Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của linh mục Giuse Vũ Hoàng Thanh

TGPSG -- “Xin linh mục hãy trở nên linh mục như lòng Chúa ước mong, cùng cộng tác xây dựng giáo xứ trở nên đạo đức, hiệp nhất và yêu thương nhau.”

Trên đây là tâm tình của linh mục chánh xứ Phêrô Vũ Minh Hùng khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vườn Xoài và nhận sứ vụ phó xứ của linh mục Giuse Vũ Hoàng Thanh.

Thánh lễ do linh mục Giuse Vũ Hoàng Thanh chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phêrô Vũ Minh Hùng; linh mục Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh, tân quản nhiệm giáo xứ An Bình; và linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, phó xứ Tân Phú, được cử hành lúc 17g30, thứ Sáu, ngày 04.09.2026, tại nhà thờ Vườn Xoài.

Tham dự Thánh lễ, ngoài đông đảo các thành phần dân Chúa giáo xứ Vườn Xoài, còn có bà cố của linh mục phó xứ Giuse, thân nhân, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Phú cùng các ông bà, anh chị em thân quen của linh mục Giuse.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trước đó, linh mục chánh xứ Phêrô cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã đến nhà thờ Tân Phú để đón chào linh mục tân phó xứ Vườn Xoài, đồng thời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đã đón nhận việc thuyên chuyển trong thánh ý Thiên Chúa.

Gặp gỡ các linh mục và Hội đồng mục vụ giáo xứ Tân Phú

 Viếng cha cố Giuse Lê Hoàng, nguyên chánh xứ Tân Phú 

Thánh lễ được khởi đầu với việc công bố bài sai thuyên chuyển linh mục Giuse Vũ Hoàng Thanh về giáo xứ Vườn Xoài do linh mục chánh xứ Phêrô công bố. Những tràng pháo tay giòn giã biểu lộ niềm vui và lòng chân thành đón nhận một thành viên mới, một vị mục tử mới, từ đây sẽ trở thành “lưới người” để đưa các linh hồn về với Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ, linh mục chánh xứ chia sẻ về gương sáng của Thánh Tử đạo Việt Nam Giuse Hoàng Lương Cảnh, vị thánh quan thầy của Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vườn Xoài. Ngài đã âm thầm sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng những việc làm phúc đức như che giấu các thầy, các linh mục, bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo và cuối cùng đã hy sinh vì tình yêu đối với Chúa và Giáo hội.

Ngài quảng diễn: “Ngày nay, các thành viên Hội đồng Mục vụ sẽ không phải tử đạo như thánh quan thầy, nhưng bằng lời nói bác ái, gương sáng đạo đức, phục vụ trong khiêm tốn, tha thứ cho những ai đã làm phiền lòng mình và bỏ cái tôi to đùng, đó chính là cuộc tử đạo giữa đời sống hôm nay.”

Ngài chia sẻ tâm tình với linh mục tân phó xứ trong ngày khởi đầu sứ vụ: “Thưa linh mục phó xứ, linh mục đã trở nên một thành viên mới của gia đình Vườn Xoài, xin linh mục hãy trở nên linh mục như lòng Chúa ước mong, nghĩa là cùng cộng tác với con để xây dựng giáo xứ trở nên đạo đức, hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúng con chờ mong linh mục mới, hy sinh, sáng tạo trong mục vụ để tạo nên con tim mới, cách làm mới và xây dựng một cộng đoàn với cách sống đức tin mới làm chứng cho Chúa.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã có lời chúc mừng linh mục phó xứ Giuse và các thành viên Hội đồng Mục vụ nhân ngày bổn mạng, đồng thời kính tặng linh mục tân phó xứ bó hoa tươi thắm.

Đáp lại tấm lòng của giáo xứ, linh mục phó xứ Giuse đã có lời cảm ơn linh mục chánh xứ, các linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn Vườn Xoài đã đón nhận ngài như một người con. Ngài chia sẻ rằng kể từ đây, mọi việc và tâm trí sẽ dành cho ngôi nhà đức tin này.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui được diễn tả qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh.

Bài: Sơn Nguyễn & Ảnh: Minh Phong (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top