Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi

TGPSG -- “Mẹ lại trở nên người mang Chúa đến cho người khác, người đồng hành với anh chị em của mình trong cuộc đời.”

Linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo khu Mân Côi, vào lúc 17g30 thứ Tư ngày 07.10.2026 tại giáo xứ Vĩnh Hội. Hiệp thông trong Thánh lễ có đại diện các giáo khu, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, giáo dân Giáo khu Mân Côi và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm.

Trong bài giảng, linh mục Anphongsô mời gọi cộng đoàn không chỉ nghe Lời Chúa như câu chuyện của 2.000 năm trước, nhưng còn biết đặt mình vào tâm tình của Đức Maria để đón nhận Tin Mừng. Qua lời chào của sứ thần Gabriel, Mẹ được gọi là “Đấng đầy ân sủng”. Vẻ đẹp của Mẹ không đến từ bản thân, nhưng từ sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi “Đức Chúa ở cùng”. Mẹ tin rằng Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát Israel khỏi Ai Cập, dựng nên trăng sao và cho kẻ chết sống lại, cũng có thể thực hiện mầu nhiệm Nhập Thể nơi phận hèn mọn của Mẹ. Và Mẹ đã thưa lời “Xin vâng”.

Đón Chúa vào cuộc đời, Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình. Mẹ vội vã lên đường, ở lại nhiều tháng để chăm sóc bà Êlisabét. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ hiện diện như người trong nhà, nhận ra gia chủ thiếu rượu và lên tiếng cầu xin cho họ. Khi các Tông đồ hoang mang, tụ họp cầu nguyện sau ngày Chúa về trời, Mẹ cũng hiện diện để nâng đỡ các ngài, như lời Chúa trao từ thập giá: “Đây là mẹ con”.

Linh mục Anphongsô cũng gợi lại hình ảnh Đức Maria như người lưu giữ những biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu. Những điều Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trở thành chứng từ quý giá về hành trình của Người.

Từ gương sống của Mẹ, linh mục Anphongsô nhắn nhủ mỗi người biết nhận ra món quà giản dị mỗi sáng thức dậy: Chúa ban thêm một ngày để sống, yêu thương và sẻ chia. Khi cuộc đời chao đảo, ánh mắt hiền từ của Mẹ vẫn hướng dẫn con người trở về với Chúa. Tinh thần “đồng hành” cũng cần được thể hiện trong từng gia đình, qua sự quan tâm đến con cháu, cha mẹ và những người thân đang phai nhạt niềm tin; đồng thời được nuôi dưỡng trong đời sống giáo xứ, khi mọi người cùng các linh mục và Ban Hành giáo xây dựng một cộng đoàn hiệp hành, hiệp thông, tham gia và thừa sai.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, đại diện Giáo khu Mân Côi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong tháng Mân Côi, đồng thời cảm ơn các linh mục đã dâng lễ, huấn dụ và nâng đỡ đời sống đức tin; cảm ơn Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các giáo khu, ca đoàn, quý ân nhân và bà con giáo dân đã góp công, góp sức.

Đáp lại lời cảm ơn ấy, linh mục Anphongsô chia sẻ rằng chính các linh mục cũng cần cảm ơn cộng đoàn và những người âm thầm gánh vác công việc chung. Ban điều hành giáo khu chỉ có một, hai người nhưng phải đảm đương nhiều việc, vừa chăm lo gia đình, con cháu, vừa lo việc giáo xứ. Họ phục vụ không vì lương bổng, nhưng vì lòng mến Chúa.

Linh mục cũng nhắn nhủ rằng mọi Thánh lễ đều quý giá như nhau, dù cộng đoàn tham dự đông hay ít. Một cộng đoàn nhỏ vẫn có nét ấm cúng như gia đình, nơi mọi người gặp gỡ, nâng đỡ nhau và chia sẻ những niềm vui bình dị. Những phần bánh được trao sau lễ cũng góp phần thể hiện sự quan tâm và tình thân giữa những người cùng chung một mái nhà giáo xứ.

Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, linh mục chủ tế làm phép những phần bánh đã được chuẩn bị để gửi tặng cộng đoàn như món quà thấm đượm tình hiệp thông.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 cùng ngày. Niềm vui mừng bổn mạng còn được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm của cộng đoàn trước cung thánh.

Qua ngày lễ bổn mạng, cộng đoàn Giáo khu Mân Côi được nhắc nhớ noi gương Đức Maria, sống tinh thần “Xin vâng”, biết tín thác nơi Chúa và trở nên người mang Chúa đến cho người khác bằng những việc làm nhỏ bé, khiêm nhường trong đời sống hằng ngày.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Vũ Thị Hồng & Giuse Quang Trị (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top