Giáo xứ Xuân Hiệp: Chuyến hành hương của Giáo khu Phêrô Đoàn Công Quý
TGPSG -- "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12, 24).
Lời dạy của Chúa Giêsu về hạt giống Tin Mừng đã được thể hiện một cách hùng hồn qua cuộc đời và cái chết của Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Hai vị tử đạo vào ngày 31-7-1859, đã trở thành những tấm gương sáng chói về lòng trung kiên và đức tin kiên cường. Chính tại vùng đất Cù Lao Đầu Nước (Cù Lao Giêng) thuộc tỉnh An Giang, nay là Giáo phận Long Xuyên, những hạt giống Đức Tin mà các Ngài gieo vãi đã đâm chồi, nảy lộc và trổ sinh hoa trái mạnh mẽ và dồi dào cho đến ngày nay.
Bước chân về nơi Thánh thiêng
Tại giáo xứ Xuân Hiệp thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, cách Cù Lao Giêng khoảng 200 km, có một giáo khu đã hân hạnh nhận Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý làm bổn mạng. Nhân dịp Năm Thánh 2025 - "Những người hành hương của hy vọng", với tâm tình chuẩn bị cho lễ bổn mạng diễn ra vào ngày 31/7/2025, giáo khu Phêrô Đoàn Công Quý đã long trọng tổ chức chuyến hành hương về nguồn vào thứ Bảy ngày 26/7/2025. Đây là cơ hội quý báu để cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Xuân Hiệp được chiêm bái Thánh Đường Cù Lao Giêng - nơi an nghỉ của hai vị Thánh Tử Đạo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Khởi hành:
Mặc dù lịch trình tập trung ấn định vào 1 giờ sáng, nhưng từ 00 giờ, gần 200 giáo dân tham dự đã tề tựu đông đủ, với lòng mong mỏi và sự chuẩn bị chu đáo cho hành trình thiêng liêng. Trước khi khởi hành vào lúc 1 giờ 30 phút sáng, Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch (SDB) đã ân cần hướng dẫn cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn, cùng dâng lên những lời kinh nguyện cầu cho một chuyến đi bình an và tràn đầy tâm tình sùng kính. Cha Giuse cũng nhắn nhủ các trưởng đoàn và cộng đoàn cùng lần hạt Mân Côi suốt chặng đường đi và về, phó thác mọi sự trong sự quan phòng đầy yêu thương của Mẹ Maria và Chúa Giêsu.
Thánh lễ và hồi ức tử đạo
Sau hành trình kéo dài khoảng 4 tiếng, vào lúc 05 giờ 40 phút sáng, đoàn hành hương giáo xứ Xuân Hiệp đã đặt chân đến Thánh Đường Cù Lao Giêng. Cộng đoàn nhanh chóng chỉnh trang y phục và tâm hồn để tham dự Thánh lễ vào lúc 06 giờ sáng, do Lm Giuse Nguyễn Trường Thạch chủ sự. Đây cũng là Thánh lễ mừng kính song thân Đức Maria, Thánh Gioakim và Thánh Anna.
Trong phần bài giảng, sau lời chúc mừng các giáo dân nhận hai Thánh Gioakim và Thánh Anna làm Bổn Mạng, Cha Giuse đã đưa cộng đoàn ngược dòng thời gian về hơn 165 năm trước, tái hiện câu chuyện tử đạo đầy anh dũng của Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Những giọt máu đào của các Ngài đã đổ ra để Tin Mừng Nước Trời được tiếp tục lan rộng. Sự trung kiên và bất khuất của các Ngài, khi sẵn sàng chết để bảo vệ niềm tin Kitô giáo, đã in sâu vào tâm trí những người chứng kiến, đúng như lời Chúa Giêsu: "Những hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó mới sinh nhiều bông hạt."
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ Xuân Hiệp đã dùng bữa điểm tâm thân mật ngay tại khuôn viên nhà thờ Cù Lao Giêng, với sự hỗ trợ nhiệt tình của quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng. Sau bữa sáng, mọi người đã tranh thủ chụp hình lưu niệm với giáo xứ Cù Lao Giêng và gửi lời tri ân sâu sắc đến Linh mục Chánh xứ Cù Lao Giêng cùng quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng.
Nối dài hành trình, nối kết tình Chúa
Chia tay Thánh Đường Cù Lao Giêng, cộng đoàn giáo xứ Xuân Hiệp tiếp tục hành trình đến Vườn quốc gia Tràm Chim. Tại đây, mọi người đã có một trải nghiệm độc đáo khi ngồi xuồng xuôi theo những con rạch uốn lượn, băng qua những cánh rừng tràm xanh ngát, cảm nhận làn gió mát rượi của sông nước miền Tây và ngắm nhìn từng đàn chim trời sải cánh tự do trên không trung. Sau đó, đoàn đã cùng nhau dùng bữa trưa thân mật tại một nhà hàng đã được chuẩn bị rất chu đáo bởi Ban Điều Hành và các Ủy viên giáo khu Phêrô Đoàn Công Quý.
Sau bữa trưa, đoàn hành hương đã lên xe để trở về Xuân Hiệp. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, đoàn đã về đến nhà thờ giáo xứ Xuân Hiệp, kết thúc một chuyến đi hành hương vô cùng tốt đẹp và ý nghĩa. Chuyến đi không chỉ giúp bà con giáo dân đào sâu thêm đức tin và tìm hiểu về các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mà còn củng cố thêm sự gắn kết của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Xuân Hiệp.
Nguyện xin Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, tiếp tục ban muôn ơn lành trên giáo xứ Xuân Hiệp chúng con cách chung, và giáo khu Phêrô Đoàn Công Quý cách riêng, để giáo xứ chúng con ngày càng vững mạnh, trở thành cánh tay nối dài của Giáo Hội, và kiên trung với sứ mệnh trở nên "những hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó mới sinh nhiều bông hạt."
Bài: MVTTGX Xuân Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Suy tôn Thánh giá, mừng bổn mạng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc
-
Giáo xứ Hiển Linh: Khai giảng Năm học Giáo lý 2025–2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ khai giảng năm học Giáo lý 2025 -2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hòa khai giảng năm học Giáo lý 2025-2026 -
Thánh lễ Cung hiến Thánh đường - Thánh hiến Bàn thờ Giáo xứ Tân Đức -
Thánh lễ nhậm chức Tân chánh xứ Bình Thuận -11/09/2025 -
Giáo xứ Hiển Linh mừng Bổn mạng Ban Caritas - 2025 -
Legio Mariae giáo xứ Tân Phú mừng Sinh Nhật Đức Mẹ - 2025 -
Thánh lễ mừng kính Thánh Nữ Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Ban Caritas giáo xứ Gò Mây -
Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng bổn mạng Hội Legio Mariae - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa