Giáo xứ Xây Dựng: Khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 với chủ đề “Em học với Chúa Giêsu”
TGPSG -- “Ngày Chúa nhật chúng con dành cho Chúa... Chúng con phải yêu mến Chúa là số một!”
Lời nhắn nhủ thân thương và đầy nhiệt huyết ấy của Linh mục chánh xứ Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo, Tuyên úy Xứ đoàn Thánh Giuse Thợ, trong lễ khai giảng năm học Giáo lý với chủ đề “Em học với Chúa Giêsu”, đã được gửi đến các em trong năm học 2026-2027.
Buổi khai giảng diễn ra lúc 7g30 sáng Chúa nhật ngày 13.09.2026 tại nhà thờ Xây Dựng, với sự tham dự của các em thiếu nhi, phụ huynh và các thành phần giáo dân trong giáo xứ.
(1).jpg)
Trong lời huấn dụ đầu năm học, Linh mục Tuyên úy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài nhắc nhở các em thiếu nhi cần biết dành riêng buổi sáng Chúa nhật để tham dự Thánh lễ và học hỏi Giáo lý. Dù lịch học văn hóa từ thứ Hai đến thứ Bảy bận rộn, ngày Chúa nhật phải luôn là ngày dành trọn cho Chúa.
.jpg)
Bên cạnh đó, Linh mục Tuyên úy cũng nhắc các bậc phụ huynh về trách nhiệm đồng hành và nuôi dưỡng đức tin cho con cái, đúng như lời hứa thiêng liêng mà họ đã giao ước trước bàn thờ Chúa trong ngày cử hành Bí tích Hôn phối.
Giáo xứ hiện có khoảng 40 em thiếu nhi, khiêm tốn hơn rất nhiều so với quy mô hàng ngàn em ở giáo xứ cũ mà Linh mục Tuyên úy từng coi sóc. Tuy nhiên, ngài vẫn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đồng hành và gây dựng lại một cộng đoàn thiếu nhi sốt sắng. Ngài khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng nền tảng đức tin vững chắc cho các em, giúp các em ngày càng gắn bó và mến yêu Chúa nhiều hơn.
Nhân dịp này, Linh mục Tuyên úy cũng giải thích ý nghĩa từng màu khăn quàng của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, giúp các em hiểu rõ hành trình trưởng thành tâm linh của mình: từ khăn hồng (ngành Chi), khăn xanh lá (ngành Ấu), khăn xanh dương (ngành Thiếu), khăn vàng (ngành Nghĩa), cho đến khăn đỏ dành cho Hiệp sĩ, Huynh trưởng và khăn trắng dành cho Linh mục Linh hướng. Ngài khuyến khích các em luôn tự hào khi khoác lên mình chiếc khăn quàng Thiếu nhi Thánh Thể, mang Chúa trong lòng và mạnh dạn thể hiện đức tin mọi lúc, mọi nơi.
Buổi lễ khai giảng diễn ra nghiêm trang và đầy sinh động với nghi thức Chào cờ truyền thống, hoạt cảnh thả bóng bay nguyện cầu cho năm học mới và tiếng trống khai trường vang lên từ tay Linh mục Tuyên úy.
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Đỉnh cao của ngày khai giảng là Thánh lễ Chúa nhật XXIV Thường niên dành riêng cho các em thiếu nhi.
Trong bài giảng lễ, Linh mục Inhaxiô đã chia sẻ cùng các em về việc sửa lỗi và tha thứ cho nhau, những cách thế cụ thể để sống tình yêu thương theo lời Chúa Giêsu.
Ngài quảng diễn:
“Khi một người bạn có lỗi, chẳng hạn đi lễ trễ hoặc nói chuyện trong nhà thờ, chúng ta cần nói nhỏ với bạn, giúp bạn nhận ra lỗi của mình, thay vì nói trước nhiều người khiến bạn cảm thấy xấu hổ. Nếu cần, có thể nhờ thêm hai, ba người cùng góp ý để giúp người bạn nhận ra lỗi và sửa đổi. Điều quan trọng là biết sửa lỗi cho nhau cách tế nhị.
Chúa dạy chúng ta điều gì qua Lời Chúa hôm nay? Ngài nhắc rằng ai cũng có lỗi: cha có lỗi, ba mẹ có lỗi, người lớn có lỗi và thiếu nhi cũng có lỗi. Chẳng ai mà không có lỗi. Điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi.”
Nhắc đến câu hỏi của Thánh Phêrô với Chúa Giêsu về việc phải tha thứ cho người anh em xúc phạm đến mình bao nhiêu lần, Linh mục Inhaxiô cho biết Chúa Giêsu không trả lời bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy. Ngài giải thích:
“Có nghĩa là tha không giới hạn. Tha hoài. Tha mãi. Và tha luôn luôn.”
Tha thứ không có nghĩa là cứ phạm lỗi mà không cần sửa đổi. Khi phạm tội, người ta đến tòa giải tội, xin Chúa tha thứ và quyết tâm không tái phạm. Nếu lại phạm lỗi, người ấy tiếp tục nhận ra lỗi của mình và cố gắng sửa đổi. Ngài nhắc các em thiếu nhi biết yêu thương và tha thứ cho nhau, bởi mỗi người đều có lỗi và cần được tha thứ.
Hướng các em nhìn vào chính Chúa Giêsu, Linh mục Inhaxiô nhắc rằng trên cây Thập giá, dù bị đánh đập và chịu chết, Chúa Giêsu vẫn tha thứ cho những người làm hại Người và cầu xin Chúa Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Ngài nhắc các em: khi mình có lỗi, phải biết nhận lỗi và xin lỗi; khi người khác có lỗi, phải biết tha thứ. Đó cũng là cách các em học sống với Chúa Giêsu mỗi ngày: biết nhận ra lỗi của mình, sửa đổi và mở lòng tha thứ cho người khác.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 8g50.
.jpg)
Sau Thánh lễ lúc 9g00, các em nhận phần bánh ăn sáng và tiến về các lớp học để nghe công bố nội quy năm học mới.
.jpg)
Tiếng cười rộn rã cùng những chùm bóng bay mang theo bao ước mơ, nguyện cầu của các em vút cao lên bầu trời xanh, khép lại buổi khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 với tinh thần “Học với Chúa Giêsu”.
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Huỳnh Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn và chia tay linh mục Luca Trần Ngọc Minh
-
Giáo xứ Nhân Hòa Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ nhận chức của tân Chánh xứ và hai Phó xứ -
Cáo phó: Thân mẫu Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình qua đời -
Giáo xứ Tân Đức: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tạ ơn 20 năm Gia đình Cầu nguyện Đức Mẹ Nữ Vương -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: trường Hướng Tâm khai giảng năm học mới -
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae -
Giáo xứ Phaolô: 75 tâm hồn - một hành trình trở về với Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa