Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Khai mạc Tuần Thánh 2026
TGPSG -- “Xin Chúa ban ơn để mỗi người biết tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, để từ đó bước đi trong cuộc đời với niềm tin, hy vọng và hướng về sự sống đời đời.”
Đó là tâm tình mời gọi của linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng khi ngài chủ tế Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, được cử hành lúc 17g15 Chúa nhật, ngày 29.03.2026, tại nhà thờ Vinh Sơn Phaolô.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
.png)
Trước Thánh lễ, linh mục Giuse chủ sự nghi thức làm phép lá. Sau đó, ngài cùng cộng đoàn cầm cành lá tiến vào thánh đường trong tiếng hát ca nhập lễ.
Sau bài Thương Khó, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn suy niệm về một chọn lựa đức tin: không chỉ tin bằng lời nói, nhưng dám sống và gắn bó với Chúa ngay cả khi gặp thử thách.
.png)
Ngài quảng diễn: “Bài Thương Khó không phải là một màn diễn hay một câu chuyện, nhưng là việc hiện tại hóa một biến cố lịch sử ngay trong phụng vụ, để mỗi người được chạm đến cách sống động.”
Linh mục Giuse kể lại câu chuyện về một bạn trẻ không phải là người Công giáo nhưng khi tham dự Thánh lễ đã thốt lên: “Cảm động quá, cha ơi!”
Ngài chia sẻ: “Cảm xúc là một ơn riêng Chúa ban, bởi không phải ai tham dự cũng luôn có được cảm nghiệm như vậy, dù năm nào chúng ta cũng lắng nghe và hiệp thông với cuộc Thương Khó của Chúa.”
Ngài nhắc lại câu nói trong bài Thương Khó: “Cứ xuống khỏi thập giá đi, là chúng tôi tin”, để nhấn mạnh rằng Đức Giêsu đã không chọn cách chứng minh bằng việc xuống khỏi thập giá.
Dù trước đó Ngài đã làm nhiều phép lạ: cho kẻ mù thấy, kẻ điếc nghe, kẻ chết sống lại, nhưng trong giờ phút quyết định, Ngài chọn con đường thập giá và phục sinh. Chính việc Ngài sống lại vào ngày thứ ba là dấu chỉ mạnh mẽ nhất cho đức tin.
Linh mục Giuse cũng nhắc lại tâm tình của Đức Tổng Giám mục sau lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita, nhấn mạnh đến tình nghĩa gia đình trong Giáo hội: nơi mọi người sống với nhau bằng tình yêu, phục vụ và trao ban không tính toán. Đó là điều mỗi người được mời gọi sống trong đời thường.
Kết thúc bài chia sẻ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn bước vào Tuần Thánh với tâm tình sốt sắng, biết hoán cải và sống yêu thương hơn trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 cùng ngày.
.png)
Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bàn Cờ: Gieo yêu thương, đón niềm vui
-
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ -
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa