Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

TGPSG -- Vào lúc 6g00 ngày 18.02.2026, mùng 2 Tết Bính Ngọ, tại nhà thờ Vĩnh Hội, cộng đoàn giáo xứ đã hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên do linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương chủ tế. Đồng tế có linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý - SVD, linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng và linh mục Giuse Vũ Minh Trực, C.PP.S.

Thánh lễ có sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng đầu xuân.

Đoàn rước tiến từ cuối nhà thờ lên cung thánh, mở đầu cho giờ phút linh thiêng của ngày mùng Hai Tết, ngày Giáo hội dành để kính nhớ ông bà tổ tiên.

Chia sẻ Lời Chúa, linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về Điều răn thứ tư: “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ ngươi.” Cha nói giản dị rằng đời người là một vòng tròn của cho và nhận. Cách ta sống với cha mẹ hôm nay sẽ trở thành bài học cho con cháu ngày mai. Điều ta gieo xuống trong gia đình, sớm muộn cũng trổ sinh hoa trái.

Bài giảng lắng lại khi cha kể câu chuyện quen thuộc về “cái bát gỗ”. Người cha già bị con cái hắt hủi, phải ăn riêng bằng chiếc bát sứt mẻ trong góc bếp. Hai đứa cháu nhỏ lặng lẽ nhặt những mảnh sành, nói rằng để dành cho cha mẹ sau này. Câu chuyện đơn sơ nhưng khiến nhiều người suy nghĩ. Trẻ nhỏ không học đạo hiếu qua lời dạy suông, nhưng qua cách người lớn cư xử mỗi ngày.

Từ đó, cha nhắc rằng hiếu kính cha mẹ không phải điều gì xa xôi. Đó là nền tảng đạo đức căn bản nhất và cũng là việc tu thân cụ thể nhất giữa đời thường. Như lời xưa vẫn nói:

“Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.”

Sống trọn đạo hiếu chính là giữ lương tâm ngay thẳng, không vì bận rộn hay lợi ích riêng mà quên công ơn sinh thành dưỡng dục.

Cha cũng nhắc lại: Điều răn thứ tư là điều răn duy nhất trong Mười Điều Răn kèm theo một lời hứa: “để ngươi được sống lâu trên mặt đất này”. Lời hứa ấy không chỉ nói về tuổi thọ, nhưng còn là sự bình an và bền vững trong đời sống gia đình.

Trong ngày đầu năm, cộng đoàn được mời gọi thể hiện lòng hiếu kính bằng những việc rất cụ thể: cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, nhất là những người đã qua đời; dành thời gian thăm viếng, trò chuyện với cha mẹ; nói một lời cảm ơn, một lời xin lỗi khi cần. Những điều nhỏ bé ấy lại làm nên ý nghĩa lớn lao của ngày Tết.

Phụng vụ Thánh Thể được tiếp diễn trong bầu khí sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương gửi lời chúc xuân đến cộng đoàn. Ngài nhắc mỗi gia đình hãy giữ gìn truyền thống hiếu thảo không chỉ trong ngày lễ mà trong suốt năm mới, để mái ấm thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng đức tin và tình yêu thương.

Mùa xuân rồi sẽ qua, hoa sẽ tàn, những ngày rộn ràng cũng lắng xuống. Nhưng nếu trong những ngày này ta kịp ngồi lại bên cha mẹ, nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo vì tháng năm vất vả và nói một lời biết ơn, thì mùa xuân ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng. Và nếu cha mẹ đã yên nghỉ, thì cách báo hiếu thiết thực nhất chính là sống tử tế, sống xứng đáng với những hy sinh thầm lặng của các ngài.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

 

Top