Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ

TGPSG -- “Chúng ta nên nhìn nhận những khác biệt của nhau, cùng chung sống hài hòa để giúp cho cộng đoàn, cho giáo xứ ngày càng thăng tiến.”

Linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tín đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình, Vườn Chuối. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Trí Dũng, chánh xứ Vườn Chuối.

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 19 năm hồng ân linh mục của cha chánh xứ và mừng bổn mạng Phêrô của cha Phêrô chủ tế Thánh lễ.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ, gia đình bà cố, thân nhân, ân nhân, cùng giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước trang nghiêm từ cuối thánh đường tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế Phêrô có lời chúc mừng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, chúc mừng các anh em nhận hai Thánh Tông đồ làm bổn mạng và chúc mừng 19 năm hồng ân linh mục của cha Giuse.

Ngài nhắn nhủ: “Hôm nay, trong bầu khí thánh thiêng của Năm mừng kỷ niệm 70 năm hiện diện của giáo xứ Vườn Chuối, chúng ta mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là hai trụ cột được chính Đức Kitô thiết lập để xây dựng tòa nhà Giáo hội, đồng thời cũng là hai vị Thánh được Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhận làm bổn mạng. Xin Chúa cho mọi người – cách riêng các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và những ai nhận Thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng – biết noi gương các ngài: luôn trung thành với Chúa, yêu thương và phục vụ mọi người.”

Trong bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm những nét tính cách rất khác biệt trong cuộc đời hai Thánh Tông đồ:

“Thánh Phêrô xuất thân là một ngư phủ, tính tình nóng nảy, cục mịch, yếu đuối – đã từng chối Chúa ba lần nhưng rồi ăn năn sám hối và trở thành một Tông đồ đắc lực, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô: ‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa’.

Thánh Phaolô từng là người bắt bớ, bách hại các Kitô hữu. Chính trong một cuộc lùng bắt như thế, trên đường đến Đamát, ông đã ngã ngựa, và Chúa đã biến đổi ông từ một kẻ chống đối dữ dội trở thành Tông đồ nhiệt thành loan báo đức tin vào Chúa Kitô.”

Ngài kết luận: “Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng mang những nét tính cách khác biệt, nhưng tất cả đều có cùng một lòng yêu mến Chúa. Khi biết chấp nhận và cảm thông với những yếu đuối, khác biệt của nhau, chúng ta sẽ dễ dàng sống hiệp nhất và xây dựng một cộng đoàn ngày càng thăng tiến trong tình yêu thương, trong sự gắn bó với tha nhân và với Thiên Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, trong tâm tình tạ ơn, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã ngỏ lời chúc mừng 19 năm hồng ân linh mục của cha chánh xứ và bổn mạng của cha Phêrô. Những bó hoa tươi thắm cũng được dâng lên các ngài để bày tỏ lòng biết ơn.

Với tâm tình xúc động, linh mục Phêrô thay mặt cha chánh xứ Giuse bày tỏ lòng tri ân và cầu chúc các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ luôn biết sống hiền hòa, đạo đức, gắn bó và cộng tác với chủ chăn, để làm cho giáo xứ ngày càng thăng tiến và thánh thiện.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 cùng ngày, trong niềm vui được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Niềm vui ngày bổn mạng không chỉ dừng lại ở những khung ảnh, mà còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người, như một lời nhắc nhớ: Giáo hội được xây dựng không bởi sự hoàn hảo của con người, mà bởi tình yêu và lòng trung thành, dù yếu đuối, như nơi Phêrô và Phaolô. Xin Chúa biến đổi và ban ơn đức tin để cộng đoàn giáo xứ luôn biết sống ơn gọi môn đệ thừa sai và cộng tác mật thiết với nhau để làm sáng Danh Chúa giữa đời thường.

Hồng ân linh mục 19 năm, bổn mạng Hội đồng Mục vụ, và lời mời gọi yêu thương phục vụ, tất cả như hòa quyện trong một Thánh lễ trang nghiêm nhưng chan chứa tình thân, để rồi từ đây, hành trình giáo xứ lại tiếp tục với một bước tiến mới: vững mạnh hơn, hiệp nhất hơn và thánh thiện hơn.

Bài: Minh Lan & Ảnh: Khang Phạm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top