Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy”

Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy”

TGPSG -- Sáng Chúa nhật 23.8.2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội, khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 với chủ đề “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy”, quy tụ 415 em thiếu nhi thuộc các khối Chiên Con, Ấu nhi, Thiếu nhi và Nghĩa sĩ.

Chủ đề năm học được gợi lên từ lời Chúa Giêsu hỏi các môn đệ trong Tin Mừng Chúa nhật XXI Thường niên: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi ấy cũng trở thành lời mời gọi các em trong hành trình học giáo lý và bước theo Chúa Giêsu trong năm học mới.

Tham dự chương trình có linh mục Chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương, linh mục Phó Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng, các nữ tu dòng Phaolô thành Chartres và dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng các phụ huynh.

Trong dịp này, 15 em nhỏ lớp Chiên Con được đón nhận vào Đoàn Thiếu nhi, bắt đầu những bước đầu tiên trên hành trình đức tin.

Trong lời huấn từ, linh mục chánh xứ Giuse dành thời gian hỏi han các em và nhắc đến sự quan tâm mà giáo xứ vẫn dành cho các em trong việc học giáo lý và tham dự Thánh lễ. Ngài tri ân linh mục Anphongsô, cũng là Cha linh hướng, đã bền bỉ đồng hành cùng Đoàn Thiếu nhi trong thời gian qua; đồng thời nhắn nhủ các em chuyên cần học giáo lý và mang theo chủ đề năm học như một lời tự nhắc mỗi ngày.

Bài ca chủ đề vang lên từ các anh chị huynh trưởng, hòa cùng tiếng vỗ tay của các em.

Kế đến là nghi thức làm phép khăn quàng do linh mục Anphongsô cử hành. Từng màu khăn được giải nghĩa như những chặng đường lớn lên trong đức tin: màu hồng của tuổi thơ ngây, xanh lá của sự vươn lên, xanh dương của những ước mơ và khát vọng, vàng của mùa gặt trổ bông sinh hạt, và vàng sọc đỏ dành cho ngành Nghĩa sĩ 2 như dấu chỉ của lòng hy sinh, phục vụ. Lời nguyện thánh hóa khép lại nghi thức trong bầu khí trang trọng.

Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ gửi lời nhắn đến các em và phụ huynh. Với các em, chăm ngoan học giáo lý là cách báo hiếu thiết thực dành cho cha mẹ và các linh mục. Với phụ huynh, giáo dục đức tin bắt đầu từ chính mái ấm gia đình; đời sống đạo đức của cha mẹ là bài học sống động hơn mọi lời giảng dạy.

Đại diện Ban Giáo lý cũng tri ân các linh mục, các nữ tu, giáo lý viên và phụ huynh đã đồng hành, nâng đỡ các em trong năm học qua; đồng thời báo cáo định hướng năm học mới theo chương trình chuẩn của Tổng Giáo phận, với trọng tâm là tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, rèn nhân bản và bác ái.

Đồng hành cùng 415 em trong năm học này là linh mục Anphongsô, 7 nữ tu cùng đội ngũ huynh trưởng, dự trưởng và hiệp sĩ.

Buổi lễ khép lại bằng nghi thức trao khăn cho các em lớp Chiên Con và các lớp chuyển cấp. Linh mục Giuse và linh mục Anphongsô cùng gióng lên những hồi trống rộn rã, chính thức khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 với lời nhắn gửi: “Một mình cha không thể gánh vác được điều gì nếu không có những cánh tay cùng chung lòng, chung sức nâng đỡ.”

Trong phần sinh hoạt cuối chương trình, các em Nghĩa sĩ cùng Ban Sinh hoạt trình diễn vũ điệu bài hát chủ đề “Cùng vui bước”. Những đôi bàn tay giơ cao trong niềm vui, khép lại buổi sáng Chúa nhật lúc 8g45.

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi ấy sẽ còn theo các em suốt năm học này, không chỉ trong giờ giáo lý mà cả trong đời sống mỗi ngày. Ước mong với sự đồng hành của các linh mục, các nữ tu, huynh trưởng và nhất là của phụ huynh trong đời sống đức tin gia đình, mỗi em sẽ tìm được câu trả lời của riêng mình để thật sự bước theo Thầy Giêsu.

Bài & Ảnh: Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top