Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu

Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu

TGPSG -- “Đức Mẹ là gương mẫu tốt lành, luôn hướng dẫn, chỉ lối và dẫn dắt từng người con cái Mẹ đến với Chúa, để mai sau cùng được hưởng vinh quang trên trời với Mẹ.”

Linh mục Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh đã nhắn nhủ cộng đoàn như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu, cử hành lúc 17g ngày 15.8.2026 tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Vũ Lương Chinh, OFM, phụ tá giáo xứ Đền Đức Mẹ Chũ, Giáo phận Bắc Ninh, cùng đông đảo giáo dân Giáo khu và cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, nghi thức làm phép và rước kiệu Đức Mẹ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, linh mục Anphongsô đặt câu hỏi:

“Ai là người đầu tiên bước vào vinh quang và ngự trị trong cung lòng Thiên Chúa? Trái với suy nghĩ thường tình cho rằng đó là Đức Maria, chính Đức Giêsu Kitô mới là Đấng đầu tiên. Ngài là Thiên Chúa thật và người thật, đã mặc lấy xác phàm, cùng sống trọn kiếp người với những vui buồn, đau khổ và cái chết. Việc Ngài phục sinh và đưa thân xác ấy vào vinh quang là bảo chứng chắc chắn cho niềm hy vọng: thân xác hư nát của mỗi người rồi cũng sẽ được hưởng vinh phúc mai hậu.

Đức Maria, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang, trở thành người thứ hai bước vào cung lòng Thiên Chúa.

Theo ngài, cung lòng ấy rộng vô biên, luôn còn chỗ cho người thứ ba, thứ trăm... và cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Qua hình ảnh Đức Maria vội vã lên đường thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, không phải vì được yêu cầu, mà hoàn toàn vì tình yêu và sự nhạy bén trước khó khăn của người chị họ, rồi ở lại chăm sóc bà suốt ba tháng, cha cho thấy chính sự hiện diện âm thầm ấy đã đem lại niềm vui thiêng liêng lớn lao cho cả một gia đình.”

Khép lại bài giảng, ngài nhắn nhủ: không cần làm điều gì quá vĩ đại để lên trời, chỉ cần biết nhạy bén trước nhu cầu của anh chị em quanh mình và sẵn sàng giúp đỡ. Đó là cách sống đức tin tinh tế nhất, biến đời sống trần thế này thành “thiên đàng” ngay từ hôm nay.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt mến của cộng đoàn.

Trước khi kết lễ, đại diện Giáo khu Mông Triệu dâng hoa kính Đức Mẹ và ngỏ lời tri ân các linh mục, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn cùng ân nhân đã quảng đại góp sức cho ngày đại lễ được tốt đẹp, trang trọng; đặc biệt là các bà, các chị em nhận Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng. Đại diện Giáo khu nguyện xin qua lời chuyển cầu của Mẹ, mỗi người ngày càng thêm lòng yêu mến giáo xứ và dấn thân phục vụ theo gương Mẹ.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, linh mục chủ tế làm phép những phần bánh trang trọng, gửi tặng cộng đoàn như món quà thấm đượm tình hiệp thông.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm hân hoan, được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Niềm vui hôm nay không chỉ của riêng Giáo khu Mông Triệu mà còn lan tỏa khắp giáo xứ Vĩnh Hội, như lời nhắc nhở mỗi người con cái Mẹ tiếp tục sống khiêm nhường, yêu thương và phó thác, để mai sau cũng được cùng Mẹ hưởng trọn niềm vinh phúc trên quê trời.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top