Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima ngày 13.12.2025
TGPSG -- “Ai siêng năng chạy đến với Mẹ thì không bao giờ mất linh hồn.”
Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD, nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, được cử hành lúc 12g00 trưa thứ Bảy, ngày 13.12.2025, tại nhà thờ Vĩnh Hội. Thánh lễ do linh mục Chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương chủ tế, cùng sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.
.jpg)
Trước Thánh lễ, vào lúc 11g30, cộng đoàn đã quy tụ tại thánh đường để lần chuỗi Mân Côi. Trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng, từng kinh Kính Mừng vang lên đều đặn như nhịp bước của những người con đang tìm về nơi trú ẩn bình an dưới tà áo của Mẹ. Thánh lễ được cử hành trong tâm tình kỷ niệm Đức Mẹ Fatima ngày 13 hằng tháng, gợi nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Đào Nha) năm 1917. Qua các lần hiện ra, Mẹ mời gọi nhân loại ăn năn trở lại, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và tín thác vào Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, để tìm lại bình an và ơn cứu độ giữa một thế giới nhiều bất an.
Trong bài giảng, khởi đi từ những câu chuyện rất gần với đời sống con người hôm nay, linh mục Phanxicô Xaviê giúp cộng đoàn dừng lại trước một sự thật giản dị nhưng sâu xa: con người có thể đi rất xa trong cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn khao khát được trở về với mẹ.
Ngài gợi lại hình ảnh một người từng có đủ danh vọng, tiền tài và thành công, nhưng khi bệnh tật và cô đơn, cuối cùng lại tìm về nơi duy nhất không khước từ mình: ngôi nhà của mẹ già. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về giới hạn của vinh hoa trần thế và giá trị bền vững của tình yêu vô điều kiện.
Từ kinh nghiệm rất đời thường ấy, linh mục Phanxicô Xaviê dẫn cộng đoàn hướng lòng về Đức Maria, Người Mẹ thiêng liêng mà Chúa Giêsu đã trao ban cho nhân loại trong giây phút đau thương nhất trên thập giá: “Thưa Bà, đây là con của Bà… Đây là Mẹ của anh.” (Ga 19,25-27)
Từ giây phút ấy, Đức Maria trở thành Mẹ của Hội Thánh, là nơi nương náu cho mọi người con trên hành trình đức tin, đặc biệt là những ai mệt mỏi, tổn thương và đang tìm đường trở về.
Chia sẻ về lòng sùng kính Đức Mẹ và Chuỗi Mân Côi, linh mục Phanxicô Xaviê nhắc lại lời dạy của thánh Anphongsô: “Ai siêng năng chạy đến với Mẹ thì không bao giờ mất linh hồn. Ai đến với Mẹ Maria sẽ không về tay không.” Ngài nhấn mạnh rằng chuỗi Mân Côi không đòi hỏi kiến thức cao siêu hay điều kiện đặc biệt, nhưng mời gọi sự kiên trì, khiêm tốn và lòng tín thác phó dâng.
Ngài chia sẻ: nhờ nhiều năm kiên nhẫn cầu xin với Mẹ qua Chuỗi Mân Côi, ngài đã nhận ra thánh ý Chúa và đón nhận hồng ân trong ơn gọi Thiên Chúa định liệu.
Kết thúc bài giảng, qua một câu chuyện minh họa mang tính hư cấu nhưng giàu ý nghĩa thiêng liêng, Cha nhắn nhủ cộng đoàn rằng Chuỗi Mân Côi chính là sợi dây yêu thương nối kết con người với Thiên Chúa qua bàn tay từ mẫu của Đức Maria. Ai biết bám chặt vào sợi dây ấy bằng lòng tin và sự kiên trì, người đó sẽ không lạc đường.
(1).jpg)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
Thánh lễ kết thúc lúc 13g00, để lại trong lòng cộng đoàn một bầu khí lắng đọng và bình an.
(1).jpg)
Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima ngày 13 tại giáo xứ Vĩnh Hội không chỉ là sinh hoạt đạo đức thường kỳ, mà còn là lời nhắc nhở âm thầm nhưng bền bỉ: giữa một thế giới nhiều biến động, người Kitô hữu được mời gọi trở về với Thiên Chúa qua con đường cầu nguyện, hoán cải và phó thác dưới sự chở che của Đức Maria.
Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho ông cố Phaolô, thân phụ linh mục Anrê Nguyễn Công Thái
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng cấp I -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Anrê Nguyễn Công Thái -
Giáo xứ Hiển Linh: Lễ Chúa Hiển Linh, mừng bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hoà: Cùng vui Noel với các em Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái -
Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 38 dự tòng -
Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân -
Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh -
Giáo xứ Vườn Chuối: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo xứ, mừng 70 năm thành lập
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa