Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ kính Thánh Eudê, bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
TGPSG -- “Đừng để Thánh Tâm ở giữa một ngôi nhà đầy hận thù; hãy biết tha thứ, vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng, chánh xứ Vườn Xoài, kiêm linh hướng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG), khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và kính Thánh Eudê, bổn mạng Xứ đoàn, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 07-8-2026 tại nhà thờ Vườn Xoài.
Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn, ban điều hành và các đoàn viên GĐPTTTCG Xứ đoàn Vườn Xoài, khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Phêrô mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và tha thứ tội lỗi cho nhân loại. Ngài nhắc lại lời mời gọi của Thánh Gioan Eudes, Tông đồ của lòng thương xót và lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái tim Mẹ Maria: “Điều đáng sợ nhất là ngày hôm nay người ta không cần đến Thiên Chúa.” Qua đó, ngài cầu xin mỗi người luôn biết chạy đến với Thánh Tâm Chúa, tỉnh thức trong đức tin và ngày càng trở nên giống Chúa hơn.
Trong bài giảng lễ, khai triển câu Lời Chúa: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 21b), linh mục Phêrô chia sẻ:
“Năm 1981, sau vụ ám sát hụt ĐGH Gioan Phaolô II, cả thế giới kinh ngạc khi thấy ngài vào tận nhà tù để gặp Mehmet Ali Agca. Sau này, Ali Agca đã thú nhận rằng: ‘Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người có quyền thả tù nhưng chỉ trao cho tôi tình yêu’.
Đó chính là Thánh Tâm Chúa Giêsu, một trái tim không biết trả thù, không biết ghét bỏ, một trái tim chỉ biết yêu. Nếu hỏi điều gì làm nên một Kitô giáo, đó là: Một Thiên Chúa có trái tim biết khóc, biết yêu và biết tha thứ. Thánh Tâm Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu vì yêu thương chúng ta.
Khi người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa thì máu và nước chảy ra, vì Thiên Chúa muốn nói rằng: các con có thể làm tổn thương Ta mọi sự, nhưng Ta vẫn yêu. Đó là điều chúng ta không hiểu nổi. Chúa yêu cả Giuđa, muốn nói đến tình yêu thương vô điều kiện.
Thánh Tâm không phải là một biểu tượng, đó là trái tim thật của Thiên Chúa. Điều làm cho Thánh Tâm Chúa đau đớn nhất đó là ngày nay con người không cần Chúa nữa. Ngày xưa, người ta đóng đinh Chúa bằng đinh sắt; ngày nay, người ta đóng đinh Chúa bằng sự dửng dưng, không còn tuân giữ các điều Hội Thánh dạy.
Phạt Tạ trước hết là làm cho trái tim Chúa được an ủi. Chúng ta hãy sống quảng đại, chân thật, hãy tha thứ, trung thành.
Gia Đình Thánh Tâm phải có trái tim giống Chúa, một trái tim biết cầu nguyện, tha thứ và phục vụ thì Thánh Tâm sẽ hiện diện. Đừng để Thánh Tâm ở giữa ngôi nhà đầy hận thù, hãy tha thứ vì Chúa đã tha thứ cho mình trước. Thánh Tâm luôn cúi xuống rửa chân, chữa bệnh, cho ăn, an ủi.
Mỗi thành viên GĐPTTTCG giáo xứ Vườn Xoài trở thành một trái tim nhỏ của Chúa giữa khu xóm thì giáo xứ sẽ trở thành nơi mọi người tìm thấy bình an, sự tha thứ và niềm hy vọng.
Xin Chúa cho mọi người tôi đã gặp có trái tim giống trái tim Chúa Giêsu; đó là lời chứng đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta hiểu được Thánh Tâm Chúa để mỗi ngày chúng ta trở nên giống trái tim Chúa nhiều hơn.”
Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Tiếp đến là giờ Chầu Thánh Thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đầu tháng.
Sau đó, linh mục chủ tế chụp hình lưu niệm với các hội viên GĐPTTTCG giáo xứ Vườn Xoài.
Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng Khu họ Thánh Đa Minh
-
Giáo xứ Tân Phước: Mừng lễ Thánh Đa Minh, bổn mạng linh mục chánh xứ -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng giáo họ Đa Minh -
Giáo xứ Bình An: Linh mục Giuse và linh mục Gioan dâng lễ tại quê nhà -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ Chúa Hiển Dung, tiếp nhận 11 em lễ sinh -
Những bát cháo đêm - trao yêu thương, gieo hy vọng -
Giáo xứ Hiển Linh: Thánh lễ Tạ ơn mừng 17 năm thành lập Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ tạ ơn và chia tay một linh mục và bốn nữ tu -
Giáo xứ Gò Vấp: Hoa trái ân sủng của Bí tích Thêm Sức – 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng - 22 anh chị em tân tòng lãnh nhận Bí tích Khai Tâm
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa