Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Ban Tự Nguyện

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Ban Tự Nguyện

TGPSG -- Vào chiều Chúa nhật ngày 26-7-2026, linh mục Phaolô Lê Hải Linh, Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Vĩnh Hòa hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật XVII Thường niên, mừng bổn mạng của anh em Ban Tự Nguyện, được cử hành lúc 17g30, tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa.

Sau bài công bố Tin Mừng, linh mục Phaolô Lê Hải Linh chia sẻ về hiệu ứng cái nhìn tổng quan của các nhà phi hành gia khi bay vào không gian vũ trụ và nhìn xuống dưới đất thì cảm thấy mọi thứ đều nhỏ bé li ti trước một vũ trụ rộng lớn bao la này. Qủa thật, thân phận con người chúng ta cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé và mong manh. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin, chính sự nhỏ bé ấy lại trở thành nơi Thiên Chúa biểu lộ tình yêu.

Linh mục Phaolô chia sẻ về “ Mầu nhiệm Nước Trời” qua hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng chứa đựng một chân lý lớn lao: đó là kho báu chôn trong ruộng và viên ngọc quý. Đặc biệt, là hình ảnh người thương gia đi tìm viên ngọc quý đã để lại cho chúng ta nhiều điều đáng phải suy gẫm. Người thương gia không tiếc những gì của mình bán đi để có được viên ngọc quý, và khi có được viên ngọc quý thì người ấy cảm thấy bình an và hạnh phúc. Viên ngọc quý ấy chính là Đức Giêsu Kitô, như lời Thánh phaolô đã từng nói: “Tôi coi tất cả mọi sự là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi”. Pl 3,8.

Ngày nay, còn có nhiều người vẫn đang miệt mài đi tìm viên ngọc của đời mình: Tiền bạc, danh vọng, địa vị và hưởng thụ vật chất...vv. Tất cả những điều ấy tự nó không xấu, nhưng nếu đặt chúng lên trên viên ngọc quý thì chúng không còn là phương tiện mà trở thành mục đích riêng. Khi ấy, con người sẽ đi lệch hướng và đánh mất đức tin.

Ngài quảng diễn tiếp: “Mừng lễ nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna hôm nay. Giáo hội nhắc chúng ta nhớ về hai vị Thánh đã để lại cho chúng ta một báu vật vô cùng cao quý, đó là Đức Maria - Mẹ của Đấng Cứu Thế. Tiền nhân đã có câu: ‘Xem quả thì biết cây, cây tốt thì sinh ra trái tốt.’ 

Qua đây, chúng ta cùng nhau nhìn lại đôi chút về anh em Ban Tự Nguyện của Giáo xứ qua công việc âm thầm giữ trật tự, trông giữ xe cho cộng đoàn đi tham dự Thánh lễ vào chiều thứ Bảy, sáng và chiều Chúa nhật cùng các ngày lễ trọng hơn hai chục năm qua.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g45.

Trước khi ra về, linh mục Phaolô cùng anh em Ban Tự Nguyện lưu lại tấm hình kỷ niệm ngay trước thềm Cung thánh.

 

Bài: Văn Minh & Ảnh: Vĩnh Thân (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top