Giáo xứ Vĩnh Hội: Kết hoa bác ái dâng Chúa Hài Đồng

Giáo xứ Vĩnh Hội: Kết hoa bác ái dâng Chúa Hài Đồng

Giáo xứ Vĩnh Hội: Kết hoa bác ái dâng Chúa Hài Đồng

TGPSG --  Trong không khí hân hoan của những ngày cuối Mùa Vọng, cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh Hội không chỉ rộn ràng chuẩn bị hang đá và trang hoàng nhà thờ mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, mà còn tích cực dọn tâm hồn đón Chúa đến qua các hoạt động bác ái đầy ấm áp.

Ngay từ Tuần I Mùa Vọng, các hội đoàn trong giáo xứ đã chung tay dựng hang đá và chăm chút từng góc khuôn viên nhà thờ. Từng chi tiết được trang trí tỉ mỉ, phản ánh niềm mong đợi ngày Con Thiên Chúa giáng trần. Nhưng với quý cha và cộng đoàn, vẻ đẹp của Giáng Sinh không chỉ nằm ở cảnh trí bên ngoài, mà còn được thể hiện nơi đời sống đức tin và tình yêu thương dành cho những người bé mọn.

Thấu hiểu tinh thần “Dọn đường cho Chúa” của Mùa Vọng, giáo xứ Vĩnh Hội đã kiên trì chuẩn bị tâm hồn cho cộng đoàn qua những hoạt động bác ái đều đặn suốt hơn ba năm qua. Theo đó, mỗi tháng hai lần, giáo xứ trợ giúp người nghèo: đầu tháng bằng tiền mặt, giữa tháng trao quà nhu yếu phẩm cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong các giáo khu.

Trong dòng chảy liên tục ấy, sáng Chúa Nhật III Mùa Vọng (14.12.2025), Ban Caritas giáo xứ đã trao 92 phần quà đến bà con nghèo. Mỗi phần gồm 5kg gạo, 1 thùng mì gói và phong bì trị giá 200.000 đồng. Dù giản dị, những phần quà được trao trong bầu khí thân tình, không phân biệt tôn giáo, mang đến niềm vui và sự ấm áp trong những ngày cận Giáng Sinh.

Tinh thần bác ái ấy còn được nối dài qua việc thăm viếng các bệnh nhân và người già yếu không thể đến nhà thờ. Sáng thứ Bảy, 20.12.2025, Linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh cùng Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD đã đến thăm các bệnh nhân tại các giáo họ. Bên cạnh lời thăm hỏi và những phần quà sẻ chia, quý cha đã trao Mình Thánh Chúa và ban các Bí tích, mang lại niềm an ủi thiêng liêng, giúp các bệnh nhân cảm nhận rõ sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.

Mùa Giáng Sinh tại Giáo xứ Vĩnh Hội năm nay thực sự là mùa của “ra đi và gặp gỡ”. Từ việc dựng hang đá ngay từ đầu Mùa Vọng, đến những nghĩa cử bác ái bền bỉ suốt nhiều năm, rồi những bước chân mục tử mang Chúa đến với người đau yếu, cộng đoàn đang cùng nhau sống trọn vẹn mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.

“Chính khi cộng đoàn biết cúi xuống với người nghèo và người đau yếu, hang đá Giáng Sinh trở nên sống động nhất, nơi Thiên Chúa tiếp tục chọn ở giữa con người,” đại diện giáo xứ chia sẻ.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long và MVTT Gx.Vĩnh Hội (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top