Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn

Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn

Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn

TGPSG -- "Ca viên được mời gọi không chỉ hát bằng kỹ thuật, mà còn cất lên tiếng ca bằng cả trái tim."

Linh mục phó xứ Vinh Sơn Mai Minh Tuấn, nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn, lúc 17g30 ngày 21.11.2025 tại nhà thờ Xóm Chiếu.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, các ca đoàn trong giáo xứ và giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước kiệu Thánh Cecilia quanh khuôn viên nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn nhấn mạnh:

“Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sống trong tội lỗi và đánh mất sự sống đời đời. Chúa mời gọi tín hữu luôn cậy trông vào Người, bước đi với Người và không sợ những thử thách trần gian.

Sinh ra trong thời kỳ Giáo Hội bị bách hại, Thánh nữ Cecilia đã anh dũng làm chứng cho đức tin. Dù chứng kiến gia đình bị bắt bớ và chồng tử đạo, thánh nữ vẫn trung kiên chọn Chúa. Ngài bán hết tài sản giúp người nghèo và sẵn sàng đón nhận cái chết vì danh Chúa. Cuộc đời thánh nữ trở thành một “bài ca” vang lên trước Thiên Chúa, chứng tá sống động của tình yêu và lòng trung thành.

Từ tấm gương của Thánh Cecilia, ca viên được mời gọi không chỉ hát bằng kỹ thuật, mà bằng cả trái tim. Khi người sáng tác cầu nguyện để viết nhạc, người hát cũng cầu nguyện lần thứ hai qua tiếng hát. Vì vậy, “hát là cầu nguyện hai lần.”

Khi cất tiếng ca trong các giờ phụng vụ, ca viên góp phần tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa cộng đoàn, để trái tim người hát chạm đến trái tim người nghe.

Cuối bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn: “Nguyện xin Thánh nữ Cecilia chuyển cầu để mỗi ca đoàn luôn biết dùng lời ca tiếng hát như một hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa, và để cuộc đời mỗi người cũng trở nên bài ca tri ân, tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa trong hành trình đức tin.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, trong tâm tình trang trọng, hân hoan và tràn đầy lòng mến.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn  & Ảnh: MVTT Gx. (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top