Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Thánh nữ Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
TGPSG -- “Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và chữa lành những nỗi đau sâu thẳm của con người”.
Linh mục Phó xứ Anphôngsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, được cử hành lúc 17g30 thứ Năm, ngày 27.08.2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội. Trong Thánh lễ, năm chị em đã tuyên hứa gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, sau một năm tìm hiểu và thử thách.
Tham dự Thánh lễ có các hội viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo cùng các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
(2).jpg)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước Thánh giá nến cao từ khuôn viên giáo xứ tiến lên cung thánh.
(4).jpg)
(5).jpg)
Trong bài giảng lễ, linh mục Anphôngsô chia sẻ về đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, kể lại việc Chúa Giêsu gặp đoàn người đưa tang con trai duy nhất của một bà góa thành Nain. Người đã chạm đến người thanh niên và gọi anh trỗi dậy, trao anh lại cho mẹ.
Ngài quảng diễn: “Ai hạnh phúc nhất trong câu chuyện ấy? Không phải người con vừa sống lại, mà chính là người mẹ tìm lại được điều tưởng chừng đã mất. Thiên Chúa hôm nay vẫn tiếp tục biến thất vọng thành hy vọng, biến nỗi đau thành niềm vui”.
Nhắc đến Thánh nữ Mônica, linh mục Anphôngsô cho thấy nơi bà hình ảnh một người vợ, người mẹ khiêm nhường và kiên trì. Sinh năm 332 tại Phi Châu, bà đã sống trong hoàn cảnh có người chồng ngoại đạo và nhiều lầm lỗi. Đức tin cùng lòng nhẫn nại giúp bà đón nhận mọi sự trong hiền hòa, để rồi trước khi qua đời, chồng bà đã xin lãnh nhận phép Rửa. Với người con trai Augustinô từng lạc lối trong thuyết nhị nguyên, sự kiên trì cầu nguyện của người mẹ đã trở thành hành trình đồng hành với con, giúp con trở thành một trong những vị thánh lỗi lạc nhất lịch sử Giáo Hội. Qua câu chuyện ấy, ngài nhấn mạnh sức mạnh của lòng nhẫn nại và lời cầu nguyện của người mẹ dành cho con cái.
Linh mục Anphôngsô cũng nhắc đến đời sống bác ái của Thánh Mônica: các thánh không phải vì là thánh mới sống được như thế, nhưng chính vì sống như thế mà nên thánh giữa đời thường.
Ngài nhắc lại lời nguyện chân thành của một người mẹ trong buổi tĩnh tâm của giới Hiền Mẫu vào tối hôm trước: “Lạy Chúa, con không xin gì cho con, chỉ xin cho con cháu con được sống đức tin vững vàng và biết yêu mến Chúa”.
Sau bài giảng, năm chị em chính thức tuyên hứa gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, sau khi hoàn tất một năm tìm hiểu và thử thách. Tiếp đó, cộng đoàn cùng lắng nghe tuyên đọc lại Bản Tuyên Ngôn Mười Điều Tâm Niệm của các bà mẹ, như một lời nhắc nhở về sứ mạng thiêng liêng mà mỗi người mẹ Công giáo mang trên vai.
(4).jpg)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng của cộng đoàn.
(6).jpg)
Trước khi kết lễ, đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Vĩnh Hội đã dâng lời cảm ơn: tri ân các linh mục đã đồng hành, dẫn dắt hội trong suốt ba năm qua; cảm ơn Ban Hành giáo, các giáo họ, ca đoàn và các hội đoàn đã nhiệt tình hỗ trợ; cảm ơn cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện và cầu nguyện cho giới Hiền Mẫu.
(6).jpg)
Đại diện hội cũng xin lượng thứ những thiếu sót trong khâu tổ chức và bày tỏ niềm vui khi được cùng các linh mục và cộng đoàn chia sẻ tình thân trong dịp mừng bổn mạng.
(4).jpg)
(2).jpg)
Thánh lễ khép lại lúc 18g45 trong niềm hân hoan, được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
Câu chuyện bà góa thành Nain và cuộc đời Thánh Mônica đều cho thấy sức mạnh của tình yêu và lời cầu nguyện của người mẹ. Bà góa thành Nain khóc con nơi cửa thành; Thánh Mônica âm thầm khóc trong lời nguyện suốt mấy mươi năm. Hai người mẹ cách nhau ngàn năm nhưng cùng chung một niềm tin: không giọt nước mắt nào, không lời cầu nguyện nào rơi vào quên lãng trước mặt Thiên Chúa. Những người mẹ, người vợ Công giáo hôm nay vẫn tiếp bước con đường ấy: âm thầm, bền bỉ và đầy yêu thương. Xin Thánh nữ Mônica chuyển cầu cho giới Hiền Mẫu Vĩnh Hội, để mỗi người mẹ luôn vững tin và kiên trì cầu nguyện cho gia đình, cho con cái.
Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
-
Thánh lễ khai giảng năm Thực Tập Mục Vụ 2026-2027 Khóa 22 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Giáo xứ Tống Viết Bường: Các bà mẹ Công giáo hành hương và thăm Viện Dưỡng lão -
Giáo xứ Thanh Đa: Thánh lễ tạ ơn và đón nhận sứ vụ mới -
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Chúa Thánh Thần và trở nên những môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Tân Phú tri ân và chia tay các linh mục phó xứ trong ngày kết thúc sứ vụ -
Giáo xứ Bàn Cờ: Gieo yêu thương, đón niềm vui -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ -
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa