Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót - Hiệp thông yêu thương

TGPSG -- “Xác tín Thiên Chúa luôn yêu thương và dẫn dắt cuộc đời, cộng đoàn quy tụ trong Thánh lễ để dâng lời tạ ơn.”

Linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, được cử hành lúc 9g45 ngày 11.04.2026 tại nhà thờ Vĩnh Hội. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng, cùng sự tham dự của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót và Ban Caritas giáo xứ Vĩnh Hội, các cộng đoàn trong giáo hạt Xóm Chiếu gồm: Xóm Chiếu, Mẫu Tâm, Phú Xuân, An Thới Đông, giáo điểm Chúa Chiên Lành (ấp Doi Lầu), giáo điểm An Nghĩa thuộc giáo xứ An Thới Đông, cùng các tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế bày tỏ niềm xúc động trước sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn quy tụ từ nhiều giáo xứ. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa của lòng biết ơn: “Xác tín Thiên Chúa luôn yêu thương và dẫn dắt cuộc đời, cộng đoàn quy tụ trong Thánh lễ để dâng lời tạ ơn. Vì thế, việc hiện diện hôm nay không chỉ là tham dự một buổi lễ, nhưng còn là hành động cụ thể để dâng lời tạ ơn sống động lên Thiên Chúa, Đấng không ngừng yêu thương mỗi người.”

Trong bài giảng lễ, linh mục chủ tế chia sẻ:

“Khởi đi từ một thực tế gần gũi: không ai trong cuộc sống này lại không có những nỗi buồn và lo âu. Từ các linh mục, tu sĩ đến từng người giáo dân, ai cũng mang trong mình những trăn trở riêng. Nhưng chính từ thực tế ấy mở ra ánh sáng của niềm tin Phục Sinh. Chúa Giêsu sau khi sống lại không rời bỏ con người, nhưng ở lại để nâng đỡ và củng cố đức tin: đến với các môn đệ trên đường Emmaus, thấu hiểu sự hoài nghi của thánh Tôma và hiện ra bên bờ hồ để biến thất bại thành niềm vui. Qua đó, cha nhấn mạnh: Chúa không đứng ngoài nỗi buồn của con người, nhưng luôn hiện diện và đồng hành.

Hình ảnh ‘dấu chân trên cát’ trở thành điểm lắng sâu của bài giảng: trong những lúc con người tưởng mình bị bỏ rơi lại chính là lúc Thiên Chúa đang bồng bế họ. Từ đó, lời mời gọi trở nên rõ ràng: đừng tìm đến mê tín khi gặp thử thách, nhưng hãy chạy đến với Chúa và Đức Mẹ, đặc biệt trong giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều, và luôn ghi nhớ lời kinh: ‘Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.’”

Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Vĩnh Hội dâng lời tri ân các linh mục và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 cùng ngày. Niềm vui được tiếp nối qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.

Tiếp nối bữa cơm là một nghĩa cử đầy ý nghĩa: hơn 170 phần quà đã được Ban Caritas giáo xứ trao tặng đến những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt có thêm bà con nghèo từ Cần Giờ cùng tham dự. Nếu bữa cơm là dấu chỉ của sự hiệp nhất, thì những phần quà trao đi chính là tình thương được cụ thể hóa. Nơi đó, Lòng Thương Xót Chúa trở nên gần gũi và chạm đến những phận người cụ thể.

Trong ngày gặp gỡ ấy, hình ảnh phục vụ âm thầm nhưng đầy nhiệt tâm được thể hiện nơi nữ tu Maria Phạm Thị Hiền, thuộc dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, hiện đang phục vụ tại giáo điểm Chúa Chiên Lành. Nữ tu đã dành nhiều tuần để chuẩn bị, kết nối cả giáo dân lẫn những người ngoài Công giáo cùng tham dự. Khi được hỏi về động lực dấn thân, nữ tu chỉ mỉm cười và nói giản dị: “thấy mọi người đến được với Chúa là vui rồi, còn gì hơn nữa”. Với nữ tu, phục vụ không phải là gánh nặng trách nhiệm, nhưng là niềm hạnh phúc khi thấy mình còn có thể trao ban.

Tinh thần ấy được thể hiện rất cụ thể ngay trong buổi sáng hôm đó: nữ tu tất tả sắp xếp, nhắc từng người đứng đúng chỗ, nhẹ nhàng dặn dò: “cứ từ từ, coi chừng ngã”. Những quan tâm rất nhỏ nhưng đủ nói lên một tấm lòng luôn đặt người khác lên trên.

Trong số những người nhận quà hôm đó, có cụ Huỳnh Thị Kim Anh, một người tôn giáo bạn, sống bằng nghề bán vé số, đã bày tỏ niềm vui rất chân thành: “tui nghèo, đi bán vé số thôi, mà được giúp đỡ nên mừng lắm”. Với cụ, sự giúp đỡ ấy không chỉ là sự nâng đỡ cho cuộc mưu sinh, mà còn là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến trong những lúc khó khăn.

Từ người phục vụ đến người đón nhận, từ bữa cơm chung đến những phần quà trao tay, tất cả làm nên một bức tranh hiệp thông sống động. Lòng Thương Xót Chúa không chỉ được cầu nguyện bằng lời, nhưng còn được thể hiện qua những nghĩa cử cụ thể, âm thầm mà bền bỉ.

Ngày gặp gỡ khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại: khi con người biết sống cho nhau, biết mở lòng với nhau, thì chính lúc ấy, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và lan tỏa giữa đời thường.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc - Phaolô Hà Long (TGPSG)

Top