Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa, kỷ niệm 50 năm thành lập

Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa, kỷ niệm 50 năm thành lập

TGPSG -- “Các anh chị ca viên là người Công giáo, là người có Chúa, thì các anh chị không chỉ hát để truyền qua tiếng hát, mà là hát phải có cái hồn.”

Linh mục chánh xứ Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ trong Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ca đoàn.

Trong niềm vui của ngày mừng bổn mạng, đông đảo cộng đoàn Giáo xứ Xây Dựng hiện diện trong Thánh lễ lúc 17g30 ngày 1.10.2026, do linh mục chánh xứ Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo chủ sự. Tiếng hát của Ca đoàn Têrêsa vang lên trong phụng vụ, hòa cùng lời kinh của cộng đoàn trong ngày đánh dấu chặng đường 50 năm của ca đoàn.

Một ngày lễ trong “mưa hồng”

Ngay đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ hướng cộng đoàn về Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - vị thánh được Giáo hội đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

Thánh nữ không đi đến những miền đất xa xôi để truyền giáo như Thánh Phanxicô Xaviê. Trong đời sống âm thầm nơi dòng Cát Minh, Thánh Têrêsa chọn cầu nguyện, hy sinh và phó thác cho tình yêu Thiên Chúa. Con đường nhỏ bé ấy trở thành cách Thánh nữ sống ơn gọi truyền giáo.

Ngày kính Thánh Têrêsa cũng là ngày Ca đoàn Têrêsa mừng 50 năm thành lập. Trong Thánh lễ, những bài hát được cất lên giữa cộng đoàn như lời tạ ơn cho một hành trình đã qua.

Ngoài trời, mưa rơi trong ngày lễ. Gợi lại lời Thánh Têrêsa: “Khi em về trời, em sẽ làm mưa hoa hồng”, linh mục chánh xứ gọi cơn mưa hôm ấy là một “trận mưa hồng ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay”.

Một cơn mưa giữa ngày mừng bổn mạng, một dấu mốc 50 năm và những tiếng hát được dâng lên trong Thánh lễ - tất cả tạo nên một ngày đặc biệt đối với các thành viên Ca đoàn Têrêsa.

Từ những việc nhỏ đến tiếng hát có “cái hồn”

Trong bài giảng, qua hình ảnh một em nhỏ trong Tin Mừng, linh mục chánh xứ nhắc lại lời Đức Giêsu: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì anh em chẳng được vào Nước Trời.” Người khiêm nhường như trẻ nhỏ chính là người được Đức Giêsu đề cao.

Từ đó, linh mục chánh xứ giới thiệu với cộng đoàn “con đường nhỏ” của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Sinh ngày 2.1.1873 tại Alençon, Pháp, Thánh Têrêsa vào dòng Cát Minh khi mới 15 tuổi và chọn sống đời cầu nguyện, hy sinh trong âm thầm.

Thánh nữ không tìm kiếm những việc phi thường. Những việc rất nhỏ trong đời sống hằng ngày như quét dọn, chăm sóc các chị em lớn tuổi hay kiên nhẫn trước những điều gây khó chịu đều có thể trở thành con đường nên thánh khi được thực hiện bằng tình yêu và sự phó thác nơi Thiên Chúa.

Linh mục chánh xứ đưa những điều ấy về với đời sống giáo xứ: một công việc âm thầm trong nhà thờ, một việc phục vụ không được nhiều người nhìn thấy hay một hy sinh nhỏ bé đều có ý nghĩa khi được thực hiện với tình yêu.

Và từ những việc nhỏ ấy, lời nhắn dành cho các ca viên trở thành điểm nhấn của bài giảng:

“Các anh chị ca viên là người Công giáo, là người có Chúa, thì các anh chị không chỉ hát để truyền qua tiếng hát, mà là hát phải có cái hồn.”

“Cái hồn” ấy không chỉ nằm ở giọng hát hay kỹ thuật, nhưng được nuôi dưỡng từ đời sống cầu nguyện. Người ca viên không hát chỉ để thể hiện khả năng của mình, mà qua tiếng hát, giúp cộng đoàn hướng lòng về Thiên Chúa.

Ngay từ đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ đã nhắc lại lời Thánh Augustinô: “Hát là cầu nguyện hai lần.” Đến đây, lời nhắn “hát phải có cái hồn” như nối tiếng hát với chính đời sống của người ca viên: hát bằng giọng hát, nhưng cũng hát bằng đức tin và đời sống cầu nguyện.

Với Ca đoàn Têrêsa, lời nhắn ấy càng có ý nghĩa trong ngày mừng 50 năm thành lập. Năm mươi năm được làm nên từ những bài hát, những Thánh lễ, những lần phục vụ và cả những hy sinh âm thầm của nhiều thế hệ ca viên.

Những bó hoa của ngày 50 năm

Sau Thánh lễ, đại diện Ca đoàn Têrêsa bày tỏ mong ước ngày mừng bổn mạng sẽ khơi dậy nơi mỗi thành viên thêm niềm tin và nhiệt huyết, để cùng linh mục chánh xứ xây dựng giáo xứ và góp phần nhỏ bé vào công việc chung trong thời gian tới.

Đại diện ca đoàn cũng gửi lời cảm ơn đến linh mục chánh xứ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn thể, khách mời và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, đồng hành với ca đoàn trong ngày vui.

Những bó hoa được trao tặng đến linh mục chánh xứ Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo như lời tri ân nhân ngày mừng bổn mạng và kỷ niệm 50 năm thành lập Ca đoàn Têrêsa.

Đón nhận những bó hoa, linh mục chánh xứ cảm ơn Ca đoàn Têrêsa và chúc mừng ca đoàn. Ngài nhận xét tiếng hát của ca đoàn rất hay và mong các thành viên tiếp tục phục vụ trong các Thánh lễ. Với giọng nói vui vẻ, ngài nói: “Hát hay quá mình hát để kéo người ta đi lễ nha.”

Ngài cũng cầu chúc cho các thành viên Ca đoàn Têrêsa và gia đình, đồng thời mong mọi người tiếp tục biết hy sinh cho nhau trong tinh thần phục vụ.

Hướng về ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi sắp tới, linh mục chánh xứ cho biết Ca đoàn Thiếu nhi - với Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng - cũng sẽ trở lại phục vụ tại giáo xứ. Ngài mời gọi các em thiếu nhi, kể cả những em có khó khăn trong học tập và phát triển, đến tham gia, và chia sẻ: “Đối với cha, thiếu nhi là tất cả.” Ngài cũng mong muốn giáo xứ có thêm nhiều thiếu nhi và người trẻ cùng tham gia đời sống giáo xứ trong tương lai.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Trước khi ra về, các thành viên Ca đoàn Têrêsa cùng lưu lại khoảnh khắc bên nhau qua tấm hình chung trước cung thánh. Sau đó, mọi người quây quần bên bữa cơm thân tình.

Cơn mưa đã qua. Những bó hoa đã được trao. Tấm hình chung lưu lại khoảnh khắc của ngày vui, còn bữa cơm đưa mọi người trở về với sự gần gũi của một gia đình.

Năm mươi năm thành lập Ca đoàn Têrêsa được ghi dấu trong một ngày như thế: có Thánh lễ, có tiếng hát, có lời tri ân và có những con người cùng hiện diện bên nhau. Và giữa những điều giản dị ấy, lời nhắn của linh mục chánh xứ vẫn còn đọng lại: “Hát phải có cái hồn.”

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Thái Sương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top