Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Sêraphim

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Sêraphim

TGPSG -- “Chiếc áo này khoác lên nhắc nhở chúng con ‘mặc lấy Chúa Kitô’ và khi tiến lại gần bàn thờ là để trở nên giống Chúa Kitô mỗi ngày một hơn.”

Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục Phó xứ Anphôngsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh khi chủ tế Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Thiếu nhi Sêraphim, được cử hành lúc 8g15 Chúa Nhật ngày 27.09.2026 tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Huynh trưởng, Dự trưởng, Giáo lý viên, các em thiếu nhi, Ca đoàn Sêraphim, đặc biệt là 18 em trong Ban Lễ Sinh cùng phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Trong Thánh lễ có nghi thức làm phép áo lễ sinh cho các em.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Anphôngsô ngỏ lời chào cộng đoàn trong niềm vui của ngày lễ bổn mạng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến linh mục Chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương, các nữ tu, anh chị Ban Giáo lý cùng phụ huynh đã đồng hành, giúp đỡ để đêm Trung thu vừa qua diễn ra trọn vẹn. Ngài cũng nêu ý nguyện Thánh lễ, cách riêng cầu nguyện cho các em lễ sinh khoác áo đỏ thêm sức mạnh và lòng nhiệt thành để chu toàn phận vụ.

Trong bài giảng, linh mục Anphôngsô khởi đi từ dụ ngôn hai người con trong Tin Mừng: người con thứ nhất ban đầu từ chối đi làm vườn nho nhưng sau đó đổi ý và đi; người con thứ hai thưa “vâng” nhưng cuối cùng lại không đi. Qua những câu hỏi gợi mở dành cho các em lễ sinh, ngài giúp các em nhận ra rằng lời hứa sẽ không có giá trị nếu thiếu sự dấn thân và thực hành cụ thể.

Bài giảng cũng đối chiếu với Bài đọc I trích sách ngôn sứ Êdêkien: người tự cho mình là công chính mà làm điều bất chính thì sẽ phải chết; còn kẻ gian ác biết từ bỏ đường gian ác để làm điều chính trực thì sẽ được cứu sống. Từ đó, linh mục cảnh báo thái độ chỉ “dạ dạ, vâng vâng” ngoài miệng nhưng lòng lại khép kín, đồng thời mời gọi các em lễ sinh đáp lại tiếng Chúa bằng những hành động thiết thực ngay trong đời sống hằng ngày, với tư cách là con cái, học sinh và lễ sinh.

Linh mục Anphôngsô cũng nhắc các em rằng phục vụ bàn thờ đòi hỏi phải biết từ bỏ những giờ giải trí cá nhân để tham gia các ca lễ sáng, chiều, tối. Ngài mời gọi các em noi gương các thiên thần Sêraphim, ngày đêm chúc tụng Chúa quanh bàn thờ, luôn sẵn sàng lắng nghe và mau mắn thi hành điều Chúa muốn.

Lời mời gọi ấy cũng được gửi đến các em trong Ca đoàn Thiếu nhi Sêraphim, những người vẫn cất tiếng hát dâng lời ca tụng Chúa trong mỗi Thánh lễ Chúa Nhật. Cùng chung một bổn mạng và một tinh thần phục vụ, Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Sêraphim được mời gọi dùng những khả năng của mình để phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn.

Chiếc áo lễ sinh, theo lời linh mục, không phải là một món đồ để khoe khoang hay đi chơi, nhưng mang ý nghĩa “mặc lấy Chúa Kitô”, nhắc các em rằng mỗi lần tiến lại gần bàn thờ cũng là một lần được mời gọi biến đổi để nên giống Chúa Kitô hơn. Linh mục cũng gửi lời tri ân đến linh mục Chánh xứ, Ban Giáo lý và đặc biệt là quý phụ huynh đã chăm lo đời sống nhân bản, giáo lý và trang phục cho các em.

Tuyên hứa và khoác áo lễ sinh

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa lễ sinh. Đứng trước bàn thờ, trước linh mục, cha mẹ và cộng đoàn, các em lần lượt thưa “Thưa có” trước sáu lời cam kết: ý thức việc phục vụ trên bàn thờ là phục vụ chính Chúa Giêsu; sống tình yêu Chúa qua hy sinh, cầu nguyện, đọc Lời Chúa và học giáo lý; không bỏ phiên giúp lễ, giữ sự nghiêm trang nơi nhà thờ và cung thánh; kính trọng và vâng lời linh mục cùng những người phụ trách; giúp đỡ, thông cảm và tha thứ cho nhau; và mỗi ngày đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh để xin Chúa thánh hóa bản thân.

Trong lời nguyện dâng lên Chúa Giêsu, các em xin Ngài đốt lên ngọn lửa yêu mến để sẵn sàng phụng sự Hội Thánh, nhận ra Chúa nơi anh em và đem bình an đến cho mọi người. Các em cũng cầu xin Mẹ Maria giúp mình nhận ra ơn gọi cao quý, học sống vâng lời đơn sơ, khiêm nhường và trung thành bước theo Chúa.

Đặc biệt, hình ảnh cha mẹ cầm chiếc áo đi ngay phía sau con mình rồi tự tay khoác áo cho con là một trong những khoảnh khắc cảm động của nghi thức. Cử chỉ ấy nói lên sự đồng hành và niềm tin mà gia đình gửi gắm nơi hành trình dấn thân của con em mình.

Lời cầu nguyện của linh mục và cộng đoàn cũng hướng về tương lai, xin Chúa khơi lên trong tâm hồn các em khát khao phụng sự Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 9g30. Sau đó, các em cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại ngày mừng bổn mạng trong tình thân ái của cộng đoàn. Sau giờ học giáo lý, các em cùng nhau tham dự buổi gặp gỡ tại hội trường, trong niềm vui phục vụ của Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Thiếu nhi Sêraphim Giáo xứ Vĩnh Hội.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top