Giáo xứ Vĩnh Hội: Tĩnh tâm Ban Lễ sinh và Ca đoàn Sêraphim - phút hồi tâm để lắng nghe tiếng Chúa
TGPSG -- “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Từ hình ảnh những chum nước lã tại tiệc cưới Cana, các em Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Thiếu nhi Sêraphim, Giáo xứ Vĩnh Hội, được mời gọi nhìn lại việc phục vụ và lắng nghe tiếng Chúa trong giờ tĩnh tâm tối 26.09.2026.
Lời Tin Mừng về tiệc cưới Cana đã trở thành tâm điểm suy niệm trong buổi tĩnh tâm của Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Thiếu nhi Sêraphim, Giáo xứ Vĩnh Hội, vào lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 26.09.2026, trong tâm tình chuẩn bị mừng lễ bổn mạng các Thiên Thần. Đây là giây phút để cầu nguyện, để mỗi em được nói chuyện cùng Chúa và lắng nghe Chúa trò chuyện cùng mình. Buổi tĩnh tâm do Linh mục Phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh hướng dẫn.
(5).jpg)
Bước vào nhà nguyện, đối diện với Chúa Giêsu Thập giá và Đức Mẹ Maria, các em tạm để lại phía sau những ồn ào, vui đùa của tuổi nhỏ, dành trọn một giờ cho Chúa. Linh mục Anphôngsô mời từng em nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang có mặt giữa tiệc cưới Cana năm xưa, như một thực khách lặng lẽ đứng nhìn, để nghe xem Chúa muốn nói điều gì với mình.
Ngài dẫn các em trở về khung cảnh tiệc cưới ấy: Đức Mẹ âm thầm nhận ra gia đình chủ nhà đã hết rượu. Các gia nhân vâng phục, làm đúng như lời Mẹ dặn, và Chúa Giêsu đã biến những chum nước lã thành thứ rượu ngon nhất tiệc. Một phép lạ bắt đầu từ sự vâng lời nhỏ bé. Phép lạ đầu tiên.
Nói với các em lễ sinh, linh mục nhắc các em nhớ mình đang mang một đặc ân không phải ai cũng có: được đi lại nơi cung thánh, được chạm đến chén thánh, bánh và rượu sẽ trở nên Mình Máu Chúa. Ngài gọi các em là những “vệ sĩ của Chúa”, không phải để oai, mà để gìn giữ sự trang nghiêm nơi bàn thờ bằng chính đời sống thánh thiện và trung thực của mình.
Với các em ca viên, linh mục Anphongsô nói chậm rãi: tiếng hát là món quà Chúa trao riêng cho các em. Mỗi lần cất tiếng không phải để khoe giọng, mà là một lời cầu nguyện vì “hát là cầu nguyện hai lần”. Chính các ca viên giúp cả cộng đoàn cùng nâng lòng lên với Chúa.
Linh mục Anphôngsô dành một khoảng lặng để các em nhìn lại cách mình phục vụ: có khi chỉ làm cho xong việc; lúc mệt thì buông xuôi, nhờ bạn hát thay hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Những lúc ấy, lòng người chẳng khác nào những chum nước lã trong tiệc cưới Cana, còn thiếu lửa, thiếu tình yêu và sự gắn bó thật sự với Chúa cũng như với nhau.
Trong phút thinh lặng sau cùng, từng em tiến lên quỳ bên bàn thờ, dâng lên Chúa đôi tay, bước chân, giọng hát và cả những ước mơ còn dang dở của tuổi trẻ, xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng mình ngọn lửa yêu mến, để những tâm hồn còn nguội lạnh, những bước chân còn mệt mỏi được biến nên rượu nồng của sự trung tín và niềm vui phục vụ.
Buổi tĩnh tâm kết thúc lúc 20g30. Mỗi em mang theo một quyết tâm nhỏ: sống tốt hơn, thật hơn, trưởng thành hơn trước mặt Chúa và trước mặt nhau.
(7).jpg)
Bài & Ảnh: Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Vui Trung thu cùng Chúa Giêsu dưới vầng trăng rằm
-
Giáo xứ Xây Dựng: Vui Trung thu bên Chúa Giêsu -
Giáo xứ Phú Xuân: Đêm hội Trung Thu “Thắp lên ánh sáng vâng lời cùng Chúa Giêsu” -
Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phaolô vui đón “Vầng trăng yêu thương” -
Giáo xứ Tân Đức: Thiếu nhi vui Trung Thu - “Ánh Trăng bên Chúa” -
Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi và Đêm hội “Ánh Trăng yêu thương” -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Đến với Chúa trong ngày Tết Trung thu -
Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi vui Trung thu bên Chúa -
Cáo phó: Thân mẫu Lm Giuse Đinh Đức Thịnh qua đời -
Giáo xứ Bắc Hà: Vầng Trăng Giêsu
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa