Giáo xứ Vĩnh Hội: 30 em thiếu nhi lần đầu rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô

TGPSG -- Vào lúc 8g15 sáng Chúa nhật ngày 07.06.2026, cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hội long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 30 em Ấu nhi 3 thuộc Xứ đoàn Thiếu Nhi, do linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - Tuyên úy thiếu nhi, cùng sự tham dự sốt sắng của các em, phụ huynh và cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Đây là dấu mốc thiêng liêng khi các em lần đầu được đón nhận Thánh Thể trong đời sống đức tin.

Thánh lễ khởi sự bằng đoàn rước trang trọng từ khuôn viên tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, cha chánh xứ giúp các em hiểu điều cốt lõi: Bí tích Thánh Thể là bí tích cao trọng nhất, vì chính là Mình và Máu thật của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình vì tình yêu.

Ngài nhắn nhủ, sau khi rước lễ, các em nên dành ít phút thinh lặng, quỳ gối cầu nguyện và trò chuyện với Chúa. Các em có thể xin ơn sức khỏe, học tốt hoặc bình an cho gia đình. Những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng chân thành luôn đẹp trong mắt Chúa.

Nhắc đến thánh Đa Minh Saviô với khẩu hiệu “thà chết chứ không phạm tội”, ngài mời gọi các em biết giữ tâm hồn trong sạch để sống xứng đáng với ơn Chúa.

Cha chánh xứ cũng nhắn gửi các bậc phụ huynh: đời sống đức tin của con cái gắn liền với cha mẹ. Sự gương mẫu và yêu thương hằng ngày của cha mẹ là cách giúp con cái sống đức tin tốt hơn.

Thánh lễ tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể.

Các em lần lượt tiến lên đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời. Nhiều phụ huynh xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện dâng lời tri ân các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, hội đoàn và ân nhân; đồng thời gửi lời cảm ơn đến cha mẹ trong tâm tình đơn sơ của một em vừa được gặp Chúa lần đầu.

Các em dâng hoa tươi thắm tri ân các linh mục. Sau đó, các ngài trao lại hoa cho các huynh trưởng như lời ghi nhận dành cho những hy sinh thầm lặng trong hành trình chuẩn bị.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g45 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Xứ Đoàn TNTT Vĩnh Hội (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top