Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ Tro - 2026

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ Tro - 2026

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ Tro - 2026

TGPSG -- “Mỗi Kitô hữu hãy ăn năn, sám hối và quay về với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và làm việc lành, thực thi bác ái.”

Lời mời gọi ấy được linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng nhấn mạnh khi ngài chủ tế Thánh lễ Tro mùng 4 Tết 2026, vào lúc 17g30, thứ Sáu ngày 20-02-2026, với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức rằng Lễ Tro nhắc báo Mùa Chay bắt đầu. Tro bụi là biểu tượng của sự mỏng giòn nơi con người, nay còn mai mất, người tín hữu phải nhớ mình là kiếp phù du. Giáo Hội bước vào Mùa Chay thánh 40 ngày bằng nghi thức xức tro, mời gọi mọi người đi vào tâm tình sám hối và thực thi bác ái.

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ: Nghi thức xức tro mở đầu Mùa Chay, mùa thống hối, nhắc nhở mỗi Kitô hữu phải làm mọi việc vì sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân, dù là việc làm nhỏ bé nhất.

Ý thức rằng “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai” giúp mỗi chúng ta định vị lại căn cước Kitô hữu của mình.

Ngài chia sẻ thêm: mỗi Kitô hữu hãy ăn năn, sám hối và quay về với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và làm việc lành; đồng thời không nên tuyệt vọng về thân phận hữu hạn và tội lỗi của mình.

Sau bài giảng là nghi thức làm phép và xức tro với lời nhắc: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Cộng đoàn lần lượt tiến lên, cúi đầu đón nhận dấu tro như một lời nhắc nhở bước vào Mùa Chay với quyết tâm đổi mới đời sống.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, linh mục chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn: Lễ Tro là dịp để nhìn lại bản thân, từ bỏ tội lỗi và trở về với Chúa. Mỗi người khiêm nhường nhận ra thân phận bụi tro để sống yêu thương và thánh thiện hơn trong 40 ngày Mùa Chay. Đây là thời gian cao điểm của việc ăn chay, kiêng thịt, cầu nguyện và chia sẻ bác ái.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Cộng đoàn ra về trong bầu khí thinh lặng, chuẩn bị bước vào Mùa Chay thánh 40 ngày với tâm tình: “Hãy xé lòng, đừng xé áo. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

 Bài: Đa Minh Nguyễn Thành Nam & Ảnh: Antôn Đinh Hoàng Tuấn (TGPSG)

Top