Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Tiệc Ly
TGPSG -- Vào lúc 18g00, ngày 02.04.2026, cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hội đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Thánh, do linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương chủ tế.
Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD, linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng, linh mục Philiphê Nguyễn Bá Thông - Đặc trách Nhà Chung Huế, và linh mục Gioakim Phạm Chiến, đại diện Tổng Giáo phận Huế tại Sài Gòn.
Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, các giáo khu, các đoàn thể, cùng các anh chị huynh trưởng, các em thiếu nhi và đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
.jpg)
Thánh lễ khởi đầu bằng đoàn rước trang nghiêm từ khuôn viên nhà thờ tiến lên cung thánh.
(2).jpg)
(2).jpg)
Điểm nhấn đặc biệt là các thừa tác viên cung kính dâng lên ba bình Dầu Thánh: Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự tòng và Dầu Thánh Hiến, được thánh hiến trong Thánh lễ Truyền Dầu tại Tổng Giáo phận vào sáng cùng ngày.
Linh mục chủ tế trân trọng đón nhận và đặt vào vị trí xứng hợp. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng mang chiều sâu: Hội Thánh tiếp tục sứ mạng chữa lành, khai tâm và thánh hiến giữa lòng thế giới hôm nay.
Trong bài giảng, linh mục Anphongsô gợi lên hình ảnh người mẹ. Cụ thể, từ chuyến thăm các bệnh nhi, ngài nhắc đến hình ảnh những người mẹ trẻ ngồi bên giường bệnh, nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ mong có thể đánh đổi chính mình để con được sống. Trước nỗi đau ấy, con người gần như bất lực, chỉ còn biết thinh lặng, cầu nguyện và phó thác.
Từ đó, ngài dẫn cộng đoàn đến tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã trút bỏ vinh quang, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Một hành động khiến Thánh Phêrô bàng hoàng, nhưng lại chính là cách Thiên Chúa nói lời yêu không bằng uy quyền, mà bằng sự cúi xuống tận cùng, như một bản tình ca đẹp nhất dành cho nhân loại.
Bài giảng khép lại bằng lời nguyện đơn sơ mà tha thiết: “Chúa đã yêu con, xin cho con cũng dám yêu Chúa như vậy”, bắt đầu từ việc yêu thương những người gần gũi nhất quanh mình.
.jpg)
Sau bài giảng, nghi thức rửa chân được cử hành. Linh mục chủ tế tiến ra trước để thực hiện nghi thức rửa chân cho Mười Hai Tông đồ, nhằm tái hiện cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong Nhà Tiệc Ly xưa.

.jpg)

Cộng đoàn lặng thinh dõi theo từng cử chỉ. Nghi thức này chạm đến điều sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người: người ta không quen thấy Thiên Chúa quỳ xuống. Chính sự “không quen” ấy trở thành lời mời gọi để mỗi người học cúi xuống phục vụ nhau trong đời thường.
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g25.
.jpg)
.jpg)
Rước Mình Thánh Chúa và Nhà Tạm phụ
Thánh lễ chưa phải là điểm kết của đêm nay. Sau đó, cộng đoàn cùng các linh mục sốt sắng thờ lạy Mình Thánh Chúa trong bầu khí lắng đọng.
Tiếp đó, cộng đoàn bước vào cuộc rước Mình Thánh Chúa được cử hành cách trang nghiêm. Đi đầu là thánh giá nến cao, theo sau là các lễ sinh và các hội đoàn, rồi đến kiệu Mình Thánh Chúa và quý linh mục đồng tế.
.jpg)
Trong tiếng hát trầm lắng, đoàn rước tiến về Nhà Tạm phụ.
Khi đoàn rước tiến đến nơi, linh mục Anphongsô cất lên thánh thi Tantum Ergo - bài ca ngàn năm của Hội Thánh dâng lên trước Mình Thánh Chúa, đưa cộng đoàn hòa vào truyền thống phụng vụ lâu đời mà hôm nay giáo xứ Vĩnh Hội cũng được trở nên một phần.
.jpg)
Các phiên chầu: ở lại với Chúa
Từ giây phút ấy, giáo xứ bước vào các phiên chầu Thánh Thể trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh. Có bốn phiên chầu được sắp xếp, mở đầu là phiên chầu của các em thiếu nhi và lễ sinh, cùng với sự đồng hành của quý anh chị huynh trưởng.
Giáo dân lần lượt đến bên Nhà Tạm phụ, ở lại với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, đồng hành với Ngài trong đêm vườn Cây Dầu năm xưa, khi Ngài một mình đối diện với cuộc khổ nạn đang đến.
Tam Nhật Thánh đã bắt đầu. Giáo xứ Vĩnh Hội bước vào ba ngày thánh nhất trong năm không bằng sự náo nhiệt, mà bằng lòng biết ơn thầm lặng và tình yêu được chọn lại mỗi ngày. Trong thinh lặng và cầu nguyện, mỗi người tìm lại một khoảng riêng bên Chúa Giêsu - Đấng đang âm thầm chờ đợi.
.jpg)
Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thạch Đà: Thánh Lễ Tiệc Ly
-
Giáo xứ Nhân Hòa khai mạc Tam Nhật Thánh - 2026 -
Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Vĩnh Hòa – 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Tiệc Ly - 2026 -
Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Tiệc Ly dành cho thiếu nhi -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ Tiệc Ly -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Sốt sắng ngắm 15 sự Thương Khó trong Tuần Thánh -
Giáo xứ Phát Diệm: Sống Mùa Chay thánh và hiệp thông những ngày đầu Tuần Thánh -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Cử hành giờ Đàng Thánh Giá
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa