Giáo xứ Vĩnh Hội: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026

Giáo xứ Vĩnh Hội: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026

TGPSG -- "Mỗi người môn đệ, dù đang ở hoàn cảnh nào, cũng đều có thể trở thành người được sai đi làm chứng cho Tin Mừng."

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh điều này khi đến thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 23 em thiếu nhi và 15 anh chị tân tòng, được cử hành lúc 17g00, thứ Sáu, ngày 19.06.2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương; linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, Tuyên úy Thiếu nhi Thánh Thể; linh mục Gioakim Phạm Chiến thuộc Trụ sở TGP Huế tại Sài Gòn; và linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các phụ huynh, thân nhân và các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước đồng tế từ khuôn viên giáo xứ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse bày tỏ niềm vui được hội ngộ cùng giáo xứ trong ngày hồng phúc này. Ngài nhắc đến vai trò của gia đình như chiếc nôi nuôi dưỡng đức tin qua các thế hệ, và mời gọi mọi người cùng dâng lời tạ ơn, cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thánh, giúp hàn gắn những thiếu sót trong đời sống đức tin, để mỗi người trở nên chứng nhân sống động, biết kính sợ Chúa và bước đi trong ánh sáng của Ngài.

Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc Lời Chúa trích sách Tiên tri Isaia, thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô và Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức TGM Giuse đã đặt cho các em một số câu hỏi giáo lý căn bản về Bí tích Thêm Sức trước khi quảng diễn về sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng của người môn đệ.

Ngài giải thích, nếu các Bí tích Rửa Tội, Hòa Giải và Thánh Thể là nền tảng cho ơn cứu rỗi, thì Bí tích Thêm Sức lại hướng người tín hữu ra bên ngoài, ban ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần để mỗi người can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.

Đức Tổng nhấn mạnh rằng chứng tá mạnh mẽ nhất không nằm ở lời nói mà ở lối sống ngay thẳng, không gian dối. Mỗi người trong giáo xứ, dù khác biệt về đặc sủng và vai trò, vẫn cần hiệp nhất và tôn trọng nhau như các chi thể trong một thân mình theo thần học của Thánh Phaolô. Ngài cũng mời gọi hãy biến đức tin thành hành động cụ thể qua việc quan tâm, chia sẻ với những người nghèo khổ, bệnh tật, cô thân cô thế xung quanh, bởi đó mới là cách làm cho tình yêu của Chúa thực sự lan tỏa.

Đặc biệt, ngài khẳng định ai cũng có thể là người được sai đi, bất kể hoàn cảnh: các em học sinh có thể làm chứng ngay tại trường học qua những việc nhỏ như giúp đỡ bạn bè; người già yếu, bệnh tật có thể dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo; và ngay cả chiếc điện thoại di động mỗi người đang dùng cũng có thể trở thành công cụ loan báo Tin Mừng, nếu biết gửi đi những lời Kinh Thánh, những lời động viên thay vì những tin nhắn vô bổ.

Sau bài giảng, Đức TGM Giuse đã chủ sự nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em, gồm ba phần: tuyên lại lời hứa khi chịu phép Thánh Tẩy, đặt tay cầu nguyện và xức Dầu Thánh.

Các em được xức dầu Thánh để được chia sẻ sứ vụ của Chúa Kitô là trở nên chứng nhân Tin Mừng. Đó là lời mời gọi thiêng liêng cao cả, là ơn gọi trở thành Kitô hữu trưởng thành. Chính lúc này đây, các em đã sẵn sàng để cho ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần soi dẫn, vì “Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5).

Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện thay mặt giáo xứ và gia đình 23 em thiếu nhi, cùng 15 anh chị tân tòng, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn Đức Tổng Giuse đã đến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho các em và các anh chị tân tòng.

Vị đại diện bày tỏ niềm vui trước những đổi thay tích cực của giáo xứ dưới sự dẫn dắt của hai cha, từ việc tu sửa cơ sở vật chất đến việc phát triển các hội đoàn, ca đoàn, góp phần làm phong phú đời sống đức tin và đức ái của cộng đoàn. Vị đại diện cũng tri ân các nữ tu, các anh chị giáo lý viên, Ban Thường vụ, các hội đoàn và Ban Truyền thông đã chung tay để Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.

Đại diện các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cũng nói lời cảm ơn, tri ân các nữ tu và các anh chị giáo lý viên đã kiên nhẫn dạy dỗ, giúp các em hiểu Lời Chúa và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Em không quên bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, những người đã sinh thành, vất vả chăm sóc và luôn đồng hành, từ việc nhắc nhở đi lễ, học giáo lý cho đến kề cận bên các em trong ngày trọng đại này.

Sau lời phát biểu, vị đại diện dâng tặng Đức Tổng Giuse bó hoa tươi thắm trong ngày hồng phúc này.

Huấn từ trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức TGM Giuse chúc mừng 38 người con vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, gồm 23 em thiếu nhi và 15 anh chị tân tòng. Ngài bày tỏ niềm vui khi chứng kiến bầu khí hiệp nhất, sốt sắng. Ngài chia sẻ một thực tế đáng suy nghĩ: trong khi tỷ lệ người giữ đạo ở phương Tây chỉ còn khoảng 20%, ở Việt Nam con số ấy vẫn ở mức 75%. Tuy nhiên, ngài cảnh báo không được chủ quan trước những cám dỗ của thời đại kỹ thuật số và áp lực đời sống, vốn đang khiến nhiều người, nhất là người trẻ, dần xa rời đời sống đức tin.

Đức Tổng nhắn nhủ hai điều cốt lõi: học hỏi và sống theo Lời Chúa, nuôi dưỡng đức tin trong sự thinh lặng. Ngài lưu ý rằng đọc kinh hay ca hát chung thì dễ vì có thể dựa vào người khác, nhưng cầu nguyện thinh lặng một mình mới là điều giúp mỗi người biến đức tin của cộng đoàn thành đức tin của chính mình, bén rễ vững chắc và không bị lung lay trước những biến động của thời đại.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g10 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top