Giáo xứ Vĩnh Hội: Vui Trung thu cùng Chúa Giêsu dưới vầng trăng rằm

Giáo xứ Vĩnh Hội: Vui Trung thu cùng Chúa Giêsu dưới vầng trăng rằm

TGPSG -- “Thiên Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Người yêu thương hết thảy mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi tâm hồn trong trắng.”

Linh mục Phó xứ Anphôngsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - Tuyên úy Xứ đoàn Thánh Thể chia sẻ điều này khi chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu, được cử hành lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 25.9.2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Đồng tế có linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng, cùng với sự tham dự của các nữ tu, cô giáo và 54 em trường Tình thương Vinh Sơn - Vĩnh Hội, và các em Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT), huynh trưởng, dự trưởng, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, linh mục Anphôngsô mở đầu bằng bài hát “Cả nhà thương nhau” và câu hỏi giao lưu: vì sao ba mẹ thương con? Từ đó, ngài giúp các em nhận ra: chính vì mang đường nét của cả ba lẫn mẹ nên các em được yêu thương, chăm sóc.

Từ hình ảnh gia đình ấy, linh mục Anphôngsô dẫn các em đến với vẻ đẹp của vầng trăng rằm tháng Tám: tròn, to và sáng nhất trong năm. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên mặt trời, mặt trăng, tinh tú; qua vẻ đẹp lung linh của trăng rằm, các em nhận ra bóng dáng cùng tình thương của Thiên Chúa dành cho con người.

Ngài nhắc lời Thánh Gioan Bosco: “Hãy cho tôi một bạn nhỏ biết ơn, tôi sẽ làm cho bạn đó nên thánh”, mời gọi các em sống tâm tình biết ơn Chúa, cha mẹ và những người đã âm thầm giúp đỡ chúng ta. Các em cùng học cử điệu và lời cầu nguyện đơn sơ: “Trăng tròn tròn, tròn ơi là tròn. Chúa yêu em, tròn như trăng.”

Giữa bài giảng, linh mục đặt câu hỏi: “Ai là người đã tạo ra vầng trăng?” Cả các em TNTT và các em trường Tình thương Vinh Sơn cùng trả lời: chính Thiên Chúa đã tạo dựng cả vũ trụ, trong đó có vầng trăng đêm nay. Dù không cùng tôn giáo, các em trường Tình thương Vinh Sơn vẫn chăm chú lắng nghe, tham gia mọi cử điệu và câu hỏi cùng linh mục chủ tế. Ngài cũng nhắc các em đừng quên cầu nguyện cho những bạn nhỏ nghèo khó, khuyết tật và mồ côi, những em chưa có được niềm vui hôm nay.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g00. Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục Anphôngsô mời các em nhắm mắt cầu nguyện cùng Chúa, rồi cùng đồng thanh “Ạ Chúa”.

Sau Thánh lễ, các em rước đèn quanh nhà thờ, mang theo chính những chiếc lồng đèn tự tay làm trong buổi “Lồng đèn chơi hội” trước đó.

Tiếp đó là chương trình ẩm thực do Hội Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ chuẩn bị. 400 phần quà bánh và nước được dành cho cả thiếu nhi lẫn phụ huynh, với tâm tình phục vụ khiêm nhường, lo liệu từng phần quà để các em có một đêm hội đủ đầy.

Đêm hội “Rộn ràng Hội Trăng”

Mỗi em nhận một phần quà rồi vào chỗ ngồi để tham dự đêm hội diễn, với sự góp mặt của các em Thiếu Nhi Thánh Thể Vĩnh Hội và các em trường Tình thương Vinh Sơn. Linh mục Chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương tuyên bố khai mạc trong bầu khí hân hoan.

Tám tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau: Nghĩa Sĩ với “Mời Chúa vui Trung thu”; Chiên Con với “Cây đa quán dốc”; Ấu Nhi với “Trạng Tí” và “Sáng hơn cả ánh trăng”; Thiếu Nhi với “Thiếu Nhi gieo yêu thương”; cùng ba tiết mục của trường Vinh Sơn: “Cái Bống”, “Hào khí Việt Nam” và “Nhớ mãi chuyến đi này”. Xen giữa các tiết mục là phần trao giải cho những chiếc lồng đèn được cộng đoàn bình chọn đẹp nhất, ghi nhận công sức và sự khéo léo của các em.

Tiết mục “Mời Chúa vui Trung thu” của ngành Nghĩa Sĩ để lại nhiều xúc động, kể lại hành trình một linh mục đi tìm ân nhân giúp đỡ bánh Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Dù bị từ chối nhiều lần, ngài không thất vọng, rồi hạnh phúc vui mừng khi gặp được ân nhân, đến mức chạy ngã xe.

Chương trình kết thúc lúc 20g30 bằng lời chúc lành của các linh mục. Sau đó, các anh chị huynh trưởng và dự trưởng ở lại dọn dẹp. Dù mệt nhưng mọi người vẫn vui vẻ.

Đêm hội hôm nay còn mang một ý nghĩa: sự hiện diện trọn vẹn của các em trường Tình thương Vinh Sơn, từ Thánh lễ đến đêm hội diễn, cùng sự đồng hành của các cô giáo đã dạy dỗ và chuẩn bị cho các em suốt những ngày qua. Các em được đón nhận không phân biệt, cùng ăn, cùng chơi, cùng hát vang lời cầu nguyện đơn sơ về vầng trăng. Đó chính là hình ảnh sống động của điều linh mục Anphôngsô đã giảng dạy: Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người, không trừ ai.

Đêm Trung thu tại Giáo xứ Vĩnh Hội khép lại, để lại trong lòng các em một điều giản dị: ánh trăng rằm rất đẹp, nhưng đẹp hơn là được nhận ra tình yêu Thiên Chúa vẫn ở cùng các em qua từng chiếc lồng đèn, từng lời cầu nguyện, từng phần quà bánh và từng người đã âm thầm chuẩn bị cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn.

Bài & Ảnh: Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top