Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Truyền Tin
TGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 25.03.2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Tin, do linh mục Phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chủ tế.
Trong bài giảng, linh mục Anphongsô nhấn mạnh một thực tế gần gũi: con người không ai sống một mình. Ngay từ trong lòng mẹ, mỗi người đã biết lắng nghe và đón nhận, trưởng thành qua những tương quan và sự trao nhận không ngừng. Tương tác vì thế không chỉ là nhu cầu mà còn là bản chất của con người.
Ngài chia sẻ: “Thiên Chúa khao khát ở cùng con người. Biến cố Truyền Tin là cách Ngài bước vào lịch sử một cách gần gũi nhất. Lời sứ thần gọi Đức Maria là ‘Đấng đầy ân sủng’ trở thành dấu chỉ cho một khởi đầu mới, như khi Thiên Chúa xưa đổi tên Áp-ra-ham hay Mô-sê để trao sứ mạng và đồng hành với họ. Tiếng ‘Xin vâng’ của Đức Maria không phải là sự vâng phục mù quáng, mà là mở trọn cuộc đời để Thiên Chúa thực hiện ý định của Ngài.”
Linh mục Anphongsô mời cộng đoàn suy ngẫm: “Chúng ta có sẵn sàng mở lòng đón Chúa không? Chúa vẫn hiện diện trong Lời Chúa và Thánh Thể, nhưng nhiều khi đời sống ganh ghét, xét đoán lại làm méo mó hình ảnh Ngài nơi chúng ta.”
Ngài nhắc đến Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn như một chứng nhân của lời ‘Xin vâng’, sống cuộc đời âm thầm để Chúa dẫn dắt. Hình ảnh ngài ân cần thăm các chủng sinh với lời chúc giản dị thể hiện một đời mục tử khiêm nhu và tận tụy.
.jpg)
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g15 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn dành một khoảnh khắc lắng đọng khi di ảnh Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, được đặt trang trọng tại cung thánh. Trong niềm xúc động, cộng đoàn hiệp ý dâng một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, cầu nguyện cho Đức Hồng Y và bày tỏ sự tiếc thương cùng Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Lễ Truyền Tin năm nay mang một sắc thái đặc biệt: vừa là niềm vui của mầu nhiệm Nhập Thể, vừa là nỗi bùi ngùi khi tiễn biệt một vị mục tử. Thông điệp về lời ‘Xin vâng’ của Đức Maria được nhấn mạnh như một gợi nhắc: việc mở lòng đón nhận Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày không hề dễ dàng, nhưng có thể tạo nên tác động sâu rộng cho bản thân và cộng đồng.
Bài & Ảnh: Têrêsa Lê Thị Kim Ngọc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin 2026
-
Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Giáo xứ Tân Đông -
Thánh lễ giỗ 100 ngày Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong - nguyên Chánh xứ Thánh Phaolô -
Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita tại Gò Mây -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ phát tang Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Maria Lâm Thị Hồng -
Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ an táng bà cố Maria Phạm Thị Bình, thân mẫu Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc -
Giáo xứ Lam Sơn: Ca nguyện Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Thánh Linh: Viếng hài cốt Cha cố Phaolô Đỗ Quang Chí nhân lễ giỗ 3 năm -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa