Giáo xứ Vĩnh Hội: Khai mạc Tháng Hoa

Giáo xứ Vĩnh Hội: Khai mạc Tháng Hoa

TGPSG -- “Chạy đến với Mẹ, Mẹ không bao giờ từ chối.”

Vào lúc 17g10, thứ Bảy ngày 02.05.2026, giáo xứ Vĩnh Hội đã khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ với cuộc rước và giờ tiến hoa trong bầu khí sốt sắng. Linh mục phó xứ Anphôngsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chủ sự nghi thức, hiệp thông có linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương và đông đảo giáo dân.

Mở đầu là vũ điệu dâng hoa của các em đội Chiên Con trong giai điệu Lạy Mẹ Yêu Dấu, hòa cùng tiếng trống rộn ràng của các Huynh Trưởng. Những cánh hoa tươi thắm được nâng cao trong tiếng hát, diễn tả tâm tình đơn sơ của đoàn con: Tháng Năm về, chúng con đến bên Mẹ.

Trong bầu khí ấy, đoàn rước tiến quanh khuôn viên giáo xứ với ba chặng dừng, như ba nhịp bước của hành trình đức tin. Từ sân trước cổng chính, điểm khởi đầu của hành trình tìm đến với Mẹ, đoàn tiến về nhà nguyện, dừng lại trước tượng Đức Mẹ, nơi bao thế hệ tín hữu đã âm thầm dâng lên những tâm tình sâu kín. Chặng dừng cuối tại tiền sảnh nhà thờ mở ra ngưỡng cửa bước vào ngôi nhà chung, chuẩn bị hiệp dâng Thánh lễ.

Tại mỗi chặng, cộng đoàn cùng dâng hoa, suy niệm và lần hạt Mân Côi theo các mầu nhiệm Vui. Những lời kinh nhẹ nhàng nối dài từng bước chân, gợi nhắc rằng hành trình với Mẹ không chỉ gói gọn trong một buổi chiều, nhưng là hành trình của cả cuộc đời.

Sau phần tiến hoa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ, cao điểm của ngày khai mạc, do cha Anphôngsô chủ tế.

Trong bài giảng, cha kể câu chuyện về một người vợ đạo đức đã kiên trì cầu nguyện cho người chồng xa cách đức tin. Khi ông qua đời đột ngột, bà đau đớn và lo lắng cho phần rỗi của chồng. Tìm đến thánh Gioan Maria Vianney, bà được trấn an: người chồng đã được Chúa thương đón nhận nhờ một cử chỉ âm thầm, dâng một cành hoa hồng trước tượng Đức Mẹ bằng đồng xu cuối cùng.

Câu chuyện giản dị mà sâu sắc nhắc nhớ rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi ai. Những lời cầu nguyện âm thầm, bền bỉ của người thân luôn có giá trị trước mặt Chúa, dù có khi ta chưa thấy được kết quả.

Từ đó, cha mời gọi mỗi người đừng chỉ dừng lại ở những cánh hoa bên ngoài, nhưng hãy dâng lên Mẹ những “bông hoa lòng”: sự kiên nhẫn, tình yêu âm thầm và lời cầu nguyện cho những người thân yêu. Mỗi người cũng được mời gọi dâng lên Mẹ một quyết tâm cụ thể: từ bỏ một tật xấu, một tội lỗi, đó chính là bông hoa đẹp lòng Mẹ.

Bài giảng khép lại với lời Chúa Giêsu: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” Nơi Chúa có Mẹ, và nơi Mẹ luôn rộng mở cho những tâm hồn bé nhỏ nhưng biết tín thác.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g trong tâm tình tạ ơn.

Tháng Hoa không chỉ bắt đầu bằng những cánh hoa, nhưng bằng một tấm lòng quay về: quay về với Mẹ, với Chúa và với những người thân yêu. Không có lời cầu nguyện nào là vô ích; mọi hy sinh âm thầm đều được Mẹ ghi nhớ.

Tháng Hoa cũng là lời mời gọi mỗi người sống chân thành hơn trong đời sống đức tin: dâng lên Mẹ một quyết tâm nhỏ, một hy sinh kín đáo, một lời cầu nguyện bền bỉ. Bởi lẽ, bông hoa đẹp nhất không nở trên cành, mà nở trong chính tâm hồn người biết yêu thương và không bỏ cuộc.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top