Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Đến với Chúa trong ngày Tết Trung thu

TGPSG -- “Các em hãy trở nên ánh sáng của Chúa giữa gia đình, trường học và bạn bè bằng việc sống tốt những bổn phận hằng ngày, đồng thời luôn ghi nhớ tình yêu Chúa dành cho mỗi người.”

Linh mục phó xứ Giuse Trần Văn Kiên đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ Trung thu, được cử hành lúc 17g30 thứ Năm, ngày 24/9/2026, tại nhà thờ Vinh Sơn Phaolô.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo các em thiếu nhi, phụ huynh, các anh chị huynh trưởng - dự trưởng và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse đã chia sẻ niềm vui trong ngày Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi. Ngài nhấn mạnh sự yêu thương và quan tâm của các linh mục, ông bà, cha mẹ cùng các anh chị huynh trưởng - dự trưởng dành cho các em.

Ngài cũng mời gọi các em biết tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, gia đình và các linh hồn; đồng thời xin Chúa giúp các em ngày càng yêu mến và gắn bó với Người.

Trong bài giảng, linh mục Giuse đã chia sẻ về niềm vui của các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu, từ những món quà, chiếc lồng đèn đến các trò chơi và sinh hoạt. Ngài quảng diễn: “Niềm vui lớn nhất là được ở bên Chúa và đón nhận ơn Chúa.”

Qua bài Tin Mừng, ngài mời gọi các em đến với Chúa Giêsu bằng tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và tín thác như trẻ thơ. Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, các em được khuyến khích sống tình yêu thương qua những việc nhỏ bé hằng ngày như chăm chỉ học tập, phụ giúp cha mẹ, giữ gìn vệ sinh và yêu thương bạn bè.

Đồng thời, ngài gợi lên hình ảnh chiếc lồng đèn Trung thu và nhắc nhở rằng muốn tỏa sáng, mỗi người cần để Chúa Giêsu chiếu sáng trong tâm hồn. Vì thế, các em được mời gọi siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, học Giáo lý và tránh xa những điều làm cho ánh sáng tâm hồn bị lu mờ.

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse đã nhắn nhủ các em hãy trở nên ánh sáng của Chúa giữa gia đình, trường học và bạn bè bằng việc sống tốt những bổn phận hằng ngày, đồng thời luôn ghi nhớ tình yêu Chúa dành cho mỗi người.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g20 cùng ngày, trong bầu khí vui tươi, phấn khởi của các em thiếu nhi và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, các em cùng nhau xuống hội trường thưởng thức những tiết mục văn nghệ, mở đầu cho chương trình vui Trung thu.

Sau phần khai mạc, các em thiếu nhi bước vào hành trình “Tìm lại ánh sáng cho trăng” qua 4 trạm: Chú Cuội, Chị Hằng, Thỏ Ngọc và Chúa Giêsu.

Tại mỗi trạm, các em được tham gia những hoạt động vui chơi, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến ý nghĩa ngày Trung thu và Lời Chúa. Qua từng chặng, các em không chỉ có thêm những phút giây vui tươi, mà còn được khám phá và ghi nhớ những bài học ý nghĩa, cùng nhau tìm lại ánh sáng cho vầng trăng Trung thu.

Chương trình vui Trung thu khép lại lúc 20g00 trong bầu khí vui tươi và ấm áp. Các em thiếu nhi ra về với những phần bánh Trung thu và lồng đèn trên tay, cùng những niềm vui và kỷ niệm đẹp sau một buổi tối ý nghĩa.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top