Giáo xứ Vĩnh Hội mừng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ 2026

Giáo xứ Vĩnh Hội mừng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ 2026

TGPSG -- “Ai yêu mến và sống mầu nhiệm Mân Côi là đang đi đúng con đường gắn bó với Chúa Giêsu.”

Đức Giám mục phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba ngày 06/10/2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương; linh mục phó xứ Anphôngsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh; linh mục Gioakim Phạm Chiến và linh mục Micae Nguyễn Tuấn Anh - thuộc Trụ sở TGP Huế tại Sài Gòn; linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và giáo dân trong giáo xứ. Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm.

Mở đầu bài giảng, Đức Giám mục Gioan Baotixita nhắc lại hình ảnh Mẹ Maria cùng 11 tông đồ cầu nguyện trong phòng Tiệc Ly tại Giêrusalem, chờ đón Chúa Thánh Thần. Mẹ đã đồng hành với Giáo hội từ những giây phút đầu tiên. Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Kinh: khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa sai Con Ngài sinh bởi một người phụ nữ. Nhờ tiếng “xin vâng” trong biến cố Truyền tin, Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế và trở thành Mẹ của Giáo hội.

Theo ngài, giáo huấn của Chúa Giêsu về Nước Trời rất lớn lao, khó thấu hiểu hết, còn Mẹ chọn một phương thế gần gũi và dễ hiểu: Kinh Mân Côi. Qua các Mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng, Mẹ dẫn người tín hữu đọc lại Tin Mừng, suy niệm các nhân đức và xin những ơn cần thiết cho đời sống thiêng liêng. Ai yêu mến và sống mầu nhiệm Mân Côi là đang đi đúng con đường gắn bó với Chúa Giêsu.

Ngài điểm lại vài dấu ấn lịch sử: việc kêu gọi trẻ em lần chuỗi cầu cho hòa bình, việc Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thêm Mầu nhiệm Sự Sáng, và sứ điệp Fatima năm 1917 khi Mẹ xưng là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Qua câu chuyện Mẹ hiện ra với chị Benedetta tại Pháp, ngài nhắn rằng Mẹ không cần cỗ tràng hạt sang trọng, mà cần tấm lòng chân thành, sốt sắng khi đọc kinh.

Ngài còn kể về cỗ tràng hạt năm màu tượng trưng cho năm châu, được tặng năm 2018. Các em thiếu nhi ở Ba Lan đã dùng nó để cầu nguyện cho gia đình: mỗi chục dành cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng xóm giềng và chính mình.

Với cộng đoàn Vĩnh Hội, ngài mời gọi mỗi người sống mầu nhiệm Mân Côi một cách chất lượng hơn, xem đó là phương thế nên thánh và kim chỉ nam để làm chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống gương mẫu mỗi ngày.

Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ thay mặt cộng đoàn tạ ơn Chúa và Mẹ Mân Côi vì 151 năm hồng ân, cảm ơn Đức Giám mục phụ tá Gioan Baotixita, các linh mục và mọi người.

Một em huynh trưởng đã đại diện cộng đoàn dâng tặng Đức Giám mục lẵng hoa tươi thắm.

Đáp lời, Đức Giám mục cảm ơn linh mục chánh xứ, linh mục phó xứ và Hội đồng Mục vụ đã mời ngài, đồng thời nói 151 năm là truyền thống đức tin rất quý giá. Ngài nhắc chủ đề Năm Phụng vụ 2025–2026 là “Mỗi một Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”: môn đệ là chăm lo đời sống đức tin của mình, thừa sai là giúp người khác biết Chúa. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là hết năm phụng vụ, ngài mời mỗi người nhân lễ Bổn mạng tự xét mình và cố gắng bù đắp những thiếu sót. Giáo xứ có nhiều bà con lương dân sống xung quanh, đó là cơ hội để các gia đình giới thiệu nét đẹp đạo Chúa cho xóm giềng.

Cuối cùng, ngài chúc giáo xứ thăng tiến trong ba nhân đức Tin - Cậy - Mến và ban phép lành kết thúc đại lễ. Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong tâm tình tạ ơn và hiệp nhất. Cộng đoàn cùng lưu lại những tấm hình kỷ niệm và dùng bữa cơm thân mật bên nhau, trọn vẹn một ngày bổn mạng ấm áp.

Bài & Ảnh: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top