Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ - Bổn mạng Giáo khu Phêrô

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ - Bổn mạng Giáo khu Phêrô

TGPSG -- "Không phải vì là thánh nên các ngài sống can trường, mà chính qua những vấp ngã... mới khiến các ngài nên thánh."

Linh mục Anphongsô nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Giáo khu Phêrô, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Đồng tế với ngài có linh mục Gioakim Phạm Chiến, thuộc Trụ sở Tổng Giáo phận Huế tại Sài Gòn, cùng sự tham dự của Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, nghi thức làm phép và rước kiệu diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, cha Anphongsô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn hai vị Tông đồ trụ cột của Hội Thánh, đồng thời gửi lời chúc mừng đặc biệt đến anh chị em Giáo khu Phêrô và tất cả những ai đang nhận hai thánh làm quan thầy. Cha nhắn nhủ cộng đoàn giữ vững đức tin dù thế giới đổi thay, để mỗi người trở nên ngọn đèn soi sáng vào đời như tấm gương trung tín của hai thánh Tông đồ.

Trong bài giảng, cha Anphongsô chia sẻ rằng các thánh không phải sinh ra đã phi thường hay không hề biết sợ hãi. Trái lại, thánh Phêrô và thánh Phaolô cũng từng trải qua những yếu đuối của phận người. Thánh Phêrô đã có lúc hoảng sợ bỏ trốn khỏi thành Rôma, chỉ tìm lại được lòng can đảm sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trên đường.

Ngài nhấn mạnh: không phải vì là thánh mà sống can trường, nhưng chính nhờ kiên vững vượt qua những vấp ngã, đòn roi, tù đày và trung thành làm chứng cho Tin Mừng mà các ngài trở nên những vị thánh. Thánh Phaolô cũng đã trải qua cuộc hoán cải trên đường Đamas, từ một người bắt bớ Hội Thánh trở thành chứng nhân trung kiên của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.

Từ đó, cha liên hệ đến những “cuộc bắt đạo” âm thầm trong đời sống hôm nay: lối sống đề cao vật chất và những thử thách đức tin giữa đời thường, từ những bất hòa trong gia đình, sự thiếu cảm thông giữa vợ chồng đến những bất công nơi công sở. Cha kể về một gia đình từng lâm vào cảnh phá sản, mất mát, nhưng người vợ vẫn âm thầm giữ vững niềm tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi mình. Cha nói rằng sức mạnh giúp con người vượt qua thử thách không đến từ bản thân vốn yếu đuối, mà từ việc gặp gỡ Chúa và tín thác nơi Ngài. Đó cũng là cách người Kitô hữu sống tinh thần “tử đạo” mỗi ngày giữa đời thường.

Bài giảng khép lại bằng hình ảnh các tình nguyện viên thức trắng đêm chăm sóc những người đau yếu trong giáo xứ như một minh chứng cho đức tin được thể hiện bằng hành động. Cha mời gọi mỗi người ý thức: “Tôi là thừa sai”, để cùng xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và để lại di sản đức tin cho các thế hệ mai sau.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, đại diện Giáo khu Phêrô dâng hoa và có lời tri ân các linh mục, bày tỏ đây là dịp để mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong giáo khu cùng dâng lên tâm tình tạ ơn vì những hồng ân Thiên Chúa đã thương ban.

Đáp từ, cha xứ ghi nhận và trân trọng những đóng góp âm thầm nhưng đầy nhiệt thành của Ban điều hành Giáo khu Phêrô cho các sinh hoạt chung của giáo xứ suốt thời gian qua, đồng thời mời gọi mỗi thành viên nhìn lên tấm gương thánh bổn mạng để hướng tới sự thánh thiện, vì chứng nhân đức tin trước hết phải được sống ngay tại chính mái ấm của mỗi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g25 trong niềm hân hoan của cộng đoàn, với niềm vui được diễn tả qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

 

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top