Giáo xứ Vĩnh Hội 150 năm hồng ân, hiệp nhất trong đức tin, tri ân và hy vọng (1875 2025)
TGPSG -- Có những nơi không chỉ là mái nhà của đức tin, mà còn là nơi lưu giữ dòng ký ức thiêng liêng chảy qua nhiều thế hệ. Giáo xứ Vĩnh Hội vẫn âm thầm gìn giữ những ký ức của một vùng đất Sài Gòn từ 150 năm nay, với đức tin, cậy, mến, luôn hiền hòa, khiêm nhường và kiên vững…
Niềm vui hội ngộ và cuộc rước đầu lễ
Chiều Chúa nhật 05.10.2025, cộng đoàn đã hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân thương để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - bổn mạng giáo xứ và mừng 150 năm thành lập giáo xứ Vĩnh Hội.
Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế với Đức TGM có linh mục (Lm) Giuse Maria Phạm Hồng Thái, quản hạt Xóm Chiếu, Lm chánh xứ Vĩnh Hội - Giuse Huỳnh Thanh Phương, Lm phó xứ Anphongso Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, cùng nhiều linh mục trong và ngoài giáo hạt Xóm Chiếu.
Sự hiện diện của Đức Tổng cùng quý Cha đã đem đến niềm vui đầy tràn và lòng tri ân sâu sắc của bà con giáo dân Vĩnh Hội trong ngày hồng ân trọng đại này.
Trước Thánh lễ, đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường trong tiếng hát ngân vang và âm thanh rộn rã của tiếng chuông nhà thờ. Tham dự đoàn rước có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các giáo khu, các đoàn thể và Thiếu nhi Thánh Thể, tất cả cùng quy tụ trong niềm hiệp thông và tâm tình tạ ơn sâu xa.
Hình ảnh đoàn rước trang nghiêm tiến bước dưới nắng chiều như gợi lại chặng đường 150 năm ân sủng - một hành trình đức tin được viết nên bằng biết bao công sức, lời cầu nguyện và tình yêu của các thế hệ cha ông đã âm thầm tiếp nối, vun đắp, xây dựng nên giáo xứ Vĩnh Hội hôm nay.
Lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục: sống hiệp nhất, cầu nguyện và dấn thân
Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã ân cần nhắn nhủ cộng đoàn ghi nhớ ba điểm chính yếu trong đời sống đức tin:
- Siêng năng cầu nguyện và tham dự Thánh lễ, bởi đó là nguồn sống và sức mạnh thiêng liêng của người Kitô hữu.
- Sự hiệp nhất là hồng ân quý giá, cần được trân trọng, gìn giữ và vun đắp từng ngày trong đời sống cộng đoàn.
- Dấn thân thi hành sứ vụ tông đồ, mỗi người tùy khả năng, hoàn cảnh và môi trường, để Tin Mừng được lan tỏa trong xã hội hôm nay.
Đức Tổng Giuse cũng nhắc đến vấn đề công nghệ và truyền thông hiện nay: “Công nghệ là điều tốt, nhưng chưa hẳn luôn tốt nếu bị dùng để công kích, nói xấu hay xuyên tạc sự thật.” Đức Tổng mời gọi mọi tín hữu, nhất là giới trẻ, hãy biết sử dụng mạng xã hội như khí cụ loan báo Tin Mừng, gieo rắc điều lành, xây dựng hiệp nhất, và lan tỏa sự thật trong yêu thương. Ngài khép lại bài giảng bằng lời mời gọi cộng đoàn sống chứng tá giữa thế giới số hôm nay bằng trái tim khôn ngoan và hiền hòa.
Sau bài giảng, công đoàn đã dâng lời nguyện cùng với lễ vật: hoa, nến và bánh lễ như dấu chỉ của lòng biết ơn và niềm tin yêu son sắt dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Mân Côi.
Phép lành Toà Thánh - Dấu ấn hiệp thông và chúc lành đặc biệt
Trong thánh lễ đã có một nghi thức trang nghiêm và đầy xúc động: đó là long trọng nhận Phép lành Toà Thánh do Đức Thánh Cha Leo XIV ban cho toàn thể giáo xứ Vĩnh Hội nhân dịp 150 năm thành lập.
Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã trao tặng Phép lành Toà thánh cho Lm chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương và toàn thể giáo dân giáo xứ Vĩnh Hội. Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong lòng cộng đoàn như một dấu ấn hiệp thông giữa Toà Thánh - Tổng Giáo phận - Giáo xứ, minh chứng rằng giáo xứ Vĩnh Hội luôn sống trong vòng tay yêu thương của Hội Thánh toàn cầu.
Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, cùng với Lm chánh xứ và Lm phó xứ, Hội đồng Mục vụ và các xóm giáo đã đã có nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực trong suốt nhiều tháng.
Cụ thể, nhà thờ được sơn lại cùng với lót nền toàn bộ sân nhà thờ. Đặc biệt, toàn bộ 14 chặng đàng thánh giá và thánh giá trên đỉnh nhà thờ đã được thay mới. Tượng Đức Mẹ cổ ở khu vực tầng trệt nhà thờ đã được tu bổ. Khu vực sàn tầng trệt, lâu nay dùng để giữ xe, cũng đã được lát gạch, lắp thêm đèn, trở thành nơi sinh hoạt chung của các hội đoàn.
Nhưng nổi bật nhất, đó chính là đời sống đức tin của bà con trong giáo xứ đã có nhiều biến đổi tốt đẹp rõ rệt. Số lượng giáo dân quay lại đi lễ ở nhà thờ Vĩnh Hội ngày càng đông, các em thiếu nhi được ba mẹ đưa đến học giáo lý ngày càng nhiều. Chỉ cách đây vài năm chưa đầy 100 em, nay số lượng các em đi học giáo lý mỗi sáng chúa nhật đã lên đến trên 400 em.
Sự hiệp nhất trong giáo xứ được nâng cao, qua việc phối hợp gắn kết giữa các thành viên trong hội đoàn và giữa các hội đoàn trong giáo xứ ngày càng vững chắc, với các hoạt động đi vào chiều sâu như Ban Caritas, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Ban Giáo lý viên và các ca đoàn…
Như lời chia sẻ của ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, quý cha và toàn thể các hội đoàn rất chăm lo hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tổ chức lớp học tình thương, chăm sóc các gia đình có tang chay, hiếu hỉ… Lớp học tình thương duy trì liên tục với số lượng gần 200 em là một minh chứng.
Tri ân và hướng về tương lai
Kết thúc Thánh lễ, đại diện HĐMVGX dâng hoa và lời tri ân Đức Tổng Giuse. Đức Tổng thân tình gửi lời chúc mừng bổn mạng, ban phép lành cho cộng đoàn và khích lệ mọi người tiếp tục bước đi trong hiệp nhất, yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống phục vụ.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau chia sẻ bữa tiệc thân tình – giây phút gắn kết huynh đệ, nơi mọi người cùng nhau nhắc nhớ công ơn các bậc tiền nhân, cảm tạ Chúa và dâng trọn niềm vui mừng 150 năm ân sủng.
Lời tri ân của người con Vĩnh Hội
Giữa ánh chiều rơi trên mái ngói thánh đường, lòng con bỗng lặng đi trong niềm xúc động. Một trăm năm mươi năm - biết bao thế hệ đã quỳ nơi đây, đã hát, đã khóc, đã cầu nguyện, đã sống và đã ra đi trong bình an.
Xin cho chúng con, những người con Vĩnh Hội hôm nay, biết nối tiếp di sản của cha ông bằng đời sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ, để ngôi nhà thờ này mãi là dấu chỉ sống động của đức tin, niềm cậy và tình mến giữa lòng Sài Gòn, để khi tiếng chuông Vĩnh Hội ngân vang giữa lòng Sài Gòn, mọi người nhận ra rằng: “Đức tin vẫn còn đây, trong từng nhịp sống, từng lời kinh, từng trái tim yêu Chúa và yêu người.”
Bài: Têrêsa Lê Thị Kim Ngọc
Ảnh: FX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu
-
Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Bổn mạng giáo khu Nữ Vương Mân Côi - giáo xứ Cao Thái -
Caritas Cao Thái: cánh tay nối dài của Thiên Chúa -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 70 năm thành lập -
Giáo xứ Hiển Linh: Đêm hội “Vầng trăng hy vọng” 2025 -
Thiếu nhi giáo xứ Bùi Phát: Đêm hội “Vầng trăng yêu thương” -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chia sẻ yêu thương tại nhà thờ Gò Đen - Giáo Phận Mỹ Tho -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo khu Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa