Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và Ca đoàn Thánh Tâm
TGPSG -- “‘Mặc lấy trái tim của Chúa Giêsu’ để biết xoa dịu những vết thương trong gia đình, biết hiến thân và trao ban tình yêu cho nhau, bởi một gia đình tốt sẽ làm nên một giáo xứ tốt.”
Linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và Ca đoàn Thánh Tâm, được cử hành trọng thể vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 12.06.2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội.
Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh và linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Thánh lễ khởi sự bằng đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
(3).jpg)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ đã nói lên hình ảnh “Trái Tim” của Chúa Giêsu, yêu thương đến cùng, hy sinh đến giọt máu cuối cùng để cứu độ nhân loại. Ngài mời gọi mỗi người sống có tình nghĩa, biết tri ân Thiên Chúa và tri ân cả những người đã âm thầm nâng đỡ mình trong cuộc sống, bởi nếu sống thờ ơ, vô cảm trước những ơn lành đã nhận, đời người sẽ trở nên chẳng là gì.
Nhân dịp kỷ niệm hồng phúc chịu chức của mình, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ngài cùng các linh mục đang đau yếu, dưỡng bệnh. Một cử chỉ đơn sơ nhưng thấm đượm tình hiệp thông giữa đoàn chiên và các mục tử.
Tiếp đó là nghi thức lặp lại lời tuyên hứa của các thành viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Các thành viên đã giơ cao tay phải hướng về bàn thờ, trang nghiêm lặp lại lời hứa: trung thành rước lễ đền tạ mỗi tháng, giữ ngày Chúa nhật nên thánh và khuyến khích người khác cùng giữ; xa lánh và giúp người khác xa lánh những điều lỗi đức trong sạch, những tệ nạn xã hội; vâng phục Giáo hội và chu toàn sứ vụ tông đồ Thánh Tâm: mang lửa yêu mến và lòng thương xót Chúa đến với gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình.
(3).jpg)
Trong bài giảng, linh mục phó xứ Anphongsô đã chia sẻ về hình ảnh người cha, người mẹ dầm mưa dãi nắng, ngồi chờ con trước cổng trường thi dưới cái nắng oi ả. Khi con bước ra với gương mặt buồn bã vì làm bài không tốt, các ngài chỉ dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, con đã cố gắng hết sức rồi.” Ngài cũng nói đến những vết thương sâu hơn khi con cái lớn lên, có lúc vô tình hay cố ý làm cha mẹ đau lòng, nhưng các ngài vẫn “nước mắt chảy xuống”, không bao giờ chối bỏ con cái, vẫn tiếp tục hao mòn cả tuổi xuân để yêu thương.
Từ tình cha mẹ trần gian ấy, bài giảng dẫn cộng đoàn chạm đến một tình yêu còn lớn lao hơn gấp vạn lần: tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã “say mê” nhân loại đến độ ban tặng Con Một. Đỉnh điểm của tình yêu đó là hình ảnh Đức Giêsu trên thập giá, với cạnh sườn bị đâm thâu, mở ra một Trái Tim tuôn trào máu và nước. Những giọt máu cuối cùng từ nơi sâu thẳm nhất được đổ ra để nhân loại được sống. Sự thật ấy nhắc nhớ chúng ta rằng không thể hiểu được tình yêu nếu chính Thiên Chúa không là Đấng bước đến trước.
Bài giảng khép lại bằng một lời mời gọi thiết thực: hãy “mặc lấy trái tim của Chúa Giêsu” để biết xoa dịu những vết thương trong gia đình mình, biết hiến thân và trao ban tình yêu cho nhau, vì một gia đình tốt sẽ làm nên một giáo xứ tốt và từ đó làm nên một giáo phận tốt đẹp hơn.
.jpg)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
Cuối Thánh lễ, đại diện Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm ngỏ lời tri ân quý linh mục cùng tất cả những người đã đồng hành và nâng đỡ hội đoàn kể từ ngày thành lập. Nhìn lại chặng đường đã qua, các thành viên dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban. Đồng thời, hội đoàn cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và Ca đoàn Thánh Tâm ngày càng hiệp nhất, yêu thương và sống tinh thần bác ái.
.jpg)
Đáp từ, linh mục chánh xứ bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm tiếp tục đồng hành với giáo xứ trong các sinh hoạt chung. Ngài ghi nhận những đóng góp âm thầm nhưng thiết thực của các thành viên, từ việc sửa chữa cơ sở vật chất, trang hoàng nhà thờ trong các dịp lễ trọng đến việc đồng hành cùng cộng đoàn trong giờ Chặng Đàng Thánh Giá mỗi chiều thứ Sáu. Ngài cũng trân trọng cảm ơn Ca đoàn Thánh Tâm đã nhiều năm quảng diễn đời sống đức tin qua lời ca tiếng hát, góp phần nâng tâm hồn cộng đoàn lên cùng Chúa trong mỗi Thánh lễ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g45 trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện.
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Vĩnh Hội, trong một năm qua, đã âm thầm ghi dấu hành trình phục vụ bằng những việc làm giản dị: một lần sửa điện, một buổi trang hoàng nhà thờ, một chiều thứ Sáu bên Chặng Đàng Thánh Giá. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, các thành viên đang từng ngày “mặc lấy trái tim của Chúa Giêsu”, để tình yêu của Ngài được lan tỏa trong giáo xứ và mỗi gia đình.
Bài & Ảnh: Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bàn Cờ: Dấu ấn đầu đời bên Bàn tiệc Thánh
-
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh Lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu -
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu và Tuyên hứa bao đồng 2026 -
Giáo xứ Phát Diệm: 42 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Tân Phước: Lễ giỗ Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ bế giảng năm học 2025-2026 -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ bế mạc lớp Dự tòng và Hôn nhân khóa 62 -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kỷ niệm 28 năm linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung -
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm và chầu Thánh Thể
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa