Giáo xứ Xây Dựng: Vui Trung thu bên Chúa Giêsu

Giáo xứ Xây Dựng: Vui Trung thu bên Chúa Giêsu

TGPSG -- “Vui Trung thu bên Chúa Giêsu” là chủ đề đêm Trung thu tại Giáo xứ Xây Dựng tối 25.9.2026, quy tụ hơn 50 em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ cùng phụ huynh và các thành phần dân Chúa. Giữa cơn mưa, những chiếc lồng đèn vẫn được thắp sáng, đưa các em đến với Thánh lễ Trung thu và niềm vui bên Chúa Giêsu.

Tối thứ Sáu, ngày 25.9.2026, linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo, Chánh xứ Xây Dựng, tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi.

Từ 17g30, các em tập trung với những chiếc lồng đèn. Đoàn rước khởi hành từ phía sau nhà thờ, đi vòng quanh nhà thờ rồi tiến vào bên trong, chuẩn bị bước vào Thánh lễ Trung thu.

Thánh lễ do linh mục Inhaxiô chủ sự, cầu nguyện cho thiếu nhi trên toàn thế giới, cách riêng các em thiếu nhi Giáo xứ Xây Dựng.

Ngay đầu lễ, ngài nhắc đến những tháng qua các em đã nghỉ học giáo lý; một số em có thời gian đến giáo xứ khác sinh hoạt thiếu nhi, nay có những em trở về cùng với những em cũ đã từng học tại giáo xứ. Ngài cầu nguyện để các em luôn chạy đến với Chúa và cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa.

Nhắc đến cơn mưa trong ngày Trung thu, linh mục Inhaxiô nói: “Không có nghĩa là Tết Trung thu mưa là xui, mà là Tết Trung thu mưa hồng ân.” Ngài gọi đó là một hồng ân Chúa ban và nhắc các em không vì trời mưa mà không đi rước đèn, nhưng biết tạ ơn Chúa vì Chúa luôn yêu thương các em thiếu nhi.

Trong bài giảng với Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 10,13-16), linh mục Inhaxiô nhắc đến Thánh Don Bosco và phương pháp giáo dục trẻ em bằng tình yêu thương, sự chăm sóc và quan tâm. Ngài nhắc lời nguyện: “Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác Chúa hãy cất đi.”

Giữa bài giảng, ngài hỏi các em: “Trung thu là mùa gì?” Một em trả lời mùa đông, một em khác trả lời mùa thu. Qua đó, ngài nhắc các em tập trả lời trước khi đứng trước nhiều người.

Rồi ngài mời các em:

“Nhắm mắt lại. Chúng con tạ ơn Chúa.”

Từ lời tạ ơn, ngài nhắc các em đến những bạn nhỏ đang không có một đêm Trung thu như các em. Linh mục Inhaxiô nói:

“Ngày hôm nay các em thiếu nhi ở miền Trung, ở Vinh hay ở ngoài Bắc không được chơi Trung thu vì nước ngập, vì trời mưa.”

“Không có chiếc bánh Trung thu, không có chiếc lồng đèn, không có thánh lễ Trung thu.”

Trong khi đó, các em Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Xây Dựng có được một đêm Trung thu với những chiếc lồng đèn, Thánh lễ và niềm vui bên Chúa Giêsu. Ngài kết thúc phần chia sẻ:

“Mà ngày hôm nay Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Xây Dựng của chúng con có được như ngày hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các em thiếu nhi nghèo.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, linh mục Inhaxiô làm phép bánh Trung thu để trao tặng các em và những người tham dự.

Sau Thánh lễ, các em tiếp tục chương trình với bài hát “Rước Đèn Tháng Tám”, các tiết mục múa “Tết Trung Thu cùng Chúa Giêsu” và “Học với Chúa Giêsu”. Linh mục Chánh xứ cũng dành tặng các em một tiết mục ảo thuật.

Niềm vui Trung thu tiếp tục với những chiếc bánh được trao tặng các em và những người tham dự. Đêm Trung thu tại Giáo xứ Xây Dựng kết thúc lúc 19g40, khép lại một buổi tối vui Trung thu bên Chúa Giêsu.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Duy Phong - Huỳnh Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top