Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
TGPSG -- “Nếu không có Ơn Chúa, nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không thể nào yêu mến Chúa và không thể nào thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời.”
Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh như trên khi đến thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 6 em và Rước lễ lần đầu cho 5 em thiếu nhi, được cử hành lúc 17g30 ngày 14.06.2026 tại nhà thờ Xây Dựng, giáo hạt Chí Hòa.

Đồng tế với ngài có linh mục Chưởng Ấn Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa; linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân, Chánh xứ An Lạc kiêm Quản nhiệm giáo xứ Xây Dựng; linh mục Đa Minh Nguyễn Tuấn Lộc, Phó xứ An Lạc, cùng hai tân linh mục.
Tham dự Thánh lễ có các em thiếu nhi sắp lãnh nhận các bí tích và rất đông giáo dân trong giáo xứ.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.




Sau bài công bố Tin Mừng, linh mục Quản nhiệm Gioan Baotixita đã giới thiệu 6 em đã học giáo lý đầy đủ và xin Đức Giám mục Phụ tá Giuse ban Bí tích Thêm Sức.

Mở đầu bài giảng, Đức cha Giuse lưu ý cộng đoàn về điểm khác biệt của Thánh lễ hôm nay. Sau bài Tin Mừng là phần giới thiệu các em sắp lãnh nhận các bí tích. Đức cha cho biết nghi thức này cũng giống như phần giới thiệu các ứng viên trong Thánh lễ truyền chức linh mục trước khi bước vào các nghi thức tiếp theo.
Đức cha nhấn mạnh rằng các bí tích rất quan trọng vì gắn liền với cuộc đời người Kitô hữu, từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội để trở nên con cái Chúa cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Các bí tích giúp con người nên thánh và chu toàn bổn phận làm con cái Nước Trời.
Nhắc lại giáo lý căn bản, Đức cha Giuse nói:
“Ta sống ở đời này để nhận biết, yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa, làm việc lành theo ý Chúa để một ngày kia đạt tới Nước Trời.”
Liên hệ với bài Tin Mừng, Đức cha Giuse nhắc lại lời Chúa Giêsu:
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.”
Theo Đức cha Giuse, yêu mến Chúa là thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, con người không thể tự sức mình thực hiện điều đó. Đức cha nhắc lại lời Chúa Giêsu:
“Không có Thầy, các con không làm được gì.”
Ngài cũng nhắc đến lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay:
“Thầy sẽ gửi đến Đấng Phù Trợ để dạy các con mọi điều.”
Từ đó, Đức cha Giuse khẳng định:
“Nếu không có Ơn Chúa, nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không thể nào yêu mến Chúa và không thể nào thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời được. Và vì thế mới cần đến các bí tích.”
Nhân dịp các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu, Đức cha Giuse cùng cộng đoàn ôn lại giáo lý về bảy bí tích của Hội Thánh. Ngài nhắc rằng các bí tích do chính Chúa Giêsu thiết lập, được trao cho Hội Thánh cử hành và ban ơn thánh cho con người.
“Các bí tích là những phương thế để giúp cho chúng ta nên thánh, giúp cho chúng ta sống chu toàn bổn phận con cái Nước Trời.”
Tiếp đó, Đức cha Giuse kể câu chuyện về một người cha dạy con biết kính trọng người lớn và biết chia sẻ với người nghèo. Khi gặp một cụ già ăn xin bên đường, người cha đưa tiền cho con gái mang đến biếu cụ. Sau khi trao tiền, em bé còn xin được bắt tay cụ già.
Khi người cha hỏi lý do, em trả lời:
“Tiền là của bố, con không có gì để cho ông cụ hết. Con chỉ có cái bắt tay thôi.”
Qua câu chuyện đó, Đức cha Giuse nhắc nhở các bậc phụ huynh về trách nhiệm giáo dục con cái:
“Nếu anh chị em muốn con mình đi lễ, mình phải giữ đạo, mình phải đi lễ. Anh chị em muốn con mình tốt lành, anh chị em phải tốt lành.”
Đức cha cũng nhấn mạnh:
“Nếu trong nhà chúng ta hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, con cái sẽ hiếu thảo với chúng ta. Đó là điều chắc chắn.”
Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse nhắc rằng trẻ em sẽ làm theo những điều người lớn thực hiện:
“Trẻ con sẽ làm đúng những điều mà chúng ta làm.”

Sau bài giảng của Đức Giám mục Phụ tá Giuse là nghi thức ban bí tích Thêm Sức, , gồm 3 phần:
- Phần 1: Tuyên xưng đức tin
- Phần 2: Đặt tay và cầu nguyện
- Phần 3: Xức dầu Thánh

Các em được xức dầu Thánh để được chia sẻ sứ vụ của Chúa Kitô là trở nên chứng nhân Tin Mừng. Đó là lời mời gọi thiêng liêng cao cả, là ơn gọi trở thành Kitô hữu trưởng thành. Chính lúc này đây, các em đã sẵn sàng để cho ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần soi dẫn, vì “Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5).





Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.


Các em Rước lễ lần đầu cùng cha mẹ tiến lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Giây phút thiêng liêng ấy đã để lại nhiều xúc động nơi cộng đoàn hiện diện, trong niềm vui của gia đình, cha mẹ và những người đã đồng hành với các em trong suốt thời gian chuẩn bị lãnh nhận bí tích.


Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt giáo xứ đã có lời tri ân đến Đức Giám mục Phụ tá Giuse, các linh mục và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các em trong ngày trọng đại này.


Đáp từ, Đức Giám mục đã có những vần thơ chúc mừng các em và giáo xứ:
Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức đây,
Hai xôi một chỗ, làm hôm nay!
Xây Dựng rộn rã vui khắp xứ,
Bố mẹ quỳ bên, tay trong tay.
Thánh lễ nghiêm trang và sốt sắng,
Ca đoàn thánh thót tiếng càng hay.
Mừng Cha Quản xứ và Giáo xứ,
Niềm vui Thiên Chúa ước càng đầy.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ.





Được biết, để có được ngày lễ hôm nay, các em đã được linh mục chánh xứ, các anh chị giáo lý viên và phụ huynh trau dồi rất kỹ những kiến thức về giáo lý cũng như dọn tâm hồn các em nên trinh trong, hầu xứng đáng đón nhận hồng ân của Chúa trong ngày trọng đại này.
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng - Duy Phong (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Xứ đoàn Phạt tạ Thánh tâm Hòa Hưng - 2026
-
Giáo xứ Cầu Kho: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Marcô Huỳnh Quang Tú -
Giáo xứ Đức Mẹ Hòa Bình - Vườn Chuối: Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu - 2026 -
Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng 150 năm Nhà thờ Tân Định -
Giáo xứ Phú Hoà mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa -
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm - 12-06- 2026 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ sinh noi gương Thánh trẻ Đa Minh Saviô -
Ban Lễ sinh Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng lễ Bổn mạng - 2026 -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Vĩnh Hòa mừng Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Hội Phạt Tạ Thánh Tâm
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa