cũng từng rơi vào những hoàn cảnh như thế. Ngài sống khổ hạnh trong sa mạc, rao giảng , mời gọi hoán cải. Thế nhưng, ngài bị các tầng lớp lãnh đạo tôn giáo bôi nhọ. Rồi bị nêu tên bỏ tù và cuối cùng Ngài bị chém đầu. Nhưng Thánh Gioan không lùi bước, vì biết mình là người được Chúa sai đến. Ngài biết rằng, vinh quang thực sự không nằm ở việc được người đời tung hô, được người đời nhìn nhận; mà ở chỗ trung thành với Thiên Chúa, sống trọn vẹn với sứ mạng được Thiên Chúa trao ban. Điều đó, rất đúng với mỗi người chúng ta; đặc biệt mỗi người trong giáo họ Gioan. Baotixita. Và nhất là với từng quý Chức trong Giáo họ là những người được Chúa chọn gọi, để phục vụ dân Thánh của Thiên Chúa.
Chúng ta sống trên đời này, không chỉ để hưởng thụ, để tìm thành công và tìm vinh quang. Nhưng còn phải sống đẹp như Thánh Gioan Tẩy Giả, biết mình là ai? thuộc về ai? Như trong bài đọc 1 Thiên Chúa phán “Người là tôi trung của Ta” Biết mình sống đẹp, không phải đế tích trữ mà còn để trao ban như Chúa phán “Ta dùng ngươi để biểu lộ vinh quang của Ta.”
Chúng ta cũng tin rằng, nhiều người đời không công nhận, không ca tụng, thì Chúa vẫn thấy và vẫn dành sẵn phần thưởng cho chúng ta. Như Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống hết mình cho một sứ mạng, mà người khác không thể làm. Nhưng chính cuộc đời đầy trắc trở và biến cố đó; là ánh sáng, là tiếng kêu trong hoang địa, là dấu chỉ dọn đường cho Chúa đến.
Linh mục Giuse kết luận: Ước gì mỗi người chúng ta, giữa những băn khoăn, những lo lắng những cảm giác uổng công, phí sức mà phải xác tín rằng “Mỗi người chúng ta cũng là người được Chúa chọn, để biểu lộ vinh quang của Ngài giữa cuộc đời này” Chính Thiên Chúa sẽ minh xét cho tôi và dành phần thưởng cho tôi.
Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện Giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành, Lm Giuse Lê Hoàng cảm ơn các Lm phó xứ, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn, đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, mừng kỷ niệm 20 năm linh mục của ngài. Ngài cũng chúc mừng bổn mạng các ông, các anh trong giáo xứ nhận Thánh Gioan Baotixita làm bổn mạng. Đặc biệt, Lm chủ sự chúc mừng giáo họ Gioan Baotixita và cảm ơn những sự đóng góp xây dựng giáo xứ của giáo họ. Ngài nói :
Được biết, trước lễ chính bà con giáo họ Gioan Baotixita đã có 3 ngày tĩnh tâm từ thứ Sáu 19-06-2025 đến thứ Hai ngày 23-06-2025 với chương trình như sau:
- Đọc kinh - Lần hạt 10 kinh Mân Côi - Nghe các bài Suy niệm về Thánh Gioan. Baotixita - Đọc kinh Thánh Gioan Baotixita với các bài hát phù hợp.
Sau giờ Tĩnh tâm bà con giáo họ cùng tham dự Thánh lễ sốt sắng với cộng đoàn.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Thái Hòa & Trần Vũ Nguyễn Hoàng
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, mừng bổn mạng và kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ Mẫu Tâm
-
Thánh lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Việt: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng - Kỷ niệm 60 năm thành lập -
Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Chợ Quán - Tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Vĩnh Hòa: Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2025 -
Giáo xứ Bắc Hà: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - 2025 -
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ Gò Mây -
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Phú Xuân tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Giáo xứ Thánh Tâm tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Thánh lễ ban các Bí tích Khai Tâm Kitô tại giáo xứ Lam Sơn - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa