Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tĩnh tâm Mùa Chay 2026

TGPSG -- Vào lúc 7g45 Chúa nhật ngày 15.03.2026, giáo xứ Vĩnh Hội đã tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Chay cho Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể với chủ đề: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ”. Buổi tĩnh tâm do linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chủ sự, với sự tham dự của các em thiếu nhi trong Xứ đoàn, các nữ tu, huynh trưởng, giáo lý viên, phụ huynh và cộng đoàn cùng hiệp thông.

Giờ tĩnh tâm được mở đầu bằng bài hát cộng đoàn “Hãy chiếu soi”, như lời nguyện xin Chúa thắp sáng tâm hồn mỗi người trong hành trình trở về của mùa Chay. Sau đó, cộng đoàn bước vào phần thờ lạy, chúc tụng và tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người ban, đồng thời xin lỗi Chúa vì những thiếu sót đối với Chúa và tha nhân. Qua đó, các em thiếu nhi được mời gọi đến gần hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Phần công bố Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 17,12-19) thuật lại câu chuyện mười người phong hủi được Chúa chữa lành, nhưng chỉ một người quay trở lại tạ ơn. Từ câu chuyện ấy, phần suy niệm mời gọi các em nhìn lại những điều tốt đẹp mình đang có mỗi ngày: đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, đôi tay để giúp đỡ người khác – tất cả đều là quà tặng của Thiên Chúa. Việc tạ ơn giúp mỗi người nhận ra rằng Chúa vẫn đang đồng hành với mình từng ngày.

Giờ tĩnh tâm khép lại với lời nguyện chung cầu cho Hội Thánh, cho những người nghèo khổ, cho các bạn trẻ đang tìm kiếm hướng đi trong cuộc sống, cho những trẻ em thiếu vắng tình thương gia đình, cũng như cho giáo xứ và đoàn thiếu nhi. Qua đó, tâm tình tạ ơn được nối dài trong đời sống yêu thương và hiệp nhất hằng ngày.

Sau giờ tĩnh tâm, cộng đoàn cùng chuẩn bị bước vào Thánh lễ Chúa nhật IV Mùa Chay do linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chủ tế.

Trong bài giảng, linh mục Anphongsô chia sẻ về việc Chúa mở mắt tâm hồn con người để nhận ra ánh sáng đức tin. Từ đó, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại chính mình: nhiều khi mắt vẫn mở nhưng lòng lại chưa sáng, vẫn nhìn thấy nhiều điều trước mặt mà không nhận ra những ơn lành Chúa đang âm thầm ban.

Ngài nhấn mạnh rằng lòng biết ơn là chìa khóa dẫn đến sự thánh thiện. Nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ những điều rất nhỏ: biết trân trọng sức khỏe, biết dùng lời nói tử tế, biết nhận ra những điều tốt đẹp trong mỗi ngày sống.

Linh mục Anphongsô tha thiết mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi và người trẻ, đừng sống hững hờ hay vô định, nhưng hãy sống một đời đáng sống: sống đẹp cho Chúa, cho gia đình và cho chính mình. Đời sống người Kitô hữu cần có hướng đi, có ánh sáng và mục đích; tất cả được nuôi dưỡng bằng đức tin và lòng biết ơn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 9g50 trong bầu khí bình an. Dư âm của Chúa nhật Hồng vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn cộng đoàn, đặc biệt nơi các em Thiếu nhi Thánh Thể. Các em đã có một buổi sáng thinh lặng cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

Ước mong rằng tâm tình “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ” sẽ tiếp tục ở lại trong đời sống các em, để mùa Chay không chỉ dừng lại ở một buổi tĩnh tâm hay một Thánh lễ sốt sắng, nhưng thật sự trở thành hành trình đổi mới tâm hồn, giúp mỗi người biết sống yêu thương hơn, sống đẹp hơn và thánh thiện hơn trong ánh sáng của Chúa Kitô.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

Top