Giáo xứ Xây Dựng: Kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - “Mẹ muốn cứu con cái của Mẹ trở về với Chúa”
TGPSG -- “Mẹ không muốn cho nhân loại, không muốn cho con cái của Mẹ phải xa vòng tội lỗi, xa Chúa. Mẹ muốn cứu con cái của Mẹ trở về với Chúa.”
Linh mục chánh xứ Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, được cử hành lúc 19g30 ngày 13.09.2026 tại nhà thờ Xây Dựng, đồng thời mời gọi cộng đoàn chạy đến với Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và trở về với Chúa.
Đông đảo giáo dân trong giáo xứ đã tham dự Thánh lễ. Đây là lần đầu tiên Giáo xứ Xây Dựng tổ chức Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào buổi tối ngày 13.
(2).jpg)
Chạy đến với Đức Mẹ
Trong bài giảng, linh mục Inhaxiô chia sẻ về lòng yêu mến Đức Mẹ của người Công giáo Việt Nam. Theo ngài, từ lòng yêu mến và đời sống đạo đức bình dân ấy, nhiều người tìm đến các trung tâm hành hương Đức Mẹ, đặc biệt vào ngày 13 hằng tháng.
Ngài mời gọi cộng đoàn chạy đến với Đức Mẹ nhiều hơn, bởi Mẹ luôn yêu thương con cái và không nỡ để những người chạy đến với Mẹ trở về mà không nhận được ơn.
Linh mục cũng nhắc đến biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco. Qua những lần hiện ra, Mẹ muốn nhắc nhở nhân loại và kêu gọi con cái trở về với Chúa.
Theo linh mục, Đức Mẹ muốn quy tụ và nối kết con cái của Mẹ; nối kết anh chị em, gia đình và giáo xứ trong Chúa. Một trong những lời mời gọi của Mẹ là siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
Đức Mẹ cũng từng chịu nhiều đau khổ
Trong tháng 9 có nhiều dịp kính Đức Mẹ: lễ Sinh nhật Đức Mẹ ngày 8.09, lễ kính Thánh Danh Đức Maria ngày 12.09, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13.09 và lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15.09.
Từ những ngày lễ kính Đức Mẹ trong tháng 9, linh mục Inhaxiô chia sẻ về những đau khổ Đức Maria đã trải qua.
Ngài cho biết Đức Mẹ không xa lạ với những vất vả, đau khổ của con người. Mẹ cũng từng trải qua những hoàn cảnh khổ cực và hiểu được những người con của Mẹ đang vất vả, lầm than.
Đau khổ đầu tiên được linh mục nhắc đến là biến cố Đức Maria sinh Chúa Giêsu. Mẹ và Thánh Giuse không tìm được chỗ trọ. Mẹ nghèo, Thánh Giuse nghèo và cuối cùng Mẹ phải sinh Chúa Giêsu trong máng cỏ.
Rồi khi Đức Maria và Thánh Giuse đem Chúa Giêsu lên Đền Thờ Giêrusalem để tiến dâng Người cho Thiên Chúa, cụ già Simêon đã báo trước cho Mẹ về những đau khổ sẽ đến:
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.”
Khi vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi Giêsu, Thánh Giuse được báo trong giấc mơ và đưa Đức Maria cùng Hài Nhi trốn sang Ai Cập. Sau khi vua Hêrôđê băng hà, Thánh Giuse mới đưa Chúa Giêsu và Đức Maria trở về quê hương.
Nhưng đỉnh điểm trong những đau khổ của Đức Mẹ là khi Mẹ đứng dưới chân thập giá và chứng kiến Chúa Giêsu chịu khổ hình và chết.
Từ những đau khổ của Đức Maria, linh mục Inhaxiô nói đến sự gần gũi của Mẹ với những nỗi đau của con cái. Mẹ đã từng trải qua những vất vả, lầm than và đau khổ, nên những người đang gặp đau khổ có thể chạy đến với Mẹ.
Mẹ muốn cứu con cái trở về với Chúa
Thế nhưng, nơi Đức Mẹ không chỉ có sự cảm thông với những đau khổ của con người. Qua biến cố hiện ra tại Fatima, Mẹ còn tha thiết muốn con cái tránh xa tội lỗi và trở về với Chúa.
Nhắc đến ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco, linh mục Inhaxiô chia sẻ:
“Mẹ không muốn cho nhân loại, không muốn cho con cái của Mẹ phải xa vòng tội lỗi, xa Chúa. Mẹ muốn cứu con cái của Mẹ trở về với Chúa.”
Từ lời nhắn nhủ ấy, linh mục mời gọi cộng đoàn chạy đến với Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và trở về với Chúa.
Siêng năng lần chuỗi Mân Côi
Một lời mời gọi được linh mục Inhaxiô nhắc đến là siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
Ngài cho rằng điều quan trọng không phải là giá trị vật chất của tràng chuỗi, nhưng là việc người tín hữu cầm tràng chuỗi trên tay và cầu nguyện. Mỗi người cần siêng năng lần chuỗi và hướng lòng về Chúa, về Đức Mẹ.
Hướng đến tháng Mân Côi, linh mục mời gọi mỗi người dành thời gian lần chuỗi, cầu nguyện cho bản thân, gia đình và giáo xứ.
Ngài cũng đề cập đến ý nghĩa của việc lần chuỗi trong đời sống gia đình: một người cầu nguyện, rồi nhiều người cùng cầu nguyện; một gia đình cùng cầu nguyện, rồi nhiều gia đình cùng cầu nguyện. Qua đó, tràng chuỗi Mân Côi trở thành sự liên kết giữa các thành viên trong gia đình và giữa các gia đình trong giáo xứ.
Linh mục mời gọi cộng đoàn chạy đến với Chúa và Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho bản thân, gia đình và giáo xứ, để mỗi người biết trở về với Chúa.
.jpg)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 20g10.
Cuối Thánh lễ, linh mục Inhaxiô làm phép các chai nước phép kính Đức Mẹ và trao tặng mỗi giáo dân tham dự một chai mang về, như một lời nhắc nhớ mọi người tiếp tục chạy đến với Đức Mẹ và siêng năng cầu nguyện.
.jpg)
.jpg)
Bài & Ảnh: Xuân Đại (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Xây Dựng: Khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 với chủ đề “Em học với Chúa Giêsu”
-
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn và chia tay linh mục Luca Trần Ngọc Minh -
Giáo xứ Nhân Hòa Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ nhận chức của tân Chánh xứ và hai Phó xứ -
Cáo phó: Thân mẫu Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình qua đời -
Giáo xứ Tân Đức: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tạ ơn 20 năm Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: trường Hướng Tâm khai giảng năm học mới -
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa