Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng kính Thánh Bônaventura, bổn mạng Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng kính Thánh Bônaventura, bổn mạng Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế

TGPSG -- “Hãy cùng nhau sẻ chia, đùm bọc như một gia đình, luôn nhiệt huyết và phục vụ dân Chúa với tất cả lòng mến tin của mình.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Bônaventura, bổn mạng Huynh đệ đoàn Phan, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 15.07.2026 tại giáo xứ Vĩnh Hội. Đồng tế với ngài có linh mục Augustinô Nguyễn Hoàng, Dòng Phanxicô (OFM), cùng sự tham dự của các nữ tu, các thành viên Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn đồng tế tiến từ khuôn viên giáo xứ lên cung thánh.

Hành trình trở nên bé mọn để gặp gỡ Thiên Chúa

Trong bài giảng, linh mục Augustinô Nguyễn Hoàng khởi đi từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu để nói về một nghịch lý của ơn cứu độ: Thiên Chúa không mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người tự cho mình là khôn ngoan theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng tỏ mình cho những tâm hồn đơn sơ, bé mọn. Ngài chỉ ra khuynh hướng quy ngã vẫn thường kéo con người về phía ích kỷ, tự ái và hẹp hòi, đồng thời mời gọi mỗi người dám chết đi cho cái tôi ấy, làm trống rỗng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa. Theo cha, sự khiêm tốn đích thực là dám nhìn nhận những giới hạn và khiếm khuyết của bản thân mà không che giấu hay tự cao, bởi mọi khả năng con người có được đều là hồng ân Thiên Chúa ban để phục vụ tha nhân.

Hướng riêng về Huynh đệ đoàn, cha mượn hình ảnh Thánh Bônaventura để làm sáng tỏ một nghịch lý: dù là triết gia, giáo sư Đại học Paris với trí tuệ uyên thâm, Thánh nhân vẫn luôn tự nhận mình chỉ là một người anh em hèn mọn. Cha mời gọi các hội viên Phan Sinh tại thế sống tinh thần khiêm tốn ấy bằng đời sống hiền hòa, yêu thương và phục vụ anh chị em xung quanh. Chính khi sống trọn vẹn sự bé mọn, người hội viên mới xứng đáng được Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời.

Nghi thức lặp lại lời khấn và mừng Ngân khánh 25 năm

Sau bài giảng, Huynh đệ đoàn cử hành nghi thức lặp lại lời khấn, đồng thời mừng Ngân khánh 25 năm khấn dòng của một hội viên. Đây là giây phút để cộng đoàn cùng nhìn lại chặng đường đã qua và tạ ơn Thiên Chúa vì đã gìn giữ, ban ơn cho các hội viên luôn trung kiên với lý tưởng Phan Sinh. Trong lời nguyện chung, các hội viên khiêm nhường nhìn nhận những yếu đuối của phận người, xin Chúa tha thứ và trợ lực để sống xứng đáng với ơn gọi. Cử chỉ đưa tay phải về phía trước cùng việc công khai lặp lại lời khấn là lời xác quyết mạnh mẽ về quyết tâm tiếp tục dâng hiến cuộc đời theo linh đạo Phan Sinh, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng suốt đời mình.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Huynh đệ đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, Đức Maria cùng hai vị thánh tổ phụ Phanxicô và Bônaventura vì mọi bước đường của Huynh đệ đoàn đều được nâng đỡ bởi hồng ân Chúa. Dịp này, Huynh đệ đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn đến linh mục chánh xứ và phó xứ vì đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các sinh hoạt; tri ân cha Augustinô vì những buổi hướng dẫn tĩnh tâm đầy ý nghĩa, giúp ngọn lửa lý tưởng Phan Sinh luôn bền cháy; đồng thời cảm ơn Ban Thường vụ giáo xứ, các giáo khu, đoàn thể, ca đoàn, quý ân nhân và 12 Huynh đệ đoàn bạn đã hiệp thông trong ngày lễ. Những bó hoa tươi thắm được kính dâng lên quý cha, cùng lời cầu chúc các ngài luôn tràn đầy niềm vui trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Đáp lời tri ân, cha Augustinô chia sẻ thêm về tầm vóc của Thánh Bônaventura, vị môn đệ đích thực của Thánh Phanxicô và cũng là người có công gìn giữ, phát triển Hội Dòng, trở thành mẫu gương của một người cha tinh thần để gia đình Phan Sinh noi theo. Gắn với chủ đề mục vụ năm 2026 của Giáo hội Việt Nam, cha mời gọi mỗi hội viên trở thành những “môn đệ sai đi”, sống thánh giữa đời và làm chứng cho Tin Mừng ngay tại giáo xứ Vĩnh Hội, nơi Huynh đệ đoàn đã gắn bó hơn bốn mươi năm qua sự cộng tác với quý cha và tinh thần dấn thân xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất.

Thánh lễ khép lại lúc 18g45 trong tâm tình tạ ơn, trước khi các linh mục, các thành viên Huynh đệ đoàn và cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm trước cung thánh, ghi dấu ngày lễ bổn mạng.

Suốt hơn năm mươi năm gắn bó với giáo xứ Vĩnh Hội, Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế vẫn âm thầm góp phần xây dựng đời sống giáo xứ bằng chính tinh thần khiêm nhường, lặng lẽ và hết lòng phục vụ mà Thánh Bônaventura, người con của Dòng Anh Em Hèn Mọn, đã sống trọn đời.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top