Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh ca “Đêm hồng ân”
TGPSG -- “Hát là một công việc mang chiều kích đạo đức, với ước mong các ca đoàn, hội đoàn và giáo khu thể hiện tinh thần hiệp hành, đặc biệt trong Năm Thánh 2025, để cuộc lữ hành của các Kitô hữu luôn tràn đầy bình an và hy vọng.”
Linh mục chánh xứ Phêrô đã nhấn mạnh điều này trong Đêm Thánh ca mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người.
(3).jpg)
Cha chánh xứ thánh hóa và khai mạc chương trình
Chương trình diễn ra vào tối ngày 18.12.2025 trong khuôn viên Nhà thờ Vườn Xoài, với sự tham gia của 12 ca đoàn, 4 hội đoàn và 8 giáo khu, quy tụ hơn 300 ca viên. Đây là lần quy tụ đông đảo nhất từ trước đến nay của giáo xứ, thể hiện rõ nét tinh thần hiệp hành trong đời sống sinh hoạt cộng đoàn. Ngay từ khâu chuẩn bị cho đến khi chương trình diễn ra, bầu khí chung đã cho thấy sự đồng lòng và gắn kết của các thành phần trong giáo xứ.
(2).jpg)
Cộng đoàn tham dự đông đảo đêm thánh ca Giáng Sinh
Sự kiện được tổ chức xuất phát từ chủ đề hiệp hành của Giáo hội, một tinh thần cần được thể hiện cụ thể trong các sinh hoạt của giáo xứ, không chỉ nơi các hoạt động đạo đức, bác ái, tông đồ mà còn trong phụng vụ thánh nhạc.
(1).jpg)
Thánh Ca Giáng Sinh được diễn ra trong tối ngày 18/12/2025 tại nhà thờ Vườn Xoài
Trong gần hai tháng chuẩn bị, đã diễn ra hai cuộc họp chuyên môn về chương trình thánh ca dưới sự chủ trì của cha chánh xứ Phêrô và cha phó Gioan Baotixita.
Đại diện các giáo khu, ca đoàn và hội đoàn đã cùng nhau trao đổi cặn kẽ, chi tiết nhằm tổ chức một đêm thánh ca mang tính “cây nhà lá vườn” nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng của thánh nhạc, đồng thời giữ được nét đặc trưng riêng của giáo xứ Vườn Xoài. Những ý kiến đề xuất liên quan đến nội dung, nhạc cụ và âm thanh đều được cha chánh xứ cùng ban tổ chức lắng nghe, xem xét và kịp thời điều chỉnh.
(2).jpg)
Sự phối hợp giữa ca đoàn Giuse và các giáo khu
(1).jpg)
Ca đoàn Gioan Baotixita và Lòng Chúa Thương Xót
Điểm khác biệt của chương trình năm nay, so với những năm trước, là ngoài sự tham gia của các ca đoàn còn có sự hiện diện của các giáo khu và hội đoàn.
Đặc biệt, chương trình có người dẫn duyên dáng là một nữ tu thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Huế. Nữ tu hiện đang theo học ngành truyền thông đa phương tiện, và đây cũng là lần đầu tiên nữ tu ra mắt cộng đoàn giáo xứ trong vai trò người dẫn chương trình, để lại nhiều thiện cảm nơi người tham dự.
(2).jpg)
Giao lưu với cộng đoàn
Đối với các ca đoàn, việc hát thánh ca là dịp để giới thiệu và thể hiện những kỹ năng hát xướng không chỉ trong phụng vụ mà còn trên sân khấu, trước ánh đèn rực rỡ và sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, thay vì chỉ quen thuộc với hình ảnh ca viên trên gác đàn. Đối với các giáo khu và hội đoàn, bên cạnh các sinh hoạt kinh kệ và thăm viếng người bệnh, việc tham gia hát múa mang lại những nét tươi mới, trẻ trung, góp phần gắn kết các thành viên, đồng thời tăng cường sự hiệp thông giữa các hội đoàn và giáo khu.
.jpg)
Múa "Giêsu của Mẹ" do Giáo khu Thánh Gẫm và Gia đình PTTT thể hiện
(4).jpg)
Ca đoàn Mân Côi với liên khúc "Tiếng muôn thiên thần và Đêm nay Noel về"
Dù mang tính “cây nhà lá vườn”, các ca đoàn, giáo khu và hội đoàn vẫn có sự đầu tư nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Chính sự đơn sơ nhưng chân thành ấy đã góp phần tạo nên bầu khí mừng Chúa Giáng Sinh vừa rộn ràng, vừa thánh thiện, chạm đến tâm hồn người tham dự.
.jpg)
Ca đoàn Monica và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Đêm thánh ca khép lại lúc 21g cùng ngày. Mọi người ra về trong tâm tình hân hoan, mang theo dư âm của những giai điệu thánh ca và niềm vui Giáng Sinh lan tỏa trong lòng mỗi người.
Giáng Sinh tuy không phải là ngày lễ lớn nhất của Giáo hội Công giáo, nhưng nhờ tính chất quốc tế hóa của Noel, ngày lễ này đã trở thành một sự kiện mang nhiều ý nghĩa, đem lại cho con người cảm giác rộn ràng, bình an và thân thiện. Đó cũng chính là khuôn mặt của Hài Nhi Giêsu, nhỏ bé, đơn sơ, bình an và yêu thương, điều mà thế giới hôm nay đang rất cần để sưởi ấm sự băng giá, vô cảm và tội lỗi.
Trong ánh đèn Giáng Sinh và giữa những giai điệu thánh ca vang lên, cộng đoàn giáo xứ đã cùng nhau dâng lên Chúa Hài Đồng Giêsu tấm lòng đơn sơ của mình qua tiếng hát và điệu múa, như một lời cầu nguyện chung cho hòa bình và hy vọng.
Bài: Trường Sơn & Ảnh: Minh Phong - Minh Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Đức: Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Vọng 2025
-
Giáo xứ Thị Nghè: 40 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo -
Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - “Sỏi đá cũng cần có nhau” -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn 54 năm hồng ân Linh mục -
Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong -
Nhà thờ Đức Bà Tổng Giáo phận Sài Gòn - Địa điểm nổi tiếng trong mùa Giáng Sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Phêrô Nguyễn Thái Sơn, MSV
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa