Giáo xứ Xuân Hiệp: Ngày bác ái - ánh sáng Tin Mừng lan tỏa giữa thời khắc thử thách

Giáo xứ Xuân Hiệp: Ngày bác ái - ánh sáng Tin Mừng lan tỏa giữa thời khắc thử thách

Giáo xứ Xuân Hiệp: Ngày bác ái - ánh sáng Tin Mừng lan tỏa giữa thời khắc thử thách

TGPSG -- “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7)

Khi sắc xuân đang dần len lỏi trên khắp các nẻo đường của đất nước hình chữ S, cũng là lúc ngọn lửa nhân ái tại Giáo xứ Xuân Hiệp bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiều Chúa Nhật ngày 01/02/2026, ngày bác ái đầu năm đã diễn ra trong bầu khí ấm cúng, mang đến hy vọng cho những mảnh đời còn nhiều vất vả sau một năm 2025 đầy biến động.

Xuan-Hiep (1)

Nhịp cầu bác ái giữa những thử thách

Năm 2026 được dự báo là một năm nhiều thách thức đối với cả người lao động lẫn các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn không làm chùn bước những tấm lòng bác ái tại Xuân Hiệp – nơi vốn là điểm tựa tinh thần của hàng chục ngàn Kitô hữu di dân.

Dưới sự hướng dẫn của Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch (SDB), Hội đồng Mục vụ (HĐMV), Ban Caritas cùng giáo dân và các nhà hảo tâm đã cùng nhau kiến tạo một “nhịp cầu bác ái”. Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là tiếng nói sống động của Tin Mừng, soi rọi tình yêu Chúa vào giữa dòng đời bộn bề.

Xuan-Hiep (3)

Sự chân thành từ những chuẩn bị chu đáo

Đúng 14g00, tại Hội trường giáo xứ, chương trình chính thức bắt đầu. Trước đó, từ rất sớm, Lm Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch (SDB), Lm Phụ tá Gioan Nguyễn Mai Đăng Khoa (SDB), Lm Giuse Đoàn Tận Hiến (SDB) - Phó Giám đốc cộng thể thần học Philip Rinaldi, Thầy xứ Micae, và Ban Caritas đã tất bật chuẩn bị. Từ việc sắp xếp chỗ ngồi đến gói ghém từng phần quà, mỗi chi tiết nhỏ đều thấm đẫm sự trân trọng dành cho quý bà con.

Xuan-Hiep (4)

Trong lời tâm tình đầu buổi gặp gỡ, Cha Chánh xứ Giuse đã gửi lời thăm hỏi và động viên sâu sắc đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Ngài nhấn mạnh: “Ngày Bác ái tại Xuân Hiệp không phải là một hoạt động từ thiện theo kiểu ‘ban ơn – nhận huệ’ đời thường, mà là sự đồng cảm, là sự sẻ chia giữa những người anh em trong cùng một gia đình nhân loại có chung một Cha trên trời.”

Xuan-Hiep (5)

Dịp này, ngài cũng đặc biệt cảm ơn nhóm Tông Đồ Ve Chai - những người đã âm thầm hy sinh, góp nhặt từng vỏ lon, bao nylon, thùng phế liệu để chắt chiu nguồn quỹ cho các hoạt động bác ái. Chính khao khát được cho đi đã biến những việc làm nhỏ bé trở thành ngọn đuốc sáng của lòng mến.

Xuan-Hiep (6)

Trong bầu khí hiệp thông, các linh mục, thầy xứ cùng đại diện Ban Điều hành bốn giáo khu và các ân nhân đã tận tay trao tặng 190 phần quà đến bà con. Với tổng trị giá khoảng 125 triệu đồng, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo dẻo thơm và hiện kim tuy đơn sơ nhưng gói trọn tấm lòng của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Xuan-Hiep (7)

Đáng chú ý, trong số những người nhận quà, có rất nhiều anh chị em không cùng niềm tin Công giáo. Hình ảnh những cái bắt tay ấm áp, những lời cảm ơn chân thành đã trở thành minh chứng cho một tình yêu thương không biên giới, không phân biệt tôn giáo hay xuất thân.

Xuan-Hiep (8)

Ánh sáng dẫn lối cho mọi tâm hồn

Ngày Bác Ái lần I năm 2026 khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa. Những phần quà trao đi không chỉ là vật chất, mà chính là hiện thân của Lời Chúa đang được viết tiếp bằng những hành động yêu thương cụ thể. Những món quà vật chất rồi sẽ hết, nhưng sự an ủi về tinh thần và hơi ấm của sự sẻ chia sẽ còn mãi trong lòng người ở lại.

Xuan-Hiep (9)

Giáo xứ Xuân Hiệp vẫn sẽ tiếp tục sứ mạng là “ngôi nhà chung” của những người di dân, nơi tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện sống động qua những hành động bác ái thiết thực, để không một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình cõi tạm này - vốn luôn đầy rẫy những thách thức.

Xuan-Hiep (10)

Nguyện chúc các linh mục, tu sĩ, cùng toàn thể cộng đoàn một mùa Xuân mới tràn đầy hồng ân. Ước mong mỗi người chúng ta luôn giữ vững tinh thần “Servite Domino in laetitia” (Phục vụ Chúa trong niềm vui) theo gương Thánh Gioan Bosco, để năm mới 2026 sẽ là một hành trình mà mọi người cùng nhau lan tỏa hơi ấm của niềm hy vọng, dệt nên những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt những người anh chị em chung quanh.

Xuan-Hiep (11) MVTT GX Xuân Hiệp (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top