Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu

Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu

Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu

TGPSG – "Truyền giáo không chỉ là đi xa, mà còn bắt đầu từ những hành động yêu thương, tha thứ và quan tâm nhau trong đời sống hằng ngày."

Linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng giáo khu. Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 thứ Tư, ngày 03.12.2025, tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Đồng tế với ngài có linh mục Bênêdictô Phạm Tuấn - Quản xứ Thừa Lưu - TGP Huế, và linh mục Gioakim Phạm Chiến - Trụ sở TGP Huế tại Sài Gòn, cùng với sự tham dự của giáo dân giáo xứ Vĩnh Hội.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức làm phép tượng và rước kiệu Thánh Phanxicô Xaviê từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Anphongsô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tinh thần truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê, người đã hiến trọn cuộc đời cho việc loan báo Tin Mừng.

 Ngài quảng diễn:

"Thánh Phanxicô Xaviê  đã để cho Lời Chúa đánh động và biến đổi. Ngài thưa ‘Này con đây’, để từ khoảnh khắc ấy, đời ngài trở thành hành trình ra đi không mỏi mệt. Truyền giáo không chỉ là đi xa, mà bắt đầu từ đời sống gia đình. Chúng ta thể hiện qua tha thứ, hiền hòa và quan tâm nhau trong từng việc nhỏ. Đó chính là cách chúng ta dọn lòng đón Chúa trong Mùa Vọng."

Linh mục Anphongsô tiếp tục nhấn mạnh rằng tấm gương sống đức tin và tinh thần truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê vẫn là bài học quý giá cho mỗi Kitô hữu hôm nay, giúp chúng ta nhận ra rằng loan báo Tin Mừng không chỉ là đi xa, mà còn bắt đầu từ đời sống hằng ngày và gia đình.

Thánh Phanxicô Xaviê (1506 - 1552) là một trong những nhà thừa sai lỗi lạc nhất của Giáo Hội. Ngài đã dành gần 12 năm rao giảng Tin Mừng trên khắp các miền đất Á Châu như Ấn Độ, Nhật Bản và vùng biển Đông. Với một trái tim bừng cháy tình yêu Chúa, ngài luôn thao thức trước phần rỗi các linh hồn và sẵn sàng lên đường bất cứ nơi đâu cần ánh sáng Tin Mừng.

Tấm gương dấn thân của Thánh nhân được Giáo Hội tôn vinh như vị thừa sai mẫu mực. Thánh gương ấy càng vang vọng trong năm Phụng vụ mới, năm mà mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai ngay trong đời sống thường ngày.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g với lời tri ân của đại diện giáo khu Phanxicô Xaviê.

Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối lễ, linh mục chủ tế làm phép những phần bánh được chuẩn bị trang trọng để trao tặng cho cộng đoàn, những chiếc bánh nhỏ bé nhưng chan chứa ý nghĩa của sự chia sẻ, hiệp thông và tình gia đình giáo xứ.

Niềm vui hôm nay không chỉ dành cho giáo dân giáo khu Phanxicô Xaviê mà còn lan tỏa đến toàn Giáo xứ Vĩnh Hội. Trong khoảnh khắc mừng kính Thánh bổn mạng, cộng đoàn được nối kết trong niềm vui của đức tin, tình hiệp nhất và tinh thần truyền giáo, nhắc nhở mọi người sống sẵn sàng và lên đường theo gương Thánh Phanxicô Xaviê.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang trọng của Mùa Vọng, với lời cầu nguyện xin Thánh nhân chuyển cầu, để mỗi tín hữu sống tinh thần tỉnh thức, canh tân và làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày.

 

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top