Giáo xứ Vĩnh Hội: Phiên Chợ Xuân - Yêu thương và sẻ chia trong tinh thần phục vụ

Giáo xứ Vĩnh Hội: Phiên Chợ Xuân - Yêu thương và sẻ chia trong tinh thần phục vụ

Giáo xứ Vĩnh Hội: Phiên Chợ Xuân - Yêu thương và sẻ chia trong tinh thần phục vụ

TGPSG -- Những ngày cận Tết, giáo xứ Vĩnh Hội trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động chuẩn bị đón Xuân. Dù bận rộn, các sinh hoạt thường kỳ của giáo xứ vẫn được duy trì đều đặn trong bầu khí hiệp nhất và phục vụ.

Vào các buổi tối cuối năm, ca đoàn quy tụ tập hát để phục vụ các Thánh lễ. Cùng với đó, các hội đoàn và giáo khu cũng tích cực tham gia, mỗi người một việc, chung tay lo cho các sinh hoạt chung của cộng đoàn.

Nhằm gây quỹ bác ái dịp Tết, giáo xứ Vĩnh Hội đã tổ chức Phiên Chợ Xuân với nhiều gian hàng nhỏ do các hội đoàn, giáo khu và ca đoàn cùng chuẩn bị. Tại đây, các đoàn thể bày bán những món quen thuộc trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa món, củ kiệu, trứng cùng một số nhu yếu phẩm khác.

Tất cả các khâu từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến bán hàng đều do anh chị em trong các đoàn thể đảm nhận. Kinh phí thực hiện được các đoàn thể tự nguyện đóng góp.

Sau khi trừ chi phí, toàn bộ số tiền thu được được đưa vào quỹ bác ái của giáo xứ. Quỹ này sẽ được dùng để trao quà cho người nghèo tại Dơi Lầu - Cần Giờ vào ngày 30.01.2026 và tổ chức Bữa Cơm Tình Thương vào ngày 01.02.2026 dành cho bà con nghèo, không phân biệt tôn giáo. Qua việc này cũng cho thấy sự tương tác, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau của các đoàn thể, ca đoàn, giáo khu. Đó là sự hiệp thông trong tình thương.

Việc tổ chức Phiên Chợ Xuân cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với ca đoàn khi vừa phải chu toàn việc phục vụ phụng vụ, vừa tham gia chuẩn bị và vận hành các gian hàng. Nhiều ca viên đã phải đến sớm hoặc sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành phần việc của mình, đồng thời góp sức cho hoạt động chung của giáo xứ.

Chia sẻ về Phiên Chợ Xuân, cô Maria Đỗ Thị Hoa cho biết: “Tết thì ai cũng lo cho gia đình mình trước, nhưng khi tham gia phiên chợ này, tôi thấy vui vì biết mình đang góp phần giúp đỡ người nghèo.”

Trực tiếp phục vụ tại gian hàng, chị Maria Nguyễn Thị Phi Yến tâm sự: “Cực thì có cực, mấy ngày nay cũng khá mệt, nhưng mệt mà vui vì biết mình đang làm cho người khác chứ không chỉ cho riêng mình. Chỉ mong phiên chợ này giúp được thêm nhiều người trong dịp Tết.”

Phiên Chợ Xuân diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24.01.2026, trước và sau Thánh lễ lúc 17g30 và Chúa Nhật, ngày 25.01.2026, trước và sau hai Thánh lễ lúc 06g30 và 17g00.

Không chỉ là dịp mua sắm và gây quỹ bác ái, Phiên Chợ Xuân còn là cơ hội để mỗi người tham gia sống tinh thần sẻ chia và phục vụ trong đời sống thường ngày.

Ước mong rằng, mỗi người khi đến với Phiên Chợ Xuân không chỉ mang về cho mình một món quà ngày Tết, mà còn mang theo trong lòng lời mời gọi trở nên chứng nhân của tình thương Chúa giữa đời thường, bắt đầu từ những hành động giản dị và chân thành.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc - Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top