Giáo xứ Vườn Xoài: Trao cho nhau yêu thương và niềm vui
TGPSG -- Năm hết Tết đến luôn là thời điểm bận rộn của hầu hết các giáo xứ. Đó là những trăn trở làm sao để anh chị em nghèo có được chút no ấm trong những ngày Tết. Và nhiều năm qua, hoạt động trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành sinh hoạt định kỳ của các giáo xứ mỗi dịp Xuân về.
Vào sáng ngày 10.2.2026, tức ngày Ông Táo - Ông Công về trời theo tục lệ truyền thống, mở đầu cho những ngày Tết Nguyên đán, giáo xứ Vườn Xoài đã tổ chức trao quà cho gần 300 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật. Dù mới sáng sớm, khuôn viên nhà thờ đã có đông đảo bà con đến từ rất sớm, trong đó có nhiều anh chị em bán vé số, người khuyết tật.
.jpg)
Cha chánh xứ phục vụ nước giải khát
.jpg)
Bữa ăn trưa là cà ri gà và bánh mì
Qua trao đổi, người viết được biết rằng nhiều người trong số họ không thể về quê trong dịp Tết này; một số anh chị em sức khỏe yếu, không có thu nhập nên đành chấp nhận một cái Tết đơn sơ, buồn lặng. Phần lớn còn lại là những người già neo đơn, bệnh tật, chỉ mong có được hộp sữa, ký đường hay chiếc bánh chưng xanh để gọi là có Tết.
.jpg)
Chợ rau không đồng dành cho anh chị em khó khăn
Sau lời nhắn nhủ ân cần và chúc Tết của cha chánh xứ, mọi người cùng tham dự bữa ăn trưa giản dị với bánh mì, cà ri gà và thêm một ly nước giải khát mát lành, khiến bữa ăn trở nên ấm áp, đậm tình sẻ chia. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của các thành viên Hội đồng Mục vụ, những phần quà Tết đã lần lượt được trao đến tay anh chị em nghèo và người khuyết tật.
.jpg)
Người phục vụ là những ông bà trùm của giáo xứ
.jpg)
Cùng tham dự buổi trao quà có bà Phạm Thị Bích Phượng, Phó chủ tịch TT MTTQ Phường Nhiêu Lộc
Trong niềm vui và hạnh phúc, ai nấy hân hoan ra về với những túi quà nặng trĩu, không chỉ đầy ắp vật chất mà còn đong đầy sự yêu thương, quan tâm và hy sinh của giáo xứ.
Nhiều năm qua, giáo xứ Vườn Xoài được xem là địa chỉ quen thuộc của anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Suốt năm, giáo xứ duy trì bữa cơm tình thương 2.000 đồng; vào dịp Giáng Sinh và Tết Nguyên đán tổ chức trao quà yêu thương; mỗi tháng tặng gạo cho các hộ nghèo; là nơi chuyển tiếp quần áo còn sử dụng được đến các vùng sâu, vùng xa; đồng thời hỗ trợ xây dựng nhà thờ, nhà mục vụ cho các giáo xứ và giáo điểm khó khăn, đặc biệt là trong đợt lũ kinh hoàng vừa qua tại Khánh Hòa và Phú Yên.
Liệt kê để thấy được tấm lòng quảng đại của cha chánh xứ, anh chị em giáo dân cùng các ân nhân gần xa, những người luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ, sống trọn tinh thần Tin Mừng: “Cho thì có phúc hơn là nhận.”
.jpg)
Ánh mắt rạng rỡ với nụ cười tươi
Bài: Trường Sơn & Ảnh: Minh Phong (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hoà trao quà Xuân Yêu Thương
-
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê gói bánh chưng Xuân Bính Ngọ -
Bếp lửa hồng Hiển Linh: Gói trọn yêu thương ngày Tết -
Liên gia Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm -
Giáo xứ Long Đại: Thánh lễ Tất niên với tâm tình tạ ơn -
Thánh lễ an táng bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan -
Giáo xứ Tân Việt: Chuyến thăm và chúc tết các cha tại Nhà Tĩnh Dưỡng các Linh mục Chí Hòa -
Giáo xứ Hòa Hưng: Cây Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 -
Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Hòa Hưng: Nồi bánh chưng gắn kết yêu thương -
Giáo xứ Bình Minh: Khai mạc Hội Xuân 2026 - Vui cùng Chúa Xuân
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa