Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - Hòa nhạc Phục Sinh 2026

TGPSG -- Chương trình “Tiếng Đức Tin”, hòa nhạc Phục Sinh 2026 với chủ đề “Trở Về Phía Bình Minh” là lời mời gọi mỗi người trở về với ánh sáng của niềm tin, của tình yêu và của sự sống mới, diễn ra vào lúc 19g30, thứ Bảy ngày 18.04.2026, do linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng chủ trì, với sự hiện diện của cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt có sự tham dự của các anh chị em thuộc các tôn giáo bạn.

Đêm hòa nhạc quy tụ dàn hợp xướng và các ca viên của giáo xứ, với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng và những câu chuyện đức tin, tạo nên một không gian vừa lắng đọng vừa tràn đầy sức sống. Từ những bản thánh ca sâu lắng đến những khúc ca hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, tất cả hòa quyện thành lời chứng sống động về tình yêu không bao giờ tắt.

Mở đầu chương trình, cha chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng đã ngỏ lời chào mừng và chia sẻ:
“Hãy cùng nhau đến với Hòa nhạc Phục Sinh 2026, Trở Về Phía Bình Minh, để âm nhạc dẫn lối, để trái tim được chữa lành, và để mỗi người tìm lại ánh sáng vốn luôn hiện diện trong chính mình.”

Chương trình tái hiện hành trình Phục Sinh qua từng giai đoạn, giúp người tham dự cảm nhận sâu sắc mầu nhiệm khổ nạn và vinh quang của Đức Kitô qua các tác phẩm thánh ca được trình bày theo phong cách giao hưởng kết hợp hợp xướng. Đồng thời, đây cũng là dịp kết nối cộng đoàn, đặc biệt là giới trẻ Công giáo, và lan tỏa tinh thần bác ái qua những đóng góp cho chương trình.

Tiết mục mở màn “Đi về đâu” do nhóm ca Êphata trình bày đã dẫn dắt người nghe vào hành trình suy tư về nguồn gốc và ý nghĩa của sự sống. Từ những rung cảm ấy, đêm hòa nhạc được triển khai qua hai phần chính:

Phần I: Tuần Thánh

Giữa những bộn bề của cuộc sống, con người nhiều khi lạc lối và mỏi mệt. Nhưng như ánh sáng sau đêm dài, bình minh vẫn luôn chờ đợi, dịu dàng và đầy hy vọng, qua các ca khúc:

  • The Seven Last Words of Our Savior on the Cross (Chương I) J. Haydn
  • Hoan Hô Con Vua Đavít - Dan Schutte (Lời Việt: PTL)
  • Ave Verum Corpus W. A. Mozart
  • Dân Ta Ơi Lm. Kim Long
  • Xuất Hành Lm. Hoàng Kim
  • Bạn Ở Đâu? African-American Spiritual
  • Messiah – Hallelujah Chorus G. F. Handel

Phần II: Phục Sinh

Phục Sinh không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là hành trình nội tâm: vượt qua bóng tối để bước vào ánh sáng của hy vọng và tái sinh.

“Trở về” không phải là quay lại quá khứ, mà là tìm lại chính mình, con người được chữa lành và đổi mới, qua các ca khúc:

- Peace I Leave With You - Barbara Bridge

- Chúa Đã Phục Sinh - Thánh ca Latin (Lời Việt: Phạm Hoàng)

- King of Kings - Hillsong Worship

- When You Believe - Stephen Schwartz

- Ca Mừng Thiên Chúa - G. F. Handel (Lời Việt: Lm. Tiến Lộc)

Encore:

  • Resucitó - Francisco Argüello
  • Giêsu Kitô, Chúa ở cùng con – Marco Frisina

Khép lại đêm hòa nhạc trong những giai điệu hân hoan và tràn đầy hy vọng, cha Giuse Tạ Huy Hoàng đã gửi lời tri ân đến cha phó, quý ca đoàn, ban tổ chức và toàn thể cộng đoàn tham dự; đồng thời khích lệ mọi người tiếp tục dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương và cầu nguyện.

Tiếp đó, đại diện giáo xứ trao quà lưu niệm và chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đêm hòa nhạc.

Chương trình khép lại vào lúc 21g00 trong bầu khí ấm áp và hiệp nhất.

Ánh sáng Phục Sinh vẫn luôn sống động trong mọi hành trình của mỗi người, dù vui tươi hay mệt mỏi, đầy hy vọng hay còn nhiều hoang mang. “Phía bình minh” vẫn luôn rộng mở, chỉ cần ta sẵn sàng bước về phía ánh sáng:

  • Lắng nghe tiếng gọi của niềm tin
  • Cảm nhận tình yêu chữa lành
  • Và bước đi trong ánh sáng của một khởi đầu mới

 Bài: Đa Minh Thành Nam & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn  (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top